Bản tin khó ở tuần qua: Phượt thủ xuyên Việt bằng... mồm, thanh niên dốt toán chơi Tinder, đang hôn mê thì bác sĩ dựng dậy đòi viện phí

Charlie Cút, Theo Helino 13:30 30/12/2019

Cuộc sống bận rộn khiến bạn không kịp cập nhật tin tức? Đừng lo, đã có chúng tôi ở đây tổng hợp những bản tin gây khó ở nhất tuần qua.

1. Thiếu nữ trên đông dưới hè đi thắp hương mùng 1 đầu tháng

Mở đầu là câu chuyện về một cô gái đi thắp hương với bộ trang phục thoạt nhìn rất "kín cổng cao tường" nhưng nhìn kỹ lại thì có gì đó rất sai trái: Chiếc váy của cô vẫn thiếu 1 gang vải để trở thành một chiếc váy đúng định nghĩa trong từ điển...

Sau khi xuất hiện ở mọi ngõ ngách mạng xã hội, hình ảnh này nhận không ít bình luận "cà khịa" từ dân mạng. Tự tin vào hình thể là tốt, nhưng phải đúng nơi đúng lúc nhé các bạn trẻ ơi.

Bản tin khó ở tuần qua: Phượt thủ xuyên Việt bằng... mồm, thanh niên dốt toán chơi Tinder, đang hôn mê thì bác sĩ dựng dậy đòi viện phí - Ảnh 1.

Bộ này mặc để đi đường thì khá hút mắt, nhưng để đi thắp hương thì...

2. "Bà già Noel" ăn trộm 17 chiếc điện thoại trong đêm Giáng Sinh tại Hải Dương

Ông già Noel thì phát quà cho trẻ em, vậy có ai từng thắc mắc bà già Noel sẽ làm gì chưa? Chắc chắn là cũng mang quà và niềm vui đến cho mọi người rồi.

Đấy là bà già Noel nào chứ chắc chắn không phải bà già Noel đến từ Hải Dương trong câu chuyện dưới đây.

Bản tin khó ở tuần qua: Phượt thủ xuyên Việt bằng... mồm, thanh niên dốt toán chơi Tinder, đang hôn mê thì bác sĩ dựng dậy đòi viện phí - Ảnh 2.

Chân dung bà già Noel phúc hậu...

Đêm Giáng sinh tại Hải Dương, người ta hân hoan ra đường đi chơi đón không khí, trẻ em ở nhà háo hức chờ đợi nhận quà của Santa, còn "bà già Noel" này thì đang bận rộn đi "thu quà" của cả người lớn lẫn trẻ nhỏ thiếu cảnh giác: chỉ trong một buổi tối, bà đã tiện tay cất hộ 17 chiếc điện thoại của người dân. May sao công an đã có mặt kịp thời để đưa bà về phường trước khi bà kịp nhảy lên xe tuần lộc bay một mạch về Bắc Cực trốn.

3. Phượt thủ đi từ TPHCM ra Hà Nội chỉ hết hơn 19 tiếng thừa nhận mình... bốc phét

Chắc cư dân mạng cũng không lạ lẫm gì với chàng trai này đúng không nhỉ? “Phượt thủ” T.H.Đ.A, sinh năm 1994, trú tại thành phố Hồ Chí Minh trở nên nổi tiếng trên MXH khi khoe rằng đã phá kỉ lục "bon một mạch" không nghỉ ngơi từ Sài Gòn ra Hà Nội, chỉ mất 19 tiếng! 

Bản tin khó ở tuần qua: Phượt thủ xuyên Việt bằng... mồm, thanh niên dốt toán chơi Tinder, đang hôn mê thì bác sĩ dựng dậy đòi viện phí - Ảnh 3.

Động cơ nào đã khiến cậu chàng đi một lèo đến vậy? Tôi thì cứ nghĩ chắc yêu xa một cô gái nào ở Hà Nội, rồi cô bé nhắn tin cho kiểu: "Anh ơi, qua nhà em đi, bố mẹ em đi vắng hết rồi" thì mới phóng "bon đường" như vậy. Hóa ra tất cả chỉ là một "cú lừa", anh chàng thừa nhận "nổ" trên mạng tý cho vui thôi, chứ làm gì mà đi hết 19 tiếng được. 

Điều này càng làm thành tích của cậu ấn tượng hơn, khi là người đầu tiên trên thế giới đi phượt gần 2000 cây số chỉ bằng... miệng!

4. Cô gái sexy đốt lửa giữa đường để triệu hồi "thần ngáo" giữa Sài Gòn?!?

Ngày nay, chẳng thiếu gì nam nữ thanh niên cố tình bày trò làm lố để được chú ý, rất nhiều kẻ cậy rằng "mình sexy, mình cá tính" nên thích làm gì thì làm, điển hình là cô gái dưới đây.

Vũ điệu hoang dã giữa lòng thành phố

Các raver lâu năm chắc hẳn cũng chào thua cô nàng về độ "sung" và nóng bỏng theo nghĩa đen này. Mặc kệ ngọn lửa giữa phố có mịt mù thế nào, vẫn không thể cháy bằng ngọn lửa nhiệt huyết "mải lên quên xuống" trong tâm!

5. Startup "đi bộ xuyên Việt cũng ra tiền" của cô gái miền Tây 

Một pha "khởi nghiệp" dịp cuối năm không thể thú vị hơn! Tự giới thiệu mình là một cô gái miền Tây nhỏ nhắn nhưng sở hữu trong mình một giấc mơ "không hề nhỏ tý nào", ước mơ của L.N.H (22 tuổi, Trà Vinh) đó là đi bộ xuyên Việt trong vòng 51 ngày

Bản tin khó ở tuần qua: Phượt thủ xuyên Việt bằng... mồm, thanh niên dốt toán chơi Tinder, đang hôn mê thì bác sĩ dựng dậy đòi viện phí - Ảnh 5.
Bản tin khó ở tuần qua: Phượt thủ xuyên Việt bằng... mồm, thanh niên dốt toán chơi Tinder, đang hôn mê thì bác sĩ dựng dậy đòi viện phí - Ảnh 6.

Chuyện đi bộ xuyên Việt thì xin được ủng hộ 2 tay, nhưng có vẻ hơi sai sai khi cô nàng có cả báo giá tài trợ, ví dụ như cho 100 nghìn đồng sẽ được yêu cầu nàng... check in ở đâu tùy thích?!

Thôi thì cũng hi vọng chuyến đi của cô sẽ thành công tốt đẹp và biết đâu đấy, một ngày nào đó chúng ta lại gặp "startup đi bộ ra tiền" này tại Shark Tank đâu biết chừng?

6. Trai đẹp bảnh bao bất ngờ tụt quần phóng uế vô cùng thành thạo trước cửa nhà dân

Một trong tứ khoái của đời người, ấy chính là được đi WC kịp thời, tuy nhiên đôi khi niềm vui của người này lại là nỗi buồn của kẻ khác. Chẳng hạn như anh chàng này nhìn rất bảnh bao, lịch sự, đi xe tay ga đang bon bon trên đường thì đột nhiên dừng lại, tụt quần và thoải mái ngồi "đánh cờ với Tào Tháo" ngay trước hiên nhà người lạ.

Bản tin khó ở tuần qua: Phượt thủ xuyên Việt bằng... mồm, thanh niên dốt toán chơi Tinder, đang hôn mê thì bác sĩ dựng dậy đòi viện phí - Ảnh 7.

Hành động thành thạo và vô cùng chuyên nghiệp...

Mặc dù anh này và chủ nhà không quen biết gì nhau nhưng nếu được chọn một bài hát dành cho hai người, chắc chắn đó sẽ là ca khúc Anh tin mình đã cho nhau "một kỉ niệm".

7. Thanh niên "giỏi toán" trả 200k cho bữa tối hẹn hò giá 700k rồi lỉnh mất

Đề bài của chúng ta: "Chàng với nàng quen nhau qua Tinder rồi cả 2 rủ nhau đi ăn. Bữa tối hết tổng cộng 700k, hai người thống nhất cưa đôi. Nàng không có tiền lẻ nên đưa chàng 500k, chàng nhìn nàng say đắm rồi đưa... 200k. Hỏi sau đó tên chàng xuất hiện bao nhiêu lần trong các bài bóc phốt?"

Bản tin khó ở tuần qua: Phượt thủ xuyên Việt bằng... mồm, thanh niên dốt toán chơi Tinder, đang hôn mê thì bác sĩ dựng dậy đòi viện phí - Ảnh 8.

Nobel toán học là đây chứ đâu?

Cư dân mạng cãi nhau rôm rả, người thì bảo chàng kém gallant, thiếu lịch lãm, kẻ thì bảo chắc chàng không để ý thôi. Nhưng dù sao, bài học rút ra là các cô gái trước khi quen ai, hãy chắc chắn người kia học giỏi Toán nhé! 

8. Hội trưởng hội căm thù hành Việt Nam: đòi đuổi việc nhân viên nhà hàng chỉ vì... đĩa rau có hành

Ghét hành là việc rất đương nhiên, tôi thấy khá nhiều người chỉ cần phát hiện miếng hành cực nhỏ lẫn vào bát thôi là vội vã nhảy dựng lên, vớt lấy vớt để ra ngoài như sợ ngộ độc vậy. Tuy nhiên, ghét hành đến độ đòi đuổi cả nhân viên nhà hàng như bà chị trong câu chuyện dưới đây thì giờ mới thấy.

Nữ thực khách đập bàn, đòi đuổi việc nhân viên nhà hàng ở Đà Nẵng chỉ vì đĩa rau có hành.

Được biết, nữ thực khách đã đập bàn, gọi quản lý và đòi đuổi nhân viên phục vụ khi phát hiện trong đĩa rau mình order lại có hành - món chị căm thù nhất trên đời. Chị nhất quyết không chấp nhận lời xin lỗi của nhà hàng và khẳng định đây là hành động coi thường khách hàng.

Thế mới thấy, một cọng hành bé nhỏ có thể khiến con người "giận bay cả màu" như nào!

Để kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ điểm qua một số bản tin khó ở phạm vi quốc tế:

9. Đang hôn mê thì bác sĩ gọi dậy bắt trả 200 triệu thì mới phẫu thuật tiếp, bệnh nhân mếu máo quẹt thẻ ngay trên bàn mổ

Đã đen thì trong cơn mơ cũng đen các bạn ạ, hãy hỏi thử cái anh chàng Liu sống ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc thì rõ ngay. Đã bị bệnh phải đi cắt bao quy đầu rồi, đang mê man nằm phẫu thuật thì ông bác sĩ dựng cổ dậy rồi bắt thanh toán viện phí, không trả thì cứ nằm trên bàn mổ đến... hết kiếp.

Bản tin khó ở tuần qua: Phượt thủ xuyên Việt bằng... mồm, thanh niên dốt toán chơi Tinder, đang hôn mê thì bác sĩ dựng dậy đòi viện phí - Ảnh 10.

Lương y như tử mẫu, nhưng gia đình thì tài chính vẫn phải sòng phẳng nhé!

Khổ thân anh, đau đớn lắm vẫn phải cố mà rút cái thẻ ra để quẹt gần 200 triệu! Hóa ra bệnh viện này cũng có bàn tay của xã hội đen điều hành và anh Liu không phải người đầu tiên bị dựng dậy trả tiền ngay trên bàn mổ...

10. Shipper bị 2 "khách iu" lớn tuổi cưỡng hôn do đẹp trai

Bản tin khó ở tuần qua: Phượt thủ xuyên Việt bằng... mồm, thanh niên dốt toán chơi Tinder, đang hôn mê thì bác sĩ dựng dậy đòi viện phí - Ảnh 11.

Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo...

Một chàng shipper đẹp trai người Trung Quốc mới đây đã được một pha hồn vía lên mây. Số là cậu chàng vừa hoàn thành một ca ship đồ, đang trong thang máy để đi về thì bỗng có 2 nữ nhân cứ nhìn chằm chằm (vì đẹp trai quá). Không cưỡng lại được, 2 cô kia tranh nhau lao vào... hôn cậu tít mù. Nếu là gái xinh thì chắc là đã hú ầm lên cho mà xem, nhưng đây lại là.. 2 bà thím già, nên cu cậu sợ đến nỗi đứng im không dám động đậy. Thang máy dừng cũng là lúc "nụ hôn biệt ly" kết thúc, 3 người họ bước ra và bước đi "đầu không ngoảnh lại".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày