Những giọt nước mắt hạnh phúc của các tuyển thủ Taekwondo Việt Nam

Cuối ngày 12/10, các tuyển thủ taekwondo Việt Nam gồm Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân đã xuất sắc giành huy chương vàng quý giá ở nội dung Quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp







Với màn thể hiện xuất sắc, 6 tuyển thủ đã đem về tấm HCV đầu tiên cho Taekwondo Việt Nam tại đại hội năm nay

Cách biệt điểm số làm nên chiến thắng thuyết phục của Taekwondo Việt Nam ở nội dung Quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp


Các tuyển thủ vỡ oà cảm xúc khi theo dõi kết quả trên khán đài

Sau 1 ngày đầy cảm xúc, các chàng trai cô gái Việt Nam đã có huy chương vàng lấp lánh




Tuyển Taekwondo khoác cờ Việt Nam chạy ăn mừng quanh sân đầy tự hào rồi cùng cúi đầu trước cờ Tổ quốc


Tinh thần đoàn kết đáng quý của các thành viên ĐT Taekwondo hôm nay




Ngoài niềm vui, còn có những giọt nước mắt hạnh phúc

Kim Uyên rơi nước mắt chia sẻ: "Em cảm thấy mọi công sức được đền đáp sau kì SEA Games này. Khi trận đấu diễn ra, những công sức bỏ ra mà lên sân không được như ý thì rất buồn. Nhưng cuối cùng cả đội đã nhận được thành quả xứng đáng là huy chương vàng, em rất hạnh phúc. Em yêu mọi người nhiều lắm"

Trong khi đó, Khánh Hân tâm sự: Tụi em rất run và rất bồi hồi vì không biết đội khác sẽ như thế nào, chúng em cứ động viên nhau. an ủi nhau làm tốt nhất bài của mình, hết sức mình trên sân. Chúng em thi đầu tiên, có 1 bạn chấn thương nên rất lo, không biết có hoàn thành bài thi không, trên sân cứ đem tất cả những gì của mình đến. Thái Lan là chủ nhà và thi cuối, tụi em rất lo, chúng em thi đầu thì mất lợi thế. Em muốn dành tặng huy chương cho thầy cô gia đình những người đã ủng hộ em. Khi lên sân đồng đội cổ vũ ở khán đài tiếp động lực truyền lửa, truyền sức mạnh cho bọn em. Nghe tiếng hô Việt Nam càng có thểm động lực hoàn thành bài thi"

Niềm tự hào Việt Nam