Bản tường trình của 2 nữ sinh nghi bị bắt cóc, lạc trong rừng

Công Thạch, Theo Trí Thức Trẻ 09:15 24/03/2017

Trốn gia đình, hai nữ sinh tìm đường lên Đà Lạt chơi. Trong khi bị lạc, do quá hoảng sợ T đã gọi về cho gia đình nói dối là bị bắt cóc, lạc trong rừng.

 Bản tường trình của 2 nữ sinh nghi bị bắt cóc, lạc trong rừng - Ảnh 1.

Bản tường trình của nữ sinh T và H (ảnh nhỏ).


Theo đó, do buồn vì bị mẹ la mắng, sáng 21/3, em H đã rủ bạn học cùng trường là T lên TP Đà Lạt (Lâm Đồng) chơi. H đi xe đạp điện còn T chạy xe máy của gia đình.

Chiều 23/3, Công an tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu nữ sinh Đ.T.T và N.V.X.H (cùng sinh năm 2003, trú tại xã Ninh Sim, TX Ninh Hòa) viết bản tường trình về việc đi khỏi nhà và mất liên lạc với gia đình từ ngày 21/3 trước sự giám hộ của phụ huynh hai em.

Khi đến trung tâm TX Ninh Hòa, H bán chiếc xe đạp điện được 1 triệu đồng, rồi cả hai đi xe máy của T hướng về huyện Diên Khánh.

Chạy được một đoạn thì cả hai bị lạc đường. Trong lúc tìm đường đi Đà Lạt, hai nữ sinh thấy một số người đi rừng. Lo sợ bị bắt cóc, T đã điện thoại về cho mẹ kêu cứu, rồi tắt máy.

Một lúc sau, hai em được một người đi đường chỉ hướng chạy về huyện Khánh Vĩnh. Đêm đó H và T thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm. Sáng hôm sau hai em trả phòng và rủ nhau về TP Nha Trang tìm người thân.

Đi được một đoạn bị lạc đường, hai nữ sinh hoang mang, lo sợ bị bắt cóc nên nhắn tin cho người thân đến cứu.

Tối 22/3, trong khi chạy xe máy về TP Nha Trang, do không đội mũ bảo hiểm, cả hai bị cảnh sát giao thông tạm giữ phương tiện. Khoảng 22h cùng ngày, H tìm đường về nhà người thân ở Nha Trang và gọi điện cho ba mẹ đến đón trong đêm.

Còn T, sau khi bị tạm giữ xe máy, đã đi bộ về nhà dì ở khu vực Ba Làng, TP Nha Trang. Tại cơ quan công an, hai nữ sinh khẳng định, không hề bị bắt cóc, không lạc trong rừng cũng như không bị xâm hại.

Sau khi trở về, gia đình đã viết đơn xin rút trình báo về vụ việc con em mình bị bắt cóc. Đồng thời, gia đình làm giấy cam kết bảo lãnh hai nữ sinh về nhà để giáo dục.

Trước đó gia đình hai nữ sinh này đã có đơn trình báo cơ quan công an, yêu cầu tìm kiếm.

Theo bà Phạm Thị Bích Phượng (mẹ của T), sáng 21/3, T gọi điện cho bà nói "cứu con"; bà P hỏi "con bị làm sao?", thì T nói "con bị bắt cóc" và nói không biết đang ở đâu, rồi điện thoại T tắt, gia đình không liên lạc được nữa.

Một số người dân cho biết sáng 21/3 thấy T và H đi chung xe máy. Đến trưa 22/3, H nhắn tin trên Facebook cho em họ tên Ngân với nội dung "cứu chị Ngân ơi", khi người em hỏi đang ở đâu thì H trả lời "không biết".

Trong khi cơ quan công an đang tổ chức dò tìm thì hai nữ sinh đã liên hệ với gia đình đón về nhà.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày