Avril Lavigne tiết lộ đã nằm liệt giường suốt 2 năm vì bệnh hiểm nghèo và cảm thấy như sắp chết!

Tee, Theo Helino 15:11 19/10/2018

Avril Lavigne chia sẻ: "Tôi đã chấp nhận là tôi sắp chết. Thời khắc đó, tôi cảm thấy mình giống như đang ở dưới nước và đang chết đuối, cố gắng ngoi lên để hít lấy không khí".

Sau nhiều năm sống ẩn để điều trị những biến chứng từ căn bệnh Lyme, Avril Lavigne gần đây đang trở lại làng giải trí với sản phẩm âm nhạc mới. Và trong bài phỏng vấn vừa qua với tạp chí Billboard, nữ ca sĩ 34 tuổi đã trải lòng về 2 năm đau đớn cô nằm liệt giường do căn bệnh gây ra bởi bọ ve.

Avril Lavigne tiết lộ đã nằm liệt giường suốt 2 năm vì bệnh hiểm nghèo và cảm thấy như sắp chết! - Ảnh 1.

Avril bày tỏ với tờ tạp chí: "Tôi đã nằm trên giường suốt 2 năm!". Trong khoảng thời gian lưu diễn năm 2014, nữ ca sĩ đã cảm thấy đau đớn, mệt mỏi và không thể rời được giường. Khi trao đổi với một chuyên gia, cô được chẩn đoán đã mắc căn bệnh Lyme.

Avril Lavigne đã uống vô số loại thuốc kháng sinh và chống sốt rét nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc điều trị: "Nó là một loại xoắn khuẩn spirochete, thuốc kháng sinh bạn uống ban đầu sẽ tiêu diệt nó. Nhưng nó là một loại vi khuẩn thông minh, nó biến thành một dạng nang, khiến cho bạn đồng thời phải uống thêm những loại kháng sinh khác. Căn bệnh này đã không được phát hiện trong thời gian quá lâu, khiến cho sức khỏe tôi bị hủy hoại".

Avril Lavigne tiết lộ đã nằm liệt giường suốt 2 năm vì bệnh hiểm nghèo và cảm thấy như sắp chết! - Ảnh 2.

Hồi năm 2014, ngôi sao "Girlfriend" từng chia sẻ rằng cô luôn cảm thấy kiệt sức và không hiểu lý do vì sao. Nhờ có chương trình truyền hình thực tế "Real Housewives of Beverly Hills", trong đó ghi lại hành trình mẹ của Gigi Hadid - Yolanda Foster cũng vật lộn với căn bệnh này, một người bạn của Avril mới nói với cô rằng có thể nữ ca sĩ cũng mắc cùng căn bệnh đó. Thế là Avril đã liên lạc với Yolanda để xin được hướng dẫn. Sau này, Avril đã tham gia biểu diễn tại lễ cưới của bà Yolanda với chồng mới David Foster.

Avril Lavigne tiết lộ đã nằm liệt giường suốt 2 năm vì bệnh hiểm nghèo và cảm thấy như sắp chết! - Ảnh 3.

Yolanda Foster - mẹ của Gigi Hadid cũng mắc căn bệnh này.

Khoảng thời gian sau khi được chẩn đoán bệnh đã trở nên vô cùng khó khăn đối với Avril Lavigne. Trong một đêm vật lộn với căn bệnh, cô đã có cảm hứng viết ra bài hát mới "Head Above Water", vừa được phát hành vào tháng trước, có nội dung nói về sự khó khăn của Avril khi đối mặt với căn bệnh.

"Tôi đã chấp nhận là tôi sắp chết", nữ ca sĩ chia sẻ. "Thời khắc đó, tôi cảm thấy mình giống như đang ở dưới nước và đang chết đuối, cố gắng ngoi lên để hít lấy không khí. Trong hơi thở của mình, tôi thì thầm: "Chúa ơi, hãy giúp con nâng đầu lên khỏi mặt nước"".

Theo Avril, mặt tích cực trong biến cố này chính là cảm hứng sáng tác ra được album mới. "Đây là bước bứt phá đầu tiên tôi làm được kể từ năm 15 tuổi", nữ ca sĩ nói.

Avril Lavigne - MV "Head Above Water"

Avril Lavigne đã dành thời gian thực hiện dự án này cùng trưởng nhóm Nikelback - Chad Kroeger, cũng là chồng cũ của cô. Anh đã sản xuất ra bản thu âm "Head Above Water".

Nói về hai cuộc hôn nhân thất bại trước đây, giọng ca "Sk8er Boi" chia sẻ cô không hề hối hận: "Tôi yêu tình yêu. Tôi đã kết hôn với những người mà mình có mối quan hệ lâu dài. Hai chồng cũ của tôi là những người đàn ông Canada rất tốt".

Avril Lavigne tiết lộ đã nằm liệt giường suốt 2 năm vì bệnh hiểm nghèo và cảm thấy như sắp chết! - Ảnh 5.

Avril Lavigne bên chồng cũ Chad Kroeger.