Bà mẹ bỉm sữa thản nhiên vạch áo lên cho lợn bú trên sóng truyền hình

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 13:48 09/02/2017

Có lẽ sự tàn phá nặng nề của trận lụt kinh hoàng đã buộc người phụ nữ phải có hành động gây sốc đến như vậy mới cứu sống được chú lợn con.

Trước sự chứng kiến của những người dân xung quanh cũng như hàng triệu khán giả truyền hình, một người phụ nữ sống tại quận San Juan de Lurigancho, thành phố Lima, Peru đã thản nhiên vạch áo lên theo đúng tinh thần "sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ". Tuy nhiên, đối tượng được cho ăn ở đây lại là một chú lợn con.

Người phụ nữ "tự nhiên như ruồi" vạch áo lên cho lợn bú.

Bà mẹ bỉm sữa thản nhiên vạch áo lên cho lợn bú trên sóng truyền hình - Ảnh 2.

Cô vuốt ve, cưng nựng chú lợn như con đẻ của mình.

Khi được phóng viên phỏng vấn về sự ảnh hưởng của trận mưa lũ nặng nề vừa qua diễn ra tại địa phương, người phụ nữ đã ôm sẵn chú lợn trên tay. Trong khi vừa trả lời, cô vừa vạch áo lên cho nó bú.

Trước sự sửng sốt của tất cả những người có mặt tại buổi phỏng vấn hôm đó, camera đã phải chĩa máy quay đi chỗ khác để chữa cháy. Không biết bình luận gì hơn trước hành động kỳ quặc này, nữ phóng viên đành phải đi ra chỗ khác để tiếp tục công việc của mình.

Mặc dù người phụ nữ không tiết lộ lý do vì sao mình lại cho lợn bú nhưng theo phỏng đoán của nhiều người thì tình trạng khan hiếm thực phẩm sau trận lũ đã buộc cô phải làm như vậy.

Bà mẹ bỉm sữa thản nhiên vạch áo lên cho lợn bú trên sóng truyền hình - Ảnh 3.

Ánh mắt chán hẳn của những người xung quanh.

(Nguồn: D.M)