Báo Thái Lan chê hậu vệ Việt Nam quá ngây thơ, "xát muối vào nỗi đau" của thầy Park

Tiểu Mã, Theo Pháp luật & Bạn đọc 09:03 24/12/2021

Truyền thông Thái Lan tỏ ra khá hả hê sau khi "Voi chiến" đánh bại tuyển Việt Nam, nắm lợi thế lớn để tiến vào chung kết AFF Cup.

Tuyển Thái Lan đã giành chiến thắng nhờ những bước ngoặt đến từ sai lầm của các hậu vệ tuyển Việt Nam và cả những quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài. Kết quả này đã chặn đứng chuỗi trận bất bại của HLV Park Hang-seo trước các đội bóng Đông Nam Á, giúp Voi chiến nắm nhiều lợi thế để tiến vào chung kết.

Sau trận đấu, một số tờ báo Thái Lan tỏ ra bất ngờ trước những khoảnh khắc mắc sai lầm tai hại của hàng phòng ngự tuyển Việt Nam.

"Tuyển Thái Lan đã có được bàn thắng vượt lên theo cách quá bất ngờ. Trong một tình huống quá dễ dàng để xử lý, đáng lẽ hậu vệ Hồng Duy phải đón được bóng nhưng chẳng hiểu vì sao cậu ta lại bị trượt chân tạo cơ hội cho Chanathip lao vào dứt điểm. Trong khi đó, bàn thắng thứ hai đã đến từ một pha dàn xếp tấn công đẳng cấp và rất đẹp mắt của các cầu thủ Thái Lan.

Phải nói rằng chiến thắng này của tuyển Thái Lan là quá ấn tượng. Cánh cửa vào chung kết và bước lên ngôi vô địch đã mở toang với Voi chiến" – tờ Siamsport tỏ ra bất ngờ với tình huống mắc lỗi của Hồng Duy.

Báo Thái Lan chê hậu vệ Việt Nam quá ngây thơ, “xát muối vào nỗi đau” của thầy Park - Ảnh 1.

Tờ báo Thái Lan bất ngờ với cách mà đội nhà có bàn mở tỷ số

Tờ Sanook lại dùng từ "ngây thơ" để nói về màn trình diễn của các hậu vệ tuyển Việt Nam:

"Trận đấu này đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của người hâm mộ bóng đá. Hàng hòng ngự của Việt Nam hoàn toàn bất lực trước một Chanathip với thể hình cực kỳ nhỏ bé.

Các cầu thủ phòng ngự Việt Nam tỏ ra quá ngây thơ khi phải đối đầu với Chanathip. Ngoài hai bàn thắng thì có một tình huống khác chứng minh điều này đó là pha lừa bóng của Chanathip ở phút 75. Chanathip dễ dàng dùng đôi chân rất nhanh nhẹn và khéo léo để vượt qua một cầu thủ Việt Nam ở bên hàng lang cánh phải. Trong tình huống ấy, cầu thủ Việt Nam chỉ biết đứng nhìn với ánh mắt ngây thơ".

Báo Thái Lan chê hậu vệ Việt Nam quá ngây thơ, “xát muối vào nỗi đau” của thầy Park - Ảnh 2.

Pha qua người của Chanathip trong trận đấu

Tờ Sanook còn dành một bài viết khác để "xát muối vào nỗi đau" của HLV Park Hang-seo khi nói về phản ứng của ông ở buổi họp báo sau trận đấu.

"Ông Park Hang-seo đã hét lên ở trên sân sau quyết định của trọng tài không cho Việt Nam hưởng phạt đền. Ở buổi họp báo, ông Park bức xúc và yêu cầu VAR vì cho rằng tuyển Việt Nam đã bị đầu độc bởi trọng tài.

Tuy nhiên, phản ứng của ông Park không thể làm thay đổi kết quả. Tuyển Thái Lan đã chặn đứng chuỗi trận bất bại của thầy trò HLV Park ở đấu trường Đông Nam Á, nắm rất nhiều lợi thế để tiến vào chung kết".

Khaosod – một tờ báo nổi tiếng khác ở Thái Lan viết: "Chang Suek (ĐT Thái Lan) đã chặn đứng chuỗi trận không thắng trước Việt Nam. Đội bóng của HLV Park Hang-seo đã bị nghiền nát ở bán kết lượt đi AFF Cup. Chiến thắng 2-0 ở lượt đi sẽ giúp Voi chiến có một trận đấu lượt về dễ dàng hơn nhiều vào ngày 26/12 tới".

Báo Thái Lan chê hậu vệ Việt Nam quá ngây thơ, “xát muối vào nỗi đau” của thầy Park - Ảnh 3.

Phản ứng của HLV Park Hang-seo thu hút sự quan tâm của truyền thông Thái Lan