Bạn ghét gì nhất ở bản thân? Quá nhạt nhẽo, nhạy cảm, người ta nói vài câu là suy nghĩ cả ngày...

Nấm x Mạnh, Theo Helino 00:04 22/10/2018

Rốt cuộc thì bản thân mình vẫn xứng đáng được yêu thương hơn tất thảy.

Chúng ta luôn dành cho người khác những lời động viên, khen ngợi nhưng lại chẳng bao giờ làm thế với bản thân mình. Vậy nên khi được hỏi "Điều gì bạn ghét nhất ở bản thân mình" thì ai cũng có thể kể ra hàng tá điều như yếu đuối, ba phải, ngốc nghếch, cả tin, mau nước mắt...

Con người không ai hoàn hảo vì vậy, đừng bao giờ dằn vặt bản thân mãi vì những chuyện đã qua nữa. Vấp ngã và thất bại trong bất cứ chuyện gì cũng giúp bạn nhìn nhận lại bản thân rõ hơn. Sau đó, hãy biết rút ra kinh nghiệm rồi sửa đổi chứ đừng để bản thân thêm một lần nữa phải chịu tổn thương và thiệt thòi. 

Và quan trọng nhất là, sau tất cả, hãy yêu cả những khuyết điểm của bản thân rồi cho mình cơ hội được lớn lên.

Biết bản thân còn nhiều khuyết điểm thì hãy cho nó cơ hội thay đổi và hoàn thiện có được không?

Bạn ghét gì nhất ở bản thân? Quá nhạt nhẽo, nhạy cảm, người ta nói vài câu là suy nghĩ cả ngày... - Ảnh 1.


Yếu đuối cũng được, mạnh mẽ cũng được. Chỉ cần không bỏ cuộc, không đầu hàng là được. 

Bạn ghét gì nhất ở bản thân? Quá nhạt nhẽo, nhạy cảm, người ta nói vài câu là suy nghĩ cả ngày... - Ảnh 3.

Hãy học cách "mặc kệ tất cả, bơ đi mà sống". Cuối cùng, chỉ cần bản thân vui vẻ là được mà. Người ta cũng không quan tâm đến bạn như bạn vẫn lo nghĩ đâu

Bạn ghét gì nhất ở bản thân? Quá nhạt nhẽo, nhạy cảm, người ta nói vài câu là suy nghĩ cả ngày... - Ảnh 5.

"Người không vì mình trời tru đất diệt", 1 lần bỏ qua bản thân thì tạm tha thứ nhưng sau này tuyệt đối không bao giờ để bản thân phải ấm ức, thiệt thòi nữa!

Bạn ghét gì nhất ở bản thân? Quá nhạt nhẽo, nhạy cảm, người ta nói vài câu là suy nghĩ cả ngày... - Ảnh 7.

Kiên trì chẳng có gì là sai. Chứng minh mình có thể cũng chẳng có gì sai. Chỉ cần sau này kiên trì đúng lúc, với đúng người hơn là được!

Bạn ghét gì nhất ở bản thân? Quá nhạt nhẽo, nhạy cảm, người ta nói vài câu là suy nghĩ cả ngày... - Ảnh 9.

Nước mắt chỉ dành cho người xứng đáng. Đừng để nước mắt lem đi lớp make-up bao gồm toàn phấn với son đắt tiền.

Bạn ghét gì nhất ở bản thân? Quá nhạt nhẽo, nhạy cảm, người ta nói vài câu là suy nghĩ cả ngày... - Ảnh 11.

Đừng trách bản thân vì đã thay đổi. Hãy tìm cách để sự thay đổi này được theo hướng tích cực hơn.

Bạn ghét gì nhất ở bản thân? Quá nhạt nhẽo, nhạy cảm, người ta nói vài câu là suy nghĩ cả ngày... - Ảnh 13.

Độc lập, tự do thì sẽ hạnh phúc. Tiền bạc không thể phụ thuộc, cảm xúc càng phải làm chủ.

Bạn ghét gì nhất ở bản thân? Quá nhạt nhẽo, nhạy cảm, người ta nói vài câu là suy nghĩ cả ngày... - Ảnh 15.

Vậy thì hãy vui vì hôm nay, chính mình đã đối xử tốt với bản thân mình đi!

Bạn ghét gì nhất ở bản thân? Quá nhạt nhẽo, nhạy cảm, người ta nói vài câu là suy nghĩ cả ngày... - Ảnh 17.