Bạn trai thì lúc nào cũng thương nhưng nhây quá thì chỉ muốn đánh thôi
Yêu một anh chàng thế này nhiều lúc chỉ muốn tức xì khói, nhưng rồi người ta nhây thêm một chút là bạn cũng chẳng giận được lâu nữa.
- Loạt logic khó hiểu của phụ huynh: Nhuộm tóc là hư hỏng, cứ nhắn tin nhiều thì chắc chắn là đã có người yêu
- Xôn xao câu chuyện bạn thân 7 năm lén lút ngủ với người yêu 3 năm, cô gái bị phản bội nói một câu khiến ai cũng thấy đau dùm
- Ngoài kia người ta yêu, cưới nhau ầm ầm, còn mình thì cứ đơn côi: Thì làm sao?
Chúng ta ai cũng từng xem qua những bộ phim Hàn lãng mạn hay đọc thuộc lòng cả tập tiểu thuyết ngôn tình dày cộp để rồi mơ ước đời mình cũng có được một soái ca giống nữ chính trong đó. Một anh chàng cao lớn, điển trai, mặc sơ mi trắng, nụ cười như nắng, tính tình khi dịu dàng, lúc lại thật bá đạo chắc hẳn sẽ là hình tượng "nam thần" mà các cô gái luôn theo đuổi.
Thế nhưng đã nói bao nhiêu lần là đời không như mơ rồi còn gì. Kể cả khi bạn gặp được một chàng trai gần đạt ngưỡng hoàn hảo thì cũng đừng yên tâm vội, vì rất có thể anh ấy vẫn còn một mặt nào đó khiến bạn dở khóc dở cười. Không phải anh ấy không tốt, không phải anh ấy quá khác với tiêu chuẩn của bạn mà chỉ vì nam thần cũng có những khi giống nam thần "kinh" một cách kì lạ.
Chàng trai bạn thương biết đâu cũng thuộc team lầy lội thích nhây, thích troll, thích chọc bạn gái đến khóc rồi lại vội vàng chạy tới dỗ dành. Yêu một anh chàng như vậy thực sự nhiều lúc tức muốn xì khói nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì cũng đáng yêu ra phết!