“AS Roma đã đánh bại đội bóng xuất sắc nhất thế giới”

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 07:58 11/04/2018

Cầu thủ ghi bàn thắng quyết định giúp AS Roma tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Barcelona, Kostas Manolas cho rằng đội bóng của anh đã đánh bại được đối thủ mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Để thua với cách biệt 3 bàn ở lượt đi, ít ai có thể hình dung được kịch bản AS Roma sẽ đánh bại Barcelona ở trận lượt về để giành quyền vào vòng bán kết Champions League 2017/2018. Tiền đạo Dzeko, tiền vệ De Rossi và hậu vệ Kostas Manolas tỏa sáng bằng những bàn thắng quan trọng giúp đội chủ nhà tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục.

“AS Roma đã đánh bại đội bóng xuất sắc nhất thế giới” - Ảnh 1.

Kostas Manolas ghi bàn thắng quyết định giúp Roma loại Barcelona

Phát biểu sau trận đấu, trung vệ Kostas Manolas chia sẻ: "Thật sự đây là chiến thắng quá hạnh phúc, tôi không cần lịch sử của cá nhân mà cần thành tích của tập thể. Chúng tôi vào bán kết bằng cách đánh bại Barcelona, đối thủ mạnh nhất thế giới.

Thất bại đậm ở lượt đi, bị trọng tài từ chối những tình huống 11m rõ ràng nhưng toàn đội không bỏ cuộc, chúng tôi thi đấu với nỗ lực lớn nhất để thu về kết quả xứng đáng."

Không chỉ có Kostas Manolas, tiền vệ De Rossi cũng rất phấn khích với chiến thắng này. "Tôi bị chế giễu khi Roma phản lưới 2 bàn ở lượt đi. May mắn chúng tôi đã bỏ qua tất cả để chiến đấu dũng cảm. Hôm nay là một trong những ngày đặc biệt nhất sự nghiệp của tôi ở Roma. Chiến thắng này sẽ tiếp thêm động lực cho đội bóng, các cầu thủ trẻ và người hâm mộ."

“AS Roma đã đánh bại đội bóng xuất sắc nhất thế giới” - Ảnh 2.

Messi và các đồng đội Barca đã phải nhận cú sốc tại Olimpico.

Về phía Barcelona, HLV Ernesto Valverde rất thất vọng với kết quả này. "Chúng tôi đã có sự khởi đầu tốt, nhưng AS Roma đã tạo nên sức ép rất lớn khiến hàng phòng ngự gặp sai lầm. Đội chủ nhà chơi pressing quyết liệt, không ngại va chạm và chúng tôi đã không tìm ra cách chống đỡ. Thất bại là điều tồi tệ vì chúng tôi không có khả năng giải quyết tình huống cụ thể. AS Roma chơi tốt, còn chúng tôi thì không. Họ ngăn chúng tôi chơi theo cách riêng mà họ đã tạo ra."