Báo động du lịch Hội An mùa cao điểm: Đã đông nay còn đông hơn, nên đi lúc nào để tránh dòng người chen lấn?

Banana, Theo Helino 14:05 25/07/2019

Mới đây, hình ảnh phố cổ Hội An chật kín bóng du khách được chia sẻ trên Facebook khiến cộng đồng mạng không khỏi “rùng mình”. Nhanh chóng, nhiều bạn đã để lại bình luận mách nước những khung giờ check-in tốt nhất để tránh tình trạng quá tải lượng người ghé thăm.

Nếu phải chọn ra một tọa độ du lịch nổi tiếng bậc nhất tại Việt Nam và được rất nhiều du khách nước ngoài yêu thích thì chắc chắn đó phải là phố cổ Hội An (Quảng Nam). Nét kiến trúc cổ kính nhuốm màu thời gian "hiếm có khó tìm" giúp nơi đây ngày càng ghi điểm trên bản đồ du lịch.

Gần đây, Hội An trở thành điểm đến nổi lên hơn bao giờ hết khi liên tục xuất hiện ở top đầu của bảng xếp hạng này sang trang báo nọ. Trước đó, nơi đây bất ngờ lọt top 1 thành phố tuyệt vời nhất trên toàn thế giới do chuyên trang du lịch nổi tiếng Travel & Leisure bình chọn. Không lâu sau đó, phố cổ lại tiếp tục được xuất hiện đầy tự hào trên trang chủ của Google Việt Nam (Google.com.vn) với những "icon" hết sức thân quen như đèn lồng rực rỡ, Chùa Cầu hay những ngôi nhà màu vàng đặc trưng.

Báo động du lịch Hội An mùa cao điểm: Đã đông nay còn đông hơn, nên đi lúc nào để tránh dòng người chen lấn? - Ảnh 1.

Phố cổ Hội An đích thị là tọa độ du lịch nổi tiếng bậc nhất tại Việt Nam hiện tại rồi! - (Ảnh: @travels.fashion)

Báo động du lịch Hội An mùa cao điểm: Đã đông nay còn đông hơn, nên đi lúc nào để tránh dòng người chen lấn? - Ảnh 2.

@chipupu

Báo động du lịch Hội An mùa cao điểm: Đã đông nay còn đông hơn, nên đi lúc nào để tránh dòng người chen lấn? - Ảnh 3.

Trước đó, Hội An bất ngờ dẫn đầu danh sách thành phố tuyệt vời nhất trên toàn thế giới do chuyên trang du lịch nổi tiếng Travel & Leisure bình chọn.

Báo động du lịch Hội An mùa cao điểm: Đã đông nay còn đông hơn, nên đi lúc nào để tránh dòng người chen lấn? - Ảnh 4.

Không lâu sau đó, phố cổ nổi tiếng này lại tiếp tục được xuất hiện đầy tự hào trên trang chủ của Google Việt Nam!

Có lẽ chính vì sự xuất hiện liên tiếp trên truyền thông thế giới như vậy, kết hợp cùng mùa du lịch cao điểm hiện tại mà Hội An trước đã đông, nay còn… chật kín bóng du khách hơn nữa! Mới đây, một bài đăng trong group Facebook về Đà Nẵng – Hội An đã chia sẻ bức ảnh phố cổ đông nghẹt người khiến cư dân mạng không tin nổi vào mắt mình? Trên bài đăng, cô nàng đính kèm dòng chú thích: "Mình thực sự sợ Hội An mùa này..."

Báo động du lịch Hội An mùa cao điểm: Đã đông nay còn đông hơn, nên đi lúc nào để tránh dòng người chen lấn? - Ảnh 5.

Bức ảnh phố cổ Hội An chật kín bóng du khách vừa được chia sẻ trong một group Facebook gần đây nhanh chóng khiến những ai đang có ý định ghé thăm địa điểm nổi tiếng này "vỡ mộng"! - (Ảnh: Lọ)

Báo động du lịch Hội An mùa cao điểm: Đã đông nay còn đông hơn, nên đi lúc nào để tránh dòng người chen lấn? - Ảnh 6.

Trước đó, những hình ảnh phố cổ đông nghịt người thế này chắc không còn là điều quá xa lạ với cư dân mạng! - (Ảnh: @denice.rise.904)

Được biết, giai đoạn nghỉ hè hiện tại chính là mùa du lịch cao điểm bậc nhất của Hội An, khi cả lượng khách trong nước và quốc tế đều tăng lên chóng mặt. Được biết, thống kê 5 năm gần đây cho thấy khách du lịch đến Hội An tăng gấp 2 lần, từ khoảng 1,6 triệu người (2013) lên trên 3,3 triệu người (2017). Năm 2018, Hội An đón hơn 4,99 triệu lượt khách, trong đó đa số đều là khách quốc tế. Năm 2019, con số đó có thể còn tăng vượt bậc hơn nữa!

Báo động du lịch Hội An mùa cao điểm: Đã đông nay còn đông hơn, nên đi lúc nào để tránh dòng người chen lấn? - Ảnh 7.

Lượng du khách ghé thăm phố cổ Hội An hàng năm đều có dấu hiệu tăng lên không ngừng. - (Ảnh: Báo Quảng Nam)

Báo động du lịch Hội An mùa cao điểm: Đã đông nay còn đông hơn, nên đi lúc nào để tránh dòng người chen lấn? - Ảnh 8.

Trong đó, lượng du khách quốc tế luôn chiếm số lượng lớn hơn cả. - (Ảnh: Báo Quảng Nam)

Bên dưới bài đăng, nhiều bạn vừa đi chơi phố cổ trở về cũng bày tỏ sự hưởng ứng, có bạn còn comment vui rằng "đi ngắm người chứ không phải ngắm cảnh" hay "cứ giơ máy ảnh chụp là bị dính người"…

Bên cạnh những bình luận than vãn về tình trạng quá tải ở phố cổ, nhiều du khách có tâm còn để lại lời khuyên dành cho những ai muốn đi du lịch Hội An mùa này nhưng lại sợ đông đúc. Theo đó, nhiều bạn cho rằng nên đi tham quan các địa điểm vào buổi sáng sớm, tầm trước 8h là đẹp nhất. Lúc đó, thời tiết không quá oi bức như buổi trưa, xế chiều và tối, lại còn vắng bóng người nữa.

Báo động du lịch Hội An mùa cao điểm: Đã đông nay còn đông hơn, nên đi lúc nào để tránh dòng người chen lấn? - Ảnh 9.

Bên dưới bài đăng, nhiều bạn bày tỏ sự đồng cảm với cô bạn đăng bài. Đa số mọi người đều cho rằng họ "đi ngắm người chứ không phải ngắm cảnh"! - (Ảnh: @leabylette)

Báo động du lịch Hội An mùa cao điểm: Đã đông nay còn đông hơn, nên đi lúc nào để tránh dòng người chen lấn? - Ảnh 10.

Bên cạnh đó, nhiều bạn cũng chia sẻ nên đi tham quan phố cổ vào buổi sáng, vì lúc này khá vắng bóng khách du lịch, trời lại mát mẻ, dễ dàng cho việc check-in, thăm thú! - (Ảnh: Bùi Ngọc Ngân)

Một số ý kiến khác để lại bên dưới bài đăng về phố cổ Hội An:

- Nguyễn Quỳnh: "Hội An thường đông vào tầm chiều từ 3-4h đổ đi, vì đoàn du lịch nào cũng được chia sẻ kinh nghiệm là đi chiều mới đẹp. Nhưng thực sự đông và nắng lắm! Nhà mình vừa rồi đi buổi sáng 8-9h xong 11h trưa là về liền, vì xác định không ăn uống gì ở đây, chỉ muốn tham quan cho biết và chụp hình lưu niệm thôi!"

- Hà Avril: "Đi buổi tối siêu đông luôn, mặc dù mình đi ngày thường. Mọi người chịu khó dậy sớm, đi vào buổi sáng sẽ vắng hơn, lúc đó thuê xe đạp vòng quanh phố cổ cũng thú vị lắm!"

- Hồng Phúc: "Lần đầu đi Hội An vào tháng 12 năm ngoái thì mê mẩn Hội An luôn! Lần thứ 2 quay lại vào 2 tuần trước thì thấy hơi đông đúc quá. Không dám đi Đà Nẵng hay Hội An mùa này nữa!"

Báo động du lịch Hội An mùa cao điểm: Đã đông nay còn đông hơn, nên đi lúc nào để tránh dòng người chen lấn? - Ảnh 11.

Vì vậy, để tránh tình trạng "đông như chợ vỡ" thì nên chịu khó dậy thật sớm, makeup chuẩn bị kỹ rồi lên đồ thiệt lung linh rồi hẵng đi chụp hình sống ảo các bạn nhé! - (Ảnh: @linktho)