Tuyển Việt Nam thắng vất vả Malaysia nhờ pha lập công của Trọng Hoàng.
Chơi ép sân cả trận, nhưng tuyển Việt Nam cũng phải nhờ tới pha lập công muộn màng của Trọng Hoàng để giành thắng lợi chung cuộc 1-0 trước Malaysia. Theo đánh giá của tờ 442, Trọng Hoàng chính là cầu thủ chơi hay nhất với số điểm 7.5. Được chấm thấp hơn đôi chút là Thành Lương, Nguyên Mạnh và Quế Ngọc Hải...
1. Trần Nguyên Mạnh (7 điểm): Chơi chắc chắn suốt cả trận. Có nhiều pha bắt bóng chắc tay khiến những chân sút của Malaysia như Ahmad Hazwan Bakri, Syazwan Zainon, và Zaquan Adha nản lòng.
2. Âu Văn Hoàn (6,5): Hậu vệ gốc Nghệ An được xếp đá thay Đình Đồng đã có 45 phút đầu tiên không được như ý. Tuy nhiên, Âu Văn Hoàn chơi khởi sắc hơn trong hiệp 2 và có vài tình huống hỗ trợ tấn công xuất sắc.
3. Trương Đình Luật (6,5): Đình Luật không thể hiện được nhiều do Malaysia tỏ ra quá yếu thế trong khâu tấn công. Nhìn chung, trung vệ này đã có một trận đấu tròn vai.
4. Quế Ngọc Hải (7): Chốt chặn an toàn nơi hàng phòng ngự và không mấy khi có pha xử lý sai sót. Kể cả khi Malaysia tung chân sút dự bị Darren Lok vào sân, anh vẫn bị Quế Ngọc Hải cho "tắt điện".
5. Vũ Văn Thanh (6): Hậu vệ cánh này không thể hiện được thế mạnh là những pha leo biên thần tốc. Dấu ấn duy nhất là đường kiến tạo để Công Phượng thoát xuống sút bóng trúng người Fahmi.
6. Nguyễn Trọng Hoàng (7,5): Trọng Hoàng chơi xông xáo và là cầu thủ có được nhiều cơ hội ghi bàn nhất cả trận. Bàn thắng "vàng" của tiền vệ này ở phút 80 đã chính thức giúp Việt Nam đi tiếp với ngôi đầu bảng.
7. Ngô Hoàng Thịnh (6,5): Tiền vệ của FLC Thanh Hóa có mặt ở mọi điểm nóng trên sân. Tuy nhiên, lối đá quá máu lửa khiến anh phải nhận thẻ vàng không đáng có trong hiệp 1.
8. Lương Xuân Trường (6,5): Xuân Trường chơi không tồi nhưng mọi người vẫn muốn nhiều hơn đối với một cầu thủ đang thi đấu ở K-League.
9. Đinh Thanh Trung (6): Thanh Trung vẫn chơi nhiệt tình và đầy tốc độ, nhưng những đường chuyền của anh tỏ ra không hiệu quả. Sang hiệp 2, tiền vệ này còn bỏ lỡ cơ hội vàng trong pha đối mặt với Fahmi.
10. Lê Công Vinh (6): Công Vinh có một vài tình huống nguy hiểm nhưng đều không thể tận dụng. Các CĐV mong chờ nhiều hơn thế từ người đội trưởng của mình.
11. Nguyễn Văn Quyết (5,5): Chơi nổi bật ở trận ra quân, nhưng Văn Quyết hoàn toàn biến mất khi phải đối đầu với cặp trung vệ Shahrul Saad và Shahrom Kalam. Với màn trình diễn nhạt nhòa, Văn Quyết xứng đáng bị thay thế bởi Công Phượng ở phút 63.
Dự bị:
Thành Lương (7): Tiền vệ này tạo ra hàng loạt cơ hội cho đồng đội khi được tung vào sân từ phút 53.
Công Phượng (6,5): Công Phượng góp công không nhỏ vào bàn mở tỷ số của Trọng Hoàng khi che người để đồng đội rảnh chân sút. Tuy nhiên, 2 tình huống dứt điểm tệ hại của tiền đạo này đã khiến đội tuyển Việt Nam phải thi đấu những phút cuối trong sợ hãi.
Vũ Minh Tuấn (Không chấm điểm): Vài phút xuất hiện trên sân là không đủ để đánh giá màn trình diễn của tiền vệ người Quảng Ninh.