Bạo lực học đường ở Hàn Quốc: Giáo viên không dám lên tiếng, những câu chuyện có thật còn dã man hơn phim The Glory của Song Hye Kyo

Nguyễn Phượng, Theo Thể Thao & Văn Hóa 11:27 19/01/2023

Bạo lực học đường là vấn đề rất được quan tâm tại Hàn Quốc. Cũng bởi vậy mà ngày càng nhiều phim Hàn Quốc khai thác trực diện đề tài bạo lực học đường, nhằm cảnh báo mức độ phổ biến và những hậu quả nghiêm trọng của vấn nạn này.

The Glory, bộ phim có Song Hye Kyo đảm nhận vai chính mới đây đã gây sốt toàn cầu khi chỉ mới ra mắt mùa 1.

Bộ phim có nội dung xoay quanh một nạn nhân của bạo lực học đường lớn lên và tìm cách trả thù nhóm thủ phạm. Theo Allkpop tiết lộ, những cảnh bắt nạt trong The Glory không phải do biên kịch tự nghĩ ra mà dựa trên những sự kiện có thật xảy ra tại các ngôi trường trung học ở Hàn Quốc.

So với những bộ phim truyền hình K-Drama thông thường, The Glory mô tả sự tàn bạo của nạn bắt nạt học đường ở Hàn Quốc một cách sinh động, đến mức một số khán giả cảm thấy không biết nó là thật hay quá mức phóng đại.

Thế nhưng, sự thật được tiết lộ có lẽ sẽ khiến người nghe phải nổi da gà.

Bạo lực học đường ở Hàn Quốc: Giáo viên không dám lên tiếng, những câu chuyện có thật còn dã man hơn phim The Glory của Song Hye Kyo - Ảnh 1.

Moon Dong Eun, nạn nhân của bạo lực học đường trong phim "The Glory"

Những câu chuyện đời thật tàn bạo đến ghê rợn

Trong chương trình News High Kick phát sóng mới đây của đài MBC, ông Choi Woo Sung, ủy viên trường học tại Văn phòng Giáo dục Gyeonggi Suwon, nơi chuyên giám sát các trường hợp liên quan đến bạo lực học đường đã được làm khách mời của đài. Khi được hỏi liệu cảnh những kẻ bắt nạt Moon Dong Eun (diễn viên chính trong The Glory do Song-Hye Kyo thủ vai) tra tấn cô bằng một chiếc máy uốn tóc nóng có thật không, ông Choi trả lời: "Thực tế còn tồi tệ hơn rất nhiều."

Những cảnh bắt nạt học đường được mô tả trong The Glory khiến khán giả nhớ đến vụ bạo lực học đường kinh hoàng xảy ra cách đây 17 năm tại xứ kim chi. Vụ việc được mệnh danh là "bắt nạt bằng máy kẹp tóc" xảy ra tại một trường trung học nữ ở Cheongju vào tháng 5/2006.

Để giải thích cho câu nói của mình cũng như những đồn đoán về phân cảnh tra tấn trên, ông Choi đã trích dẫn một tài liệu tham khảm mà văn phòng của ông có được.

Theo đó, vào năm 2006, khi có thông tin cho rằng một nhóm học sinh tại một trường cấp hai ở Cheongju đã tra tấn một học sinh trong khoảng 20 ngày liên tục. Nhóm do Kim, khi đó mới chỉ 15 tuổi, cầm đầu đã đánh nạn nhân "A" bằng gậy bóng chày, đốt cháy cánh tay của cô ấy bằng máy là tóc trong lớp học và dùng cả kẹp quần áo để kẹp vào ngực nạn nhân.

Bạo lực học đường ở Hàn Quốc: Giáo viên không dám lên tiếng, những câu chuyện có thật còn dã man hơn phim The Glory của Song Hye Kyo - Ảnh 2.

Câu chuyện bạo lực trong phim chưa thấm vào đâu so với thực tế

"Khi đó, nạn nhân bị bỏng nặng, xương cụt lòi ra ngoài. Cô ấy cần nhập viện từ 5 đến 6 tuần… Thủ phạm cũng thú nhận rằng họ đã trừng phạt nạn nhân bằng cách dùng móng tay để lột những vảy da non đang hình thành trên vết sẹo của cô ấy". Ông Choi chia sẻ trên đài MBC.

Tiếp tục câu chuyện của mình, ông Choi còn dẫn chứng một số trường hợp bạo lực khác liên quan đến trẻ vị thành niên tại nhiều ngôi trường trung học khác.

Ví dụ như vụ hành hung tại trường trung học nữ sinh Yangsan xảy ra hồi năm 2021 liên quan đến một học sinh nước ngoài bị một nhóm học sinh cấp hai bản xứ hành hung. Điều đáng phẫn nộ là thủ phạm đã ghi lại toàn bộ vụ tấn công và chia sẻ nó trên các diễn đàn internet.

Năm 2020, vụ án bạo hành ký túc xá Cheonghak-dong cũng đã gây chấn động đối với người dân Hàn Quốc khi nạn nhân bị một nhóm nữ sinh ép uống nước tiểu sau khi họ nhét vật lạ vào cơ thể cô.

Hay như gần đây nhất, vụ tấn công tình dục ở Bắc Gyeonggi năm 2022 là vụ việc khiến cả Hàn Quốc phải bàng hoàng. Một cậu bé 12 tuổi đã tấn công tình dục một bé gái 9 tuổi trên một khối tuyết mà cậu ta đã làm để trông giống như một chiếc giường.

Tất cả những câu chuyện đều gây cho người dân sự ám ảnh bởi theo ông Choi, tất cả thủ phạm đa số đều dưới 14 tuổi, độ tuổi vẫn được luật pháp Hàn Quốc bảo vệ trong các vụ án hình sự.

"Trong cả ba trường hợp, một số thủ phạm hoặc tất cả đều là trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi, vì vậy sẽ có giới hạn để trừng phạt… Tôi đồng ý rằng độ tuổi vị thành niên tiêu chuẩn nên được hạ thấp dần khi thủ phạm đang ngày càng trẻ hóa và tội ác của chúng thì ngày càng tinh vi và bạo lực hơn… Đồng thời, chúng ta cũng cần phải nỗ lực để gây dựng và ngăn chặn những vụ việc như vậy xảy ra ngay từ đầu". Ông Choi chia sẻ với MBC.

Giáo viên trường tư làm ngơ vì ngại phụ huynh

Trong video được đăng tải vào cuối tháng ba, nhà sáng tạo nội dung Queentiwa chia sẻ trải nghiệm khi làm giáo viên tại một trường tư thục ở Hàn Quốc - nơi được mô tả là trường học của những đứa trẻ giàu có, cha mẹ đều là người nổi tiếng, bác sĩ hàng đầu.

Bạo lực học đường ở Hàn Quốc: Giáo viên không dám lên tiếng, những câu chuyện có thật còn dã man hơn phim The Glory của Song Hye Kyo - Ảnh 3.

Cô khẳng định cảnh bắt nạt, bạo lực học đường trong phim truyền hình Hàn Quốc không hề phóng đại. Nó diễn ra khá phổ biến.

Đáng nói, hầu hết giáo viên trong trường đều làm ngơ trước vụ việc tương tự vì e ngại phụ huynh - người nắm trong tay quyền lực và sẵn sàng lớn tiếng với giáo viên vì vấn đề nhỏ nhặt.

"Mỗi lần cố gắng can thiệp, tôi sẽ gặp rắc rối. Một học sinh từng kề kéo vào cổ tôi", Queentiwa nhớ lại.

Theo Korea Herald, trong khảo sát được thực hiện vào tháng 9/2020 với khoảng 130.000 học sinh tại Hàn Quốc, khoảng 0,6% em thừa nhận từng bắt nạt bạn bè ít nhất một lần trong đời. Hình thức bắt nạt phổ biến nhất là lạm dụng bằng lời nói (39%), bắt nạt hội đồng (19,5%), bắt nạt trên mạng (8,2%), đánh đập (7,7%) và tấn công tình dục (5,7%).

Khi dịch Covid-19 bùng phát, học sinh bắt đầu "gắn bó" với các thiết bị điện tử, tình trạng bắt nạt qua mạng trở nên phổ biến hơn.

Lee Chang-ho, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Chính sách Thanh niên Quốc gia Hàn Quốc, cho biết bắt nạt qua mạng thường được thực hiện ẩn danh.

Nhiều kẻ bắt nạt lợi dụng KakaoTalk, nền tảng nhắn tin với 4 triệu người dùng. Họ tạo nhóm trò chuyện, sau đó thêm nạn nhân vào nhóm và thực hiện hành vi bắt nạt như gửi tin nhắn lăng mạ, xúc phạm hay chỉ đơn giản là cô lập nạn nhân trong chính nhóm chat đó.

Trên Facebook, kẻ bắt nạt tạo tin đồn hoặc đăng tải những bức ảnh có nội dung khiếm nhã để làm nhục, khiến nạn nhân xấu hổ. Nếu những nội dung này được lan truyền rộng rãi, nạn nhân sẽ chịu đựng chấn thương tâm lý trong thời gian dài.

Năm 2022, kết quả một cuộc khảo sát của Chính phủ Hàn Quốc công bố ngày 6/9 cho thấy vấn nạn bạo lực học đường ở nước này tiếp tục gia tăng kể từ khi các trường học mở cửa trở lại sau dịch Covid-19.

Thứ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Jang Sang-yoon nhấn mạnh: "Các trường học đã cho học sinh đi học trở lại bình thường và hiện là thời điểm quan trọng để ngăn chặn bạo lực trong trường học."

Bạo lực học đường ở Hàn Quốc: Giáo viên không dám lên tiếng, những câu chuyện có thật còn dã man hơn phim The Glory của Song Hye Kyo - Ảnh 4.

Các giáo viên không dám can thiệp vì sợ phụ huynh - Ảnh: Reuters

Ông cho biết "Bộ Giáo dục Hàn Quốc sẽ chuẩn bị một kế hoạch ngăn chặn bạo lực học đường triển khai toàn quốc vào tháng 2/2023". Trước đó, vào tháng 12/2022, chính phủ Hàn Quốc đã thông qua dự luật hạ thấp giới hạn độ tuổi trên từ 14 xuống 13 trong Đạo luật Phòng chống Tội phạm và Tư pháp Vị thành niên.

Luật sư Noh Yoon-ho - người chuyên về các vụ việc bạo lực học đường tại Hàn Quốc tin rằng khi những nhà làm phim có cách tiếp cận nghiêm túc sẽ đẩy làn sóng phẫn nộ của công chúng, trong bối cảnh vấn nạn này vẫn đang bị phớt lờ ngay tại các trường học ở Hàn Quốc.

"Nhiều học sinh vẫn phớt lờ bạo lực học đường vì sợ rằng mình có thể trở thành nạn nhân hoặc vô tình dính líu vào vụ việc. Ngay cả nhiều cha mẹ cũng cố gắng tách con cái ra khỏi câu chuyện này vì lo sợ ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập", luật sư Noh Yoon-ho nói.

Cũng theo luật sư Noh, các phương tiện truyền thông có thể nâng cao nhận thức của cộng đồng tại Hàn Quốc về bạo lực học đường. Tuy nhiên tình trạng này chỉ có thể được ngăn chặn khi người lớn thấu hiểu các nạn nhân và các học sinh không trở thành những người ngoài cuộc vô cảm với bạn bè của mình.