"Bà tổ" tiểu tam màn ảnh Việt gọi tên Liễu Chảnh của "Vòng Xoáy Tình Yêu": Cỡ như Trà (Hoa Hồng) Liễu cho bay với 1 nốt nhạc!

Paul, Theo Helino 06:01 08/10/2019

Đúng là tiểu tam đời đầu phải có khí chất hơn người, cô nàng Liễu của "Vòng Xoáy Tình Yêu" đã đi cướp chồng người mà vẫn còn phải ra vẻ tiểu thư, chảnh chọe và thích ra lệnh.

Gần đây, nạn "tiểu tam" tràn ngập khắp mọi thể loại phim truyền hình. Cô nào cũng thông minh, biết cách lấy lòng đàn ông nhưng thực sự tiểu tam "bá đạo" nhất phải kể đến cô Liễu của Vòng Xoáy Tình Yêu. Đã đi cướp chồng người, lại còn tỏ vẻ tiểu thư, hành hạ "vợ cả" lên bờ xuống ruộng. Trong khoảng thời gian gần đây, một đoạn trích ngắn của phim truyền hình Vòng Xoáy Tình Yêu đã được cộng đồng mạng "đào mộ". Trong đoạn trích, nhắc lại về cái thời mà làng truyền hình từng có một nàng tiểu tam thích ngồi lên đầu người khác như Liễu (Như Phúc).

Bà tổ tiểu tam màn ảnh Việt gọi tên Liễu Chảnh của Vòng Xoáy Tình Yêu: Cỡ như Trà (Hoa Hồng) Liễu cho bay với 1 nốt nhạc! - Ảnh 1.
Bà tổ tiểu tam màn ảnh Việt gọi tên Liễu Chảnh của Vòng Xoáy Tình Yêu: Cỡ như Trà (Hoa Hồng) Liễu cho bay với 1 nốt nhạc! - Ảnh 2.
Bà tổ tiểu tam màn ảnh Việt gọi tên Liễu Chảnh của Vòng Xoáy Tình Yêu: Cỡ như Trà (Hoa Hồng) Liễu cho bay với 1 nốt nhạc! - Ảnh 3.

Liễu cướp chồng xong, lao vào phòng Khiêm đòi ngủ cùng như đúng rồi.

Bà tổ tiểu tam màn ảnh Việt gọi tên Liễu Chảnh của Vòng Xoáy Tình Yêu: Cỡ như Trà (Hoa Hồng) Liễu cho bay với 1 nốt nhạc! - Ảnh 4.

Liễu - cô gái giựt chồng nhưng vẫn chảnh chọe.

Liễu vốn là con của một gia đình "từng" giàu có, từ khi cha mất, tài sản để lại dần bị hao mòn do hai mẹ con cô nàng chỉ biết đánh bài, ăn chơi trưng diện chứ không biết làm ăn. Liễu còn vướng vào một hôn ước từ lâu với Khiêm (Cao Minh Đạt), con của một gia đình kinh doanh thủy sản ở một vùng quê xa thành phố. Ban đầu, chê Khiêm quê mùa nên Liễu bắt Na (Thanh Thúy) cô người ở trong nhà, thay mình về xứ "miệt vườn" ấy làm vợ Khiêm, hoàn thành hôn ước. Nhưng sau này khi biết Khiêm là soái ca, nhà lại giàu nứt đố đổ vách, Liễu lại dở chứng bắt mẹ phải tìm cách cho mình cưới Khiêm, lật đổ trò lừa đảo do chính cô nghĩ ra? Thế là Liễu lại đổ vạ hết cho Na, rằng Na đã giả dạng Liễu về làm dâu nhà giàu? Vậy mà kế hoạch "lật mặt" của Liễu cũng thành công, cô lại đường đường chính chính làm dâu nhà có tiền, còn Na lại trở về với thân phận giúp việc, đèo thêm cái tội danh lừa đảo.

Bà tổ tiểu tam màn ảnh Việt gọi tên Liễu Chảnh của Vòng Xoáy Tình Yêu: Cỡ như Trà (Hoa Hồng) Liễu cho bay với 1 nốt nhạc! - Ảnh 5.

Na bị đẩy từ thân phận vợ cả xuống thành cô giúp việc.

Tuy là Liễu giở trò lừa gạt, bắt Na thế thân cho mình, nhưng xét cho cùng cô vẫn là kẻ cướp chồng. Vì người thành hôn với Khiêm là Na, cho dù cô lấy danh phận của Liễu đi chăng nữa. Tính ra thì Liễu chính là một dạng "tiểu tam" nhảy vào giữa mối quan hệ đang phát triển của Khiêm và Na. Vậy mà thái độ của Liễu lại rất ngược ngạo. Ai đời đi giựt chồng người khác mà lại thích ra vẻ tiểu thư, ăn cơm nhà chồng mà hạch sách người ở - cũng chính là Na "vợ cả" - đủ điều. Nào là bắt Na xới cơm cho cả nhà, vắt nước cam KHÔNG HẠT cho Liễu uống. Cũng may là thói quen ăn uống thời của Liễu đơn giản, chứ lúc đó cô mà đòi vừa ăn cơm vừa uống... sữa tươi trân châu đường đen thì không biết Na chạy vạy ở đâu ra cốc trà sữa cho cô "tiểu tam" kia đây.

Bà tổ tiểu tam màn ảnh Việt gọi tên Liễu Chảnh của Vòng Xoáy Tình Yêu: Cỡ như Trà (Hoa Hồng) Liễu cho bay với 1 nốt nhạc! - Ảnh 6.

Liễu đòi một ly nước cam không hột, bắt Na đi vắt.

Bà tổ tiểu tam màn ảnh Việt gọi tên Liễu Chảnh của Vòng Xoáy Tình Yêu: Cỡ như Trà (Hoa Hồng) Liễu cho bay với 1 nốt nhạc! - Ảnh 7.

Hành động của Liễu quá quắt và hạch sách là vậy, nhưng thực sự vẫn là một chiêu "giựt chồng" cao tay và khiến nạn nhân phải ăn một vố cay xè. Đầu tiên, Liễu đổ tội cho Na là lừa đảo. Vậy là cả nhà chồng sẽ quay sang dè bỉu, khinh thường thậm chí còn ghét Na. Thứ hai, cô Liễu thực sự ngẫu nhiên được chấp nhận thành con dâu chính thức trong nhà. Một phần là nhờ hôn ước, phần thứ hai là nhờ đóng vai nạn nhân bị lừa. Mặc dù kế hoạch này có một lỗ hổng to đùng. Cô Liễu "hàng real" vốn tính tình đanh đá, mồm loa mép giải như thế mà không hiểu sao vẫn bị lừa bởi một cô giúp việc?

Đoạn trích "Vòng Xoáy Tình Yêu"

Bởi vậy mới nói, quy tắc "nếu bạn hiền lành, ăn ở tốt thì tự khắc sẽ có người... leo lên đầu bạn ngồi" đã được ngành làm phim truyền hình áp dụng từ rất lâu rồi. Ví dụ của Liễu và Na trong Vòng Xoáy Tình Yêu là một điển hình.

Thăm dò ý kiến

Liễu xứng đáng làm "chị đại" trong ngành giựt chồng chưa các bạn?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.