Bạn còn nhớ câu chuyện rớt nước mắt về chàng lực sĩ nặng 150 kg giành HCV Olympic 2008?

Song Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 21:49 08/08/2016

Môn cử tạ bắt đầu tranh tài ở Olympic 2016 và cái tên Matthias Steiner lại được nhắc đến rất nhiều trên mạng xã hội.

Matthias Steiner sinh ngày 25/8/1982 tại Wienna (Áo), nhưng thi đấu cho đội tuyển cử tạ Đức. Cho đến bây giờ, lực sĩ nặng 150 kg đã chia tay sàn đấu này vẫn được nhắc đến nhờ câu chuyện hết sức cảm động ở Olympic 2008.

Bạn còn nhớ câu chuyện rớt nước mắt về chàng lực sĩ nặng 150 kg giành HCV Olympic 2008? - Ảnh 1.

Chỉ 1 năm trước Olympic 2008, người vợ xinh đẹp và dịu hiền của Steiner có tên là Susann đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Sau cái chết của Susann, lực sĩ sinh năm 1982 hạ quyết tâm sẽ giành HCV Thế vận hội Bắc Kinh để tặng cho người vợ yêu dấu.

Trên đất Trung Quốc, Steiner đã lần lượt vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để trở thành nhà vô địch ở hạng cân trên 105 kg. Với tổng cử 461 kg, Steiner đã xếp trên đối thủ người Nga Evgeny Chigishew để giành tấm HCV.

Bạn còn nhớ câu chuyện rớt nước mắt về chàng lực sĩ nặng 150 kg giành HCV Olympic 2008? - Ảnh 2.

Đây là một cú lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục bởi trước đó ở nội dung cử giật, Steiner chỉ xếp hạng 4. Chính nỗi nhớ người vợ Susann vô bờ bến đã tiếp thêm sức mạnh cho lực sĩ nặng 150 kg.

"Cô ấy là động lực giúp tôi có được chiến thắng hôm nay, phần thưởng này có công rất lớn của Susann. Tôi đang rất nhớ cô ấy", lời phát biểu nghẹn ngào của Steiner trên bục nhận huy chương cho đến nay vẫn là câu chuyện khiến nhiều người rơi nước mắt.

Sau đó 4 năm ở Olympic 2012, Steiner tiếp tục tranh tài nhưng lực sĩ sinh năm 1982 đã không thể bảo vệ thành công HCV, thậm chí còn suýt mất mạng do bị khối tạ nặng 432 kg đè vào cổ dẫn đến chấn thương.

Bạn còn nhớ câu chuyện rớt nước mắt về chàng lực sĩ nặng 150 kg giành HCV Olympic 2008? - Ảnh 4.

Sau kỳ Olympic 2012, Steiner đã giải nghệ, nhưng câu chuyện cảm động của anh ở Olympic 2008 vẫn được nhắc đến mỗi khi Thế vận hội mùa hè khởi tranh.