Bà chủ khu trọ “vui tính, tốt bụng nhất Vịnh Bắc Bộ” bị bệnh chết não, sự sống đang bị đe dọa

Ngọc Thắng, Theo Trí Thức Trẻ 14:11 09/11/2017

Người con trai của bà Đỏ cho biết, trong lúc vào Long An thăm người thân, mẹ của anh không may mắc chứng bệnh chết não, hiện đang nguy kịch. Gia đình đang đưa bà từ Long An ra Hà Nội để điều trị.

Chiều 9/11 trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Ngọc Anh, con trai của bà Nguyễn Thị Đỏ, 68 tuổi, chủ khu trọ "vui tính, tốt bụng nhất Vịnh Bắc Bộ" cho biết, hiện mẹ anh đang mắc căn bệnh chết não, tính mạng bị đe dọa.

Bà chủ khu trọ “vui tính, tốt bụng nhất Vịnh Bắc Bộ” bị bệnh chết não, sự sống đang bị đe dọa - Ảnh 1.

Bà Đỏ - chủ nhà trọ tốt bụng nhất vịnh Bắc Bộ đang mắc bệnh chết não, tính mạng bị đe dọa.

"Mẹ tôi mắc bệnh trong lúc vào Long An thăm người thân, hiện gia đình chúng tôi đang đưa mẹ về Hà Nội để chữa trị. Bệnh viện nói mẹ tôi chỉ trông đợi vào một phép màu thôi, chúng tôi hy vọng có một phép màu để mẹ được mạnh khỏe trở lại", anh Ngọc Anh cho biết.

Bà Đỏ là nhân vật trong bài viết gặp bà chủ khu trọ được mệnh danh "vui tính,tốt bụng nhất Vịnh Bắc Bộ" từng đăng tải.

Bà chủ khu trọ “vui tính, tốt bụng nhất Vịnh Bắc Bộ” bị bệnh chết não, sự sống đang bị đe dọa - Ảnh 2.

Suốt 8 năm cho thuê trọ bà Đỏ thường xuyên nấu cháo, cho sinh viên vay tiền, tổ chức các ngày lễ cho những sinh viên thuê trọ nhà mình. Ảnh sinh viên cung cấp.

Nhiều người thuê trọ của bà đều rất cảm kích, yêu thương bà và xem bà như là người mẹ thứ 2, bà thường xuyên nấu canh cá, chè hạt sen, cháo đậu cho các sinh viên và người ở trọ cùng ăn.

Bà thương sinh viên như con, thường xuyên lui tới từng phòng hỏi thăm hoàn cảnh của mọi người, tổ chức liên hoan các dịp lễ, tết với sinh viên, gặp sinh viên khó khăn, bà cho nợ tiền nhà rồi cho cơm, đồ ăn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày