Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai ngày càng sến sẩm, "ô dề"

Liên Hoa, Theo Đời sống pháp luật 00:06 11/08/2024
Chia sẻ

Tạo hình của các "anh tài" trong công diễn 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai gây tranh cãi.

Vừa qua, Công diễn 2 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã lên sóng và thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong vòng công diễn này, 8 Nhà sẽ thành lập liên minh (2 Nhà thành 1 liên minh), mỗi liên minh sẽ mang đến 2 tiết mục phô diễn riêng rẽ giữa giọng hát với khả năng trình diễn. Luật chơi mới khiến các "anh tài" có nhiều tính toán, kèm theo đó là những sự sáng tạo độc đáo.

Có thể thấy ở mỗi tiết mục, các "anh tài" đã mang đến sự đa dạng trong hình ảnh và câu chuyện riêng. Các "anh tài" mang lên sân khấu loạt concept, phi hành gia hay rạp xiếc. Kèm theo những concept là thông điệp về tình cảm, sự trân trọng cuộc sống hoặc vượt qua áp lực cá nhân. Quá nhiều câu chuyện được truyền tải nhưng các "anh tài" quên rằng lằn ranh giữa sáng tạo với sự "ô dề" khá mỏng manh.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai ngày càng sến sẩm, "ô dề"- Ảnh 1.

Sáng tạo luôn mang đến sự thú vị cho người xem, nhưng không khéo sẽ khiến mọi thứ trở nên "ô dề" và diêm dúa

Với thông điệp Lời nhắn từ vũ trụ, các "anh tài" nhảy số ra rất nhiều concept cho tiết mục của mình. Tuy nhiên việc xây dựng hình ảnh trên sân khấu lại không hiệu quả, thậm chí còn đưa ra nhiều hình tượng lạ lẫm. Có thể thấy trong Công diễn 2, nhiều "anh tài" xuất hiện với những lớp trang điểm đậm mang màu sắc hoá trang, tạo hình lại khác biệt so với đội hình trình diễn như Kay Trần (tiết mục Giàu Sang) hay Thanh Duy (Dẫu Có Lỗi Lầm). Dù không biết điểm nhấn trong các tạo hình đó là gì nhưng khi xem lại không tăng hiệu ứng sân khấu, mà lại càng cho người xem chăm chăm vào sự khác lạ của các "anh tài" trang điểm quá đậm đà.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai ngày càng sến sẩm, "ô dề"- Ảnh 2.

Kay Trần với tạo hình khác lạ so với các "anh tài" trong tiết mục Giàu Sang

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai ngày càng sến sẩm, "ô dề"- Ảnh 3.

Còn Thanh Duy trở nên khác biệt với phần trang điểm đậm

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai ngày càng sến sẩm, "ô dề"- Ảnh 4.

Những "anh tài" khác cũng khá đầu tư để sự xuất hiện của mình thêm... cầu kỳ

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai ngày càng sến sẩm, "ô dề"- Ảnh 5.

Đến tiết mục của liên minh Tinh Tú, tiếp nối từ câu chuyện hoàng tử rối ở phần trước, Những Kẻ Mộng Mơ mang khán giả vào không gian của một cửa hàng đồ chơi, trong mỗi tủ kính là những nhân vật đầy màu sắc đang bị hóa phép. Nhà Tinh Tú thông qua tiết mục nhằm truyền tải cảm hứng về tình yêu và nhân vật chính trong câu chuyện là "hoàng tử rối" SOOBIN. Một ý tưởng không quá tồi để dành cho bài hát lãng mạn như Những Kẻ Mộng Mơ. Tuy nhiên liên minh Tinh Tú lại gây nên luồng tranh cãi về ranh giới giữa sự lãng mạn với sến sẩm.

Từ tạo hình, hiệu ứng sân khấu đến đường dây kịch bản gửi gắm quá nhiều câu chuyện với tạo hình siêu nhiên nhưng... cũ kỹ. Có lẽ, sự mới mẻ duy nhất của tiết mục này chính là những bộ trang phục lạ kỳ của Tự Long, Tuấn Hưng hay Rhymastic. Với hình tượng của một chú hề, Tuấn Hưng thành công trong việc chọc cười khán giả bởi bộ đồ không thể "ô dề" hơn. Tạo hình của Tuấn Hưng sẽ trở nên lạc quẻ nếu không có Tự Long đứng cùng. Nam nghệ sĩ diện bộ trang phục khá rườm rà cộng với lớp trang điểm cầu kỳ khó hiểu.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai ngày càng sến sẩm, "ô dề"- Ảnh 6.

Rhymastic khiến fan ngỡ ngàng bởi tạo hình không thể sến hơn

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai ngày càng sến sẩm, "ô dề"- Ảnh 7.

Spotlight của Những Kẻ Mộng Mơ chắc chắn phải dành cho Tuấn Hưng cùng bộ trang phục "ô dề" này

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai ngày càng sến sẩm, "ô dề"- Ảnh 8.

NS Tự Long đã không để Tuấn Hưng lạc quẻ trên sân khấu một mình

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai ngày càng sến sẩm, "ô dề"- Ảnh 9.

Xem tiết mục của đội SOOBIN, người xem không khỏi hoài niệm những tiết mục ca nhạc cách đây chục năm

Và sự "ô dề" này tiếp tục tái hiện ở tiết mục Gót Hồng - Cao Gót. Nổi trội trong đây chính là tạo hình lạ lẫm của Thanh Duy. Từ phi hành gia ở phần 1, Thanh Duy "lột xác" trong vũ trụ mới với mái tóc dài ép sát và được phủ trắng trông vô cùng lạ mắt nhưng cũng khó hiểu. Nhìn vào concept, Thanh Duy nổi bật giữa dàn "anh tài" nhưng cũng là người lạc quẻ nhất.

Không thể phủ nhận Công diễn 2 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã mang đến cho khán giả sự mãn nhĩ với loạt bài hát hay, được trình diễn bởi những giọng ca ấn tượng. Tuy nhiên về phần nhìn, giá như các "anh tài" chừng mực hơn trong sáng tạo và chỉn chu ở khâu concept thì tiết mục sẽ dễ truyền tải đúng ý đồ hơn.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai ngày càng sến sẩm, "ô dề"- Ảnh 10.
Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai ngày càng sến sẩm, "ô dề"- Ảnh 11.

Phi hành gia Thanh Duy "lột xác" với tạo hình lạ lẫm

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai ngày càng sến sẩm, "ô dề"- Ảnh 12.

Khó phủ nhận phần âm nhạc ở Công 2 khiến khán giả phải trầm trồ vì khá ấn tượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày