Bà lão bán mít tranh cãi dữ dội với khách vì đòi 5.000 đồng cho 2 múi mít ăn thử, cái kết đầy bất ngờ

Lam Giang (Tổng hợp), Theo Đời sống & pháp luật 15:06 21/07/2025
Chia sẻ

Khách ăn thử 2 múi mít, thấy không ngon nên không mua. Bà Vân xin 5.000 đồng vì quả mít đã bị bổ dở, khó bán nhưng khách từ chối.

Đoạn clip ghi lại cảnh cãi vã căng thẳng giữa 2 người phụ nữ liên quan đến việc mua bán một quả mít, lan truyền trên mạng xã hội đã khiến dư luận bức xúc những ngày qua.

Theo nội dung trong đoạn clip, người phụ nữ bán mít được bà chủ một quán phở hỏi mua. Vị khách muốn nếm thử, người bán mít đồng ý, cho ăn thử 2 múi.

Tuy nhiên, sau khi thử xong, bà chủ quán phở nhận xét là mít không ngon nên không mua. Người bán mít lúc này ngỏ ý xin bà chủ quán 5.000 đồng cho 2 múi mít ăn thử, do mít đã bị bổ ra, dở dang khó mà bán được cho ai. Bà chủ quán phở không đồng ý với lời đề nghị này nên hai bên đã xảy ra tranh cãi gay gắt. Người phụ nữ bán phở đuổi người bán mít ra khỏi quán của mình. Một người có mặt lúc đó đã quay clip và đăng lên mạng xã hội.

Bà lão bán mít tranh cãi dữ dội với khách vì đòi 5.000 đồng cho 2 múi mít ăn thử, cái kết đầy bất ngờ- Ảnh 1.

Người phụ nữ bán mít tranh cãi với khách hàng một lúc rồi đành mang quả mít dở dang về nhà.

Đoạn clip làm nổ ra nhiều ý kiến, song đa số cho rằng hành động của bà chủ quán phở là chưa hợp tình: “Ăn thử thấy không ngon thì có quyền không mua. Nhưng ở tình huống này, người bán mít già cả, người ta ngỏ ý xin 5.000 đồng thì nên đưa, cũng chẳng đáng là bao, coi như trả tiền cho múi mít mình đã ăn vào miệng”.

Người phụ nữ bán mít trong clip là bà Nguyễn Thị Vân (SN 1956, thôn Đức Thanh, xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An). Sự việc xảy ra vào trưa ngày 17/7 vừa qua.

Kể trên VietNamNet, bà Vân cho biết ban đầu, bà muốn bán quả mít với giá 35.000 đồng, người phụ nữ bán phở trả giá là 30.000 đồng. Bà Vân còn đang lưỡng lự thì chủ quán phở nói muốn ăn thử, ngon thì mới mua. Sau đó, bà chủ quán phở nói mít không ngon nên không mua.

Theo bà Vân, sau khi xin 5.000 đồng mà không được, bà Vân bảo bà chủ quán phở trả 3.000 đồng cũng được nhưng người này vẫn không chịu mà còn đuổi bà Vân. Cuối cùng, bà lão đành mang quả mít bị bổ dở về.

Bà lão bán mít tranh cãi dữ dội với khách vì đòi 5.000 đồng cho 2 múi mít ăn thử, cái kết đầy bất ngờ- Ảnh 2.

Biết hoàn cảnh của bà Vân, nhiều nhà hảo tâm đã giúp đỡ bà. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết thêm, hoàn cảnh của bà Vân rất khó khăn, thuộc hộ nghèo. Bà không có chồng, không con, không có lương hưu, sức khỏe yếu, sống cùng người em bị bệnh. Hôm trước, nghe tin người hàng xóm qua đời, bà Vân cắt quả mít chín trong vườn đem đi bán để lấy tiền phúng viếng người hàng xóm thì xảy ra sự việc.

Chị Huỳnh Thương (thôn trưởng thôn Đức Thanh, xã Hoa Quân) xác nhận, clip và nội dung “đôi co” trong clip là có thật, không dàn dựng. Sau khi biết hoàn cảnh của bà Vân, nhiều nhà hảo tâm đã đến tìm hiểu, quyên góp và giúp đỡ bà.

Bà Hà Thị Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hoa Quân thông tin thêm, xã đang động viên, giúp đỡ bà. Đến chiều ngày 19/7, người dân đã quyên góp, giúp đỡ và trao cho bà Vân số tiền hơn 10 triệu đồng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày