Bảo Anh mờ nhạt và lạc lõng

Hương Ly, Theo Tiền Phong 12:00 17/06/2025
Chia sẻ

Bảo Anh đứng hạng 7 trong 30 Em xinh sau 2 sân khấu biểu diễn, song vẫn rơi vào cuộc cạnh tranh may rủi ở vòng lập đội mới nhất.

Sau Live Stage 1 (công diễn), Bảo Anh đứng hạng 7, xếp sau Phương Mỹ Chi, 52Hz, Tiên Tiên, Bích Phương, Châu Bùi và Ánh sáng AZA. Bảo Anh có thứ hạng tốt nhờ hiện diện trong đội Kim cương, thắng Live Stage 1 với tiết mục Cầm kỳ thi họa.

Bảo Anh không được nhắc đến nhiều sau sân khấu trình diễn cùng Tiên Tiên, Phương Mỹ Chi , Bích Phương và Lamoon. Ở Cầm kỳ thi họa, Tiên Tiên tỏa sáng trong vai trò vạch chiến lược âm nhạc cho toàn đội. Phương Mỹ Chi, Bích Phương và Lamoon thì như "cá gặp nước" vì được đặt ở ca khúc dân gian đương đại.

Bảo Anh mờ nhạt và lạc lõng- Ảnh 1.

Bảo Anh về chung đội Phương Mỹ Chi.

Lựa chọn của Bảo Anh

Giọng ca sinh năm 1992 không được 4 đội trưởng gọi tên ở lượt đầu tiên. Điều này không bất ngờ, vì ở lượt chọn đầu tiên, các đội trưởng sẽ ưu tiên vị trí cho các nghệ sĩ có tố chất nổi trội về sáng tác và sản xuất nhạc. Bảo Anh và phần lớn Em xinh khác hướng đến lượt 2, được chủ động chọn về đội mình muốn nhưng phải bước vào vòng thuyết phục.

Bảo Anh nói cô không có nhiều cơ hội để làm việc với nghệ sĩ gen Z như hiện tại. Cô chọn 52Hz, đội trưởng có màu sắc mới tiềm ẩn so với Bích Phương, Miu Lê và Phương Mỹ Chi.

Trên bàn thuyết phục, 52Hz là đội trưởng thẳng thắn nhất khi nói ra quyết định chọn hay loại Em xinh. Bảo Anh không phải ngoại lệ. 52Hz xin lỗi đàn chị, khi đã chủ động chọn về đội những Em xinh có màu sắc trẻ trung, hướng tới mục đích đưa nhạc Việt ra quốc tế.

"Tổn thương", Bảo Anh nói về khoảnh khắc bị 52Hz từ chối. Sau đó, nữ ca sĩ nói cô là nạn nhân của chính cô, khi chọn người đội trưởng từ chối mình. Trong khi đó, 52Hz cho rằng Bảo Anh quá vĩ đại trong đội hình của cô.

Sau cùng, Bảo Anh không còn quyền tự quyết để chọn về nơi mình muốn. Cô và các Em xinh còn lại, sau khi bị loại, được đặt vào trò chơi may rủi. Từng Em xinh buộc tay vào một chiếc dây, sau đó được các đội trưởng kéo ngẫu nhiên. Và, chiếc dây may rủi đưa Bảo Anh tái hợp với Phương Mỹ Chi.

Tại Em xinh mùa một, Bảo Anh nằm trong nhóm nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm bên cạnh Bích Phương, Miu Lê, Tiên Tiên và Phương Ly. Trừ Bảo Anh, phần còn lại đang hòa nhập nhanh khi đồng hành cùng thế hệ nghệ sĩ đàn em trẻ trung và năng động hơn.

Tiên Tiên tỏa sáng vì cá tính âm nhạc, là Em xinh được các đội trưởng săn đón nhiều nhất ở tập 3. Bích Phương và Tiên Tiên thu hút chú ý vì năng lượng dồi dào, được xuất hiện nhiều trong 3 tập đầu. Phương Ly mờ nhạt hoàn toàn ở khía cạnh âm nhạc, vẫn "bắt sóng" nhờ ăn nói hoạt bát.

Những Em xinh ít nói như Bảo Anh, Hoàng Duyên đều có chung bất lợi là ít cơ hội xuất hiện trên sóng, dẫn đến mờ nhạt và lạc lõng trong cuộc chơi "đất chật người đông". Tỏa sáng cùng âm nhạc, bằng kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong nghề, là cách tốt nhất để Bảo Anh tiến xa ở Em xinh. Khi về đội Phương Mỹ Chi, liệu giọng ca sinh năm 1992 có bứt phá hơn 2 tập trước?

Bảo Anh mờ nhạt và lạc lõng- Ảnh 2.

Bảo Anh mờ nhạt và lạc lõng- Ảnh 3.

Phương Mỹ Chi sẽ làm gì với nhiều mảnh ghép tách biệt.

Đội Phương Mỹ Chi lép vế

Sau 2 tập, Phương Mỹ Chi là Em xinh có thứ hạng cao nhất. Song, nghịch lý xảy ra khi Phương Mỹ Chi lại là đội trưởng chật vật nhất để lập đội, hướng đến cuộc đấu tiếp theo. Ở lượt chọn đầu tiên, nữ ca sĩ nhìn đối thủ nẫng tay trên Orange và Lamoon. Tưởng như Pháo sẽ về chung nhà Phương Mỹ Chi, khi cả 2 có mối quan hệ thân thiết, nhưng Pháo lại ra quyết định bất ngờ là đi thẳng đến "nhà bể dâu" (nơi để đội trưởng chọn các Em xinh còn sót lại).

Đến lượt chọn thứ 2, Phương Mỹ Chi nhận niềm tin của Phương Ly, Muộii, Han Sara, Chi Xê, Ánh Sáng SZA và Hoàng Duyên. So với 3 đội còn lại, thực tế là Phương Mỹ Chi không nắm trong tay quá nhiều phương án chất lượng để ngay lập tức ra quyết định chọn Em xinh về đội. Phương Ly và Ánh Sáng SZA là 2 cái tên được chọn ở vòng 2.

Sau 2 vòng chọn thành viên, Bích Phương, Miu Lê và 52Hz cơ bản hoàn thiện đội hình như ý muốn. Phương Mỹ Chi, do đó phải tìm thêm thành viên ở vòng cuối cùng. Đến đây, Phương Mỹ Chi không còn quyền tự quyết để chọn Em xinh như ý, mà mọi thứ phụ thuộc vào yếu tố may rủi.

Nữ ca sĩ đã rút dây trúng Bảo Anh, Liu Grace, Chi Xê và Pháo. Điều tốt nhất xảy ra với Phương Mỹ Chi là vẫn giữ Pháo ở lại đội hình. Còn Bảo Anh, Liu Grace và Chi Xê đều là những mảnh ghép không được các đội ưu tiên sau 2 vòng. Nhìn vào tương quan lực lượng của 4 đội, rõ ràng Phương Mỹ Chi thất thế vì không có sự đồng hành của một Em xinh mạnh ở khả năng sản xuất.

Bù lại, thứ mà Phương Mỹ Chi có so với 3 đội trưởng còn lại là sự hậu thuẫn của ê-kíp công ty chủ quản, với đội ngũ producer luôn đồng hành cùng. Đội Phương Mỹ Chi trông có vẻ lộn xộn với những cá tính khác biệt hoàn toàn nhưng song song điều đó là sự đa dạng màu sắc, để là ẩn số khó đoán so với các đội.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày