Ánh Tuyết trải lòng về những ngày khó khăn khi bị con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tố dùng tên tuổi cha trục lợi

Nhật Duy, Theo Trí Thức Trẻ 00:41 13/04/2017

Ca sĩ Ánh Tuyết chia sẻ, chị luôn tôn trọng gia đình nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và cố gắng không để những lùm xùm trong thời gian qua ảnh hưởng đến công việc nghệ thuật của mình.

Cuối tháng 3/2017, ca sĩ Ánh Tuyết công bố kế hoạch tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vào ngày 15/4 tại TP.HCM. Sau đó, cô bất ngờ tuyên bố hủy đêm nhạc vì có sự bất đồng ý kiến với các thành viên gia đình của cố nhạc sĩ.

Ngày 3/4, con trai của Nguyễn Ánh 9 là nhạc sĩ Nguyễn Quang viết những chia sẻ bức xúc trên mạng xã hội, cho rằng Ánh Tuyết lợi dụng người yêu nhạc và trên tuổi của người đã mất để trục lợi, kinh doanh kiếm tiền. Theo đó, ông cho biết, ca sĩ Ánh Tuyết chưa bao giờ xin phép gia đình cố nhạc sĩ khi lên kế hoạch tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ. "Đã không xin phép gia đình còn chửi bới gia đình tôi với lời lẽ ít học, ra giọng trịnh thượng. Chị nghĩ rằng quen với quan to thì làm gì cũng được hay sao? Chị nghĩ rằng đóng tiền tác quyền là có thể ngang nhiên được sao?", ông viết.

Ánh Tuyết trải lòng về những ngày khó khăn khi bị con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tố dùng tên tuổi cha trục lợi - Ảnh 1.

Trước những thông tin không hay hướng về phía mình, ca sĩ Ánh Tuyết giữ im lặng trong những ngày qua. Chị cho biết ngày đầu tiên khi thấy câu chuyện này bị báo chí lên tiếng mổ xẻ, chị thực sự sốc và khóc cả ngày. "Trong những ngày đó, tôi phải ngồi xóa hết những bình luận ác ý và quá nặng lời trên trang cá nhân của mình, điều mà trước đây chưa từng có. Thậm chí có những người hàng xóm trước đây có mối quan hệ không tốt với tôi cũng lợi dụng câu chuyện đó mà vào facebook tranh thủ chửi tôi. Nói thật tôi bị hoảng, cảm giác sợ sệt khi đi ra đường vì ánh mắt mọi người nhìn mình không giống mọi khi. Tôi cảm thấy tôi một mình, không biết chống chọi kiểu gì, than vãi với ai trong những ngày đó", chị nói.

Sau đó, Ánh Tuyết được nhiều người gọi điện an ủi, phân tích vấn đề thì chị mới lấy lại tinh thần để tiếp tục với dự án. Cụ thể là thay đổi chủ đề đêm nhạc, không đưa những ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vào biểu diễn, mà thay bằng đêm nhạc tưởng nhớ 4 vị nhạc sĩ nổi tiếng là Văn Cao, Phạm Duy, Đoàn Chuẩn và Trịnh Công Sơn.

Ánh Tuyết cho biết, nếu đứng về mặt chuyên môn mà phân tích thì việc thay đổi này nó có nhiều cái có lợi hơn, vì bốn cái nhạc sĩ này là bốn cái tên tuổi quá lớn trong làng âm nhạc Việt Nam. Sự đón nhận của mọi người cũng sẽ lớn hơn, đa dạng hơn. "Làm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là vì cái tình, còn bây giờ xoay qua làm đêm nhạc của bốn nhạc sĩ này thì nó nặng về mặt tác phẩm trình diễn nhiều hơn", nữ ca sĩ cho biết.

Ánh Tuyết trải lòng về những ngày khó khăn khi bị con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tố dùng tên tuổi cha trục lợi - Ảnh 2.

Về vấn đề lùm xùm xin tác quyền biểu diễn các ca khúc của Nguyễn Ánh 9 trước đó, đại diện truyền thông của Ánh Tuyết cho biết phía họ có liên hệ với Trung tâm bản quyền Việt Nam chi nhánh phía Nam. Anh Hoàng Văn Bình – đại diện trung tâm trả lời:

"Nếu ca sĩ Ánh Tuyết là một cá nhân hay một tổ chức đứng ra làm đêm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, chị có nghĩa vụ lên trung tâm bản quyền đóng tiền tác quyền đầy đủ là được. Bởi lúc nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 còn sống, nhạc sĩ đã ủy quyền cho trung tâm bản quyền đứng ra kinh doanh và thu tiền bản quyền đó, không muốn một mình ai độc quyền tác phẩm của chú. Bây giờ, khi chú Nguyễn Ánh 9 đã mất, nếu như gia đình nhạc sĩ muốn quay trở lại độc quyền tác phẩm ấy thì một thành viên đại diện đầu tiên phải họp gia đình lại, lấy ý kiến thống nhất, ghi biên bản là chúng tôi không tranh chấp tác phẩm đó. Sau đấy sẽ cầm giấy đó lên làm việc với trung tâm bản quyền âm nhạc Việt Nam, yêu cầu trung tâm hủy hợp đồng tác quyền đó, thu lại mang về gia đình tự gia đình quản lý.

Trên pháp luật là như thế nhưng trung tâm đã liên lạc với gia đình nhạc sĩ rất nhiều lần mà nhạc sĩ Nguyễn Quang cũng không lên. Trung tâm bản quyền cũng mời gia đình lên làm việc nhưng chưa ai lên. Họ cho biết muốn đợi vợ của Nguyễn Ánh 9 trở về Việt Nam vào tháng 5 hoặc tháng 6 rồi mới làm".

Phía Ánh Tuyết cho biết, theo pháp luật thì chỉ lên đóng tác quyền là xong, mà không nhất thiết nghĩa vụ phải đến xin cá nhân gia đình nhà chú Nguyễn Ánh 9. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã rất tôn trọng gia đình cố nhạc sĩ, có trao đổi, bàn bạc trước khi tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ ông.

Ánh Tuyết chia sẻ, chị có đề cập về việc xin phép tổ chức đêm nhạc với nhạc sĩ Nguyễn Quang vào ngày 28/2 với mong muốn nhờ anh lo ban nhạc và bản phối giúp chị. Sau đó, anh cho biết mình cũng làm đêm nhạc tưởng nhớ bố vào ngày 14/4 nên khó có thể sắp xếp thời gian giúp. Vì vậy Ánh Tuyết ngỏ ý muốn làm chương trình của mình vào ngày 15/4 và muốn mời Nguyễn Quang sắp xếp tham gia biểu diễn một ca khúc đặc biệt và giao lưu cùng khán giả. Nhưng thời điểm đó chị không nhận được câu trả lời chính xác. Bên cạnh đó, chị cũng muốn gia đình nhạc sĩ tham gia đêm nhạc nhưng đợi Nguyễn Quang cho số điện thoại của mẹ anh để liên lạc hoài cũng không được.

Ngày 22/3, Nguyễn Quang gọi điện và nói: "Chị ơi, mẹ gọi điện về và mẹ không đồng ý. Mẹ nói, có làm là làm sân khấu lớn luôn". Lúc đó, điều kiện không cho phép Ánh Tuyết chọn những địa điểm tổ chức quá lớn mà chỉ có thể làm ở phòng trà chuyên nghiệp, chị mới nhờ Nguyễn Quang nói với gia đình thông cảm, vì mọi thứ đã chuẩn bị hết cả rồi. Hai ngày sau, vợ của Nguyễn Quang gọi điện cho chị thông báo là gia đình không cho phép bất kỳ ai làm đêm nhạc của bố. Đó là lý do chị phải đổi thành chương trình tưởng nhớ nhiều nhạc sĩ khác nhau.

Ánh Tuyết trải lòng về những ngày khó khăn khi bị con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tố dùng tên tuổi cha trục lợi - Ảnh 3.

Ngoài lùm xùm về chuyện bản quyền xoay quanh đêm nhạc tưởng nhớ Nguyễn Ánh 9 do Ánh Tuyết đứng ra tổ chức, chị cũng trả lời về việc nhạc sĩ Nguyễn Quang từng nói mình đòi cát-xê 50 triệu đồng khi hát trong show Nguyễn Ánh 9. Ánh Tuyết cho rằng đây là thỏa thuận làm ăn mang tính chất hết sức riêng tư giữa người làm show và ca sĩ. Khi không thỏa thuận vừa ý lại dùng nó để phơi bày, chửi ngược lại người khác thì sau này làm sao ai dám hợp tác nữa.

Chị kể: "Cách đây mấy năm, Nguyễn Quang có gọi điện thoại cho tôi để hỏi về cát-sê biểu diễn cho đêm nhạc Nguyễn Ánh 9 được tổ chức tại rạp Âu Cơ, Hà Nội. Tôi mới hỏi lại: "Chương trình người khác làm hay là em làm?", thì Nguyễn Quang mới nói là: "Người khác làm chứ không phải em làm, em chỉ làm âm nhạc thôi". Sau đó, tôi trả lời, bình thường nếu đi diễn cho người ta thì thấp nhất cũng phải 50 triệu nhưng mà bây giờ chương trình của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 thì nói họ trả 30 triệu được không, trong đó ăn ở đi lại tôi tự lo. Nguyễn Quang nói "Dạ để em hỏi lại" rồi sau đó thôi im luôn. Tôi không biết gì nữa. Không hiểu tự nhiên bây giờ lại lôi chuyện đó ra để làm gì".

Ánh Tuyết cũng bức xúc trước thông tin Nguyễn Quang nói cô đến thăm nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trong bệnh viện mà mang theo phóng viên chụp ảnh. Chị khẳng định đó là điều không đúng và hỏi xem mọi người tìm có hình ảnh như thế trên mạng hay không.

Ánh Tuyết trải lòng về những ngày khó khăn khi bị con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tố dùng tên tuổi cha trục lợi - Ảnh 4.

Trước câu hỏi, chị có lo sợ người yêu nhạc Nguyễn Ánh 9 nói gì về mình, Ánh Tuyết cho biết: "Không sao. Họ muốn nghĩ gì thì nghĩ, mình đâu có biết được đâu. Tới giờ này, tôi chỉ mong là lo cho anh em tập chương trình ngày mai cho tốt, có cái chỗ để mà thoải mái phơi bày cái tình cảm trong nghệ thuật của mình, đơn giản vậy thôi".

Còn lại về xích mích với phía nhạc sĩ Nguyễn Quang - con trai cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, Ánh Tuyết cho biết, cái gì tự nhiên đến nó sẽ đến, chị luôn luôn tôn trọng gia đình họ. Chị từng gặp biết bao nhiêu chuyện xích mích hiểu lầm, bạn trẻ cũng có, người lớn cũng có nhưng khi gặp mọi người, chị vẫn chào. Chị nói mình không đặt nặng chuyện đó, chỉ quan tâm đến vấn đề nghệ thuật mình có làm tròn vẹn không. Còn chuyện có làm bạn trở lại hay không là của ngày mai.

"Bỏ qua lùm xùm lúc này, nếu thực lòng chỉ nghĩ về Nguyễn Ánh 9 thôi thì có lẽ sẽ rất đẹp vì mối lương duyên giữa hai người hơn 20 năm trời, từ ngày tôi chập chững bước vào Sài Gòn. Tôi và nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là không biết bao nhiêu lần giận rồi tôi cũng bỏ qua vì tôi quý ngón đàn của ông ấy, tôi hiểu được ông ấy sống là người như thế nào. Ông ấy là con người cũng dễ mủi lòng giống tôi, dễ bị ức chế, dễ khóc, dễ cười mà tinh nghịch y chang nhau.

Tôi nói thật, nếu thuộc bài của Nguyễn Ánh 9 thì tôi chỉ thuộc có 3 bài, mà cũng không thuộc hẳn nữa. Để mà bảo hát đêm nhạc Nguyễn Ánh 9 để vinh danh, đánh bóng tên tuổi thì tôi chưa hề có suy nghĩ đó. Sân khấu mà tôi định tổ chức để tưởng nhớ nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, nó không phải chỗ để cho mình biểu diễn, không phải nơi mình khoe thể loại nhạc của ông, mà chỉ đơn giản đó là cái tình", Ánh Tuyết tâm sự.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày