Bạn là phụ nữ mà, tại sao lại phải liều mạng kiếm nhiều tiền như thế?

Nguyệt An TT, Theo Trí Thức Trẻ 07:30 08/03/2021

Câu hỏi "Tại sao phụ nữ lại phải kiếm nhiều tiền?" có lẽ sẽ khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, tuy nhiên cũng có không ít người thật sự tò mò về vấn đề này. Vậy tại sao chúng ta không cùng lắng nghe lời tâm sự thật lòng của những người phụ nữ đang liều mạng kiếm tiền ấy?

Ở Trung Quốc, phụ nữ được đánh giá là có khả năng quản lý tài chính tốt hơn đàn ông, theo thống kê, số tiền phụ nữ gửi ngân hàng nhiều hơn đàn ông tới 7%, Trung Quốc cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới có hiện tượng này.

Bạn là phụ nữ mà, tại sao lại phải liều mạng kiếm nhiều tiền như thế? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Và cũng tại quốc gia đông dân nhất thế giới ấy, một thế hệ phụ nữ mới với tư tưởng tìm bạn trai hay kết hôn, làm bà chủ gia đình không còn là nhiệm vụ quan trọng nhất, thay vào đó, họ lựa chọn kiếm tiền và tận hưởng cuộc sống tự do tự tại.

Mở miệng xin tiền rất mất uy

Dương Phân (32 tuổi) là một người có lòng tự trọng cao, mỗi lần xin tiền chồng, cô đều cảm thấy rất khó mở miệng. Ngày trước còn ở nhà cô ngại xin tiền bố mẹ, lấy chồng rồi thì ngại xin tiền chồng.

Trước khi kết hôn và sinh con, Dương Phân là quản lý của một hãng kinh doanh trà xanh. Khi đã làm mẹ, Dương Phân nghe lời chồng ở nhà làm nội trợ và chăm con, mỗi tháng cô được chồng cấp cho sinh hoạt phí, cũng vừa đủ để cô chi tiêu. Cứ như vậy 3 năm trôi qua, Dương Phân vốn nghĩ sống như vậy cũng tốt, nhưng một sự việc bất ngờ xảy ra khiến cô phải chịu đả kích lớn.

Bạn là phụ nữ mà, tại sao lại phải liều mạng kiếm nhiều tiền như thế? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Mùa đông năm ấy, em trai Dương Phân làm ăn thua lỗ, cần tiền để xoay vòng vốn, bèn tìm Dương Phân mượn 100 nghìn tệ (tương đương 355 triệu đồng). Nhưng không ngờ, khi Dương Phân đề cập chuyện này với chồng thì chồng cô lập tức từ chối. Anh nói rằng tiền trong nhà cũng đem đầu tư hết rồi, hơn nữa em trai một lúc vay nhiều tiền như vậy chẳng biết khi nào mới trả lại được.

Lúc ấy, trong lòng Dương Phân rất khó chịu. Cô nghĩ giá như mình vẫn còn đi làm, vẫn còn kiếm được tiền thì đã có thể giúp được em trai. Từ đó, cô nung nấu ý định tự mình kiếm tiền, không phụ thuộc vào chồng nữa.

Thế nhưng, khi cô bàn bạc chuyện này với chồng, hi vọng chồng có thể cho cô mượn chút tiền để khởi nghiệp, thì chồng cô lại hắt cho cô thêm 1 gáo nước lạnh. "Ở nhà lâu như vậy, giờ còn đòi gây dựng sự nghiệp chẳng khác nào quăng tiền ra ngoài cửa sổ." - Dương Phân đau đớn kể lại.

Bạn là phụ nữ mà, tại sao lại phải liều mạng kiếm nhiều tiền như thế? - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Sau đó, cô cắn răng vay mượn tiền của người thân và bạn bè, rồi cùng một vài người bạn tốt mở quán trà. Con nhỏ, quá trình khởi nghiệp thua lỗ lúc ban đầu, cùng với những lời chỉ trích bóng gió của chồng khiến Dương Phân vô cùng áp lực.

Nhưng áp lực bao nhiêu, lòng cô lại kiên định bấy nhiêu. Mọi công việc của quán trà đều do một tay cô xử lý, từ truyền thông quảng cáo, phát tờ rơi, học trà đạo, học làm các món điểm tâm, rồi lại đến tận nguồn trà để tìm kiếm những hương vị thích hợp... Dần dần, quán trà của cô bắt đầu làm ăn khấm khá, rồi trở thành nơi tụ họp trà chiều của các quý cô giới thượng lưu.

Sau 4 năm kinh doanh, quán trà của Dương Phân đã phát triển thêm 2 chi nhánh. Hiện tại, cô không bao giờ còn phải khúm núm, nhìn sắc mặt của ai để xin tiền nữa. Cô cảm thấy cho dù là ai thì người có thể tin tưởng chỉ có chính mình mà thôi.

Gia đình bần cùng phải bỏ học

"Trên đời không có ai là không cần tiền. Câu nói tôi nghe nhiều nhất từ nhỏ chính là "nhà nghèo, không ai có thể giúp con", cho nên tôi biết muốn thành công chỉ có thể dựa vào chính mình." - Hiểu Phương (26 tuổi) đã mở đầu câu chuyện của mình như vậy.

Vì nhà quá nghèo, nên hết cấp 2, Hiểu Phương đã bị gia đình ép phải bỏ học. Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, cô hiểu rõ mức độ quan trọng của đồng tiền. Đối với cô gái trẻ ấy, tiền cũng là phương tiện duy nhất có thể giúp cô "chạy trốn" khỏi hiện thực phũ phàng.

Bạn là phụ nữ mà, tại sao lại phải liều mạng kiếm nhiều tiền như thế? - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Trình độ văn hóa thấp, Hiểu Phương lăn lộn đủ nghề kiếm sống, việc trải đời sớm khiến cô có được kinh nghiệm dày dặn hơn những người bạn cùng trang lứa. "Nhà nghèo, cha mẹ nuôi tôi lớn chẳng dễ dàng gì, thế nên tôi phải cố gắng kiếm tiền để báo đáp cha mẹ." - Đây cũng chính là áp lực lớn nhất của Hiểu Phương.

Cô gom góp tiền tiết kiệm, ban đầu đi buôn quần áo kiếm lời rồi mở cửa hàng. Cô cảm thấy may mắn khi có lần được 1 hot girl mạng ghé qua, "chấm" ngay 1 bộ đồ trong tiệm. Từ đó, Hiểu Phương và cô hot girl nọ hợp tác làm ăn, 1 bên cung cấp hàng, 1 bên làm quảng cáo, họ thu về lợi nhuận mỗi tháng lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hiểu Phương kiếm được tiền, 1 phần giữ lại làm vốn tiếp tục mở rộng kinh doanh, 1 phần mua cho cha mẹ 2 căn nhà. Hiện tại, cô trở thành niềm tự hào của gia đình.

"Thực ra tôi cũng rất cảm ơn cha mẹ, họ chính là lý do thôi thúc tôi liều mạng kiếm tiền, khiến tôi trở nên kiên cường, tự tin, một mình gây dựng được sự nghiệp như ngày hôm nay." - Hiểu Phương xúc động chia sẻ.

Tình so với tiền lại càng gây thất vọng

Tân Tân (28 tuổi) cùng bạn trai đã yêu nhau từ rất lâu, gần đây họ bắt đầu bàn tới chuyện kết hôn thì đột nhiên bị gia đình bạn trai đứng ra ngăn cản. Nguyên nhân chính là gia cảnh của Tân Tân bình thường, không có trợ giúp gì cho tương lai thăng tiến của bạn trai. Trong khi đó, bên nhà trai đã âm thầm sắp xếp cho bạn trai Tân Tân đi xem mắt rồi kết hôn với một cô gái có cha là quan chức địa phương.

6 năm tình yêu kết thúc trong đau đớn, khi Tân Tân phát hiện ra mình bị lừa dối, đôi nam nữ kia đã chuẩn bị phòng cưới xong xuôi rồi. Hai bên ngả bài với nhau, Tân Tân không ngờ được rằng, đứng trước tiền tài và quyền lực thì 6 năm tình cảm mặn nồng từ thời đi học lại chẳng đáng 1 xu.

Bạn là phụ nữ mà, tại sao lại phải liều mạng kiếm nhiều tiền như thế? - Ảnh 5.

Ảnh minh họa

Tân Tân từ bỏ kế hoạch học lên cao, cô đi sớm về khuya, lao vào kiếm tiền. Vừa chăm chỉ vừa có năng lực, lương của Tân Tân ngày một tăng cao, cuối cùng cô cũng tích được 1 khoản kha khá.

Tân Tân cố gắng như vậy là vì muốn mua nhà tại Bắc Kinh (Trung Quốc), tiến vào con đường đầu tư bất động sản. Hơn nữa, khi đã chết tâm, Tân Tân muốn sớm an cư, giã từ cảm giác chênh vênh thường thấy ở phụ nữ, có nhà rồi thì chẳng cần nghĩ ngợi đến vấn đề độc thân hay cô đơn nữa.

Cố gắng kiếm tiền là vì cuộc sống tương lai của chính mình, không cần ỷ lại vào bất cứ ai, cũng không cần nhìn thái độ của người khác để sống. Tư tưởng cũ trước đây đã gán cho các cô gái trẻ "nhiệm vụ" tìm 1 người đàn ông để dựa dẫm là quan trọng nhất. Nhưng hiện tại, rất nhiều người nhận ra rằng dựa vào chính mình mới là đúng đắn nhất.

Nguồn: QQ