Bạn trai cũ thú nhận sát hại và giấu xác nữ beauty blogger đình đám vào vali vì bị chê bai khả năng tình dục

Đạt Lê, Theo Helino 14:39 01/08/2019

Ngoài ra, nghi phạm còn khai nhận đã nổi cơn ghen tuông khi thấy bạn gái cũ chuẩn bị đi du lịch với tình nhân mới giàu có hơn mình.

Gần đây, vụ án beauty blogger kiêm bác sĩ da liễu bị sát hại dã man đã gây chấn động dư luận nước Nga và quốc tế. Vào hôm 28/7 ở Moscow, thi thể nạn nhân được tìm thấy tại nhà riêng trong tình trạng khoả thân và bị nhét một phần vào vali.

Khám nghiệm tử thi cho biết nạn nhân có nhiều vết đâm, vết cắt ở khắp vùng ngực và cổ họng. Dù cảnh sát Nga chưa chính thức thông báo danh tính nhưng nhiều báo Nga nhận diện cô có tên đầy đủ là Yekaterina Semochkina, 24 tuổi.

Bạn trai cũ thú nhận sát hại và giấu xác nữ beauty blogger đình đám vào vali vì bị chê bai khả năng tình dục - Ảnh 1.

Nạn nhân là bác sĩ da liễu kiêm beauty blogger

Bạn trai cũ thú nhận sát hại và giấu xác nữ beauty blogger đình đám vào vali vì bị chê bai khả năng tình dục - Ảnh 2.

Cô có hơn 85.000 người theo dõi trên Instagram

Đến hôm 31/7, cảnh sát Moscow đưa ra thông báo quan trọng: họ đã bắt được nghi phạm Maxim Gareyev (33 tuổi) - một chuyên viên công nghệ và cũng là bạn trai cũ của nạn nhân. Gareyev đã lên tiếng thú nhận hành vi giết người. Y tỏ ra hối hận sau tội ác dã man và hứa sẽ tích cực hợp tác với cảnh sát trong cuộc điều tra.

Lời khai của Gereyev có nhiều chi tiết gây sốc về ngày cuối cùng của cô bác sĩ da liễu xinh đẹp. Theo đó, nghi phạm cho biết đã cảm thấy ghen tức khi nhìn thấy người yêu cũ đóng gói vali chuẩn bị du lịch đến Amsterdam - nơi cô sẽ ăn mừng sinh nhật với người đàn ông giàu có hơn mình 27 tuổi.

Bạn trai cũ thú nhận sát hại và giấu xác nữ beauty blogger đình đám vào vali vì bị chê bai khả năng tình dục - Ảnh 3.

Nghi phạm Maxim Gareyev

Trong khi đó, Gareyev vừa mất việc, lại bị Yekaterina khinh nghèo và chê bai về khả năng tình dục. Trong lúc tức giận, y đã cầm dao sát hại người yêu cũ. Nghi phạm dự định đưa thi thể nạn nhân vào vali để đem phi tang nhưng được. Do đó y đã để thi thể lại hiện trường, gói ghém hung khí và quần áo vấy máu vào chiếc vali nhỏ hơn rồi đem vứt vào thùng rác. Gereyev cũng dọn dẹp sơ căn hộ trước khi rời đi.

Được biết, nạn nhân Yekaterina vào thời gian ngắn trước khi chết đã liên tục lo lắng cho sự an nguy của mình. Một người bạn của cô kể lại trên truyền thông địa phương: "Cô ấy luôn sợ rằng mình sẽ bị giết, nhưng tôi đã ra sức trấn an và cho là chẳng có chuyện gì đâu. Tôi không thể tin sự việc lại ra nông nỗi như thế này".

Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

(Theo CNN, Metro)