Sáng ngày 24/1 (30 Tết) phần lớn người lao động đã trở về nhà đoàn viên và đón Tết cùng gia đình trả lại cho Hà Nội khung cảnh yên bình vào ngày cuối cùng của năm cũ. Khắp các tuyến phố thông thoáng vắng vẻ hơn hẳn, chỉ còn lác đác vài người dân đang hối hả chạy xe hoàn thành nốt các công việc dở dang trước khi bước sang năm mới.
Sáng 30 Tết trời Hà Nội se lạnh kèm theo cơn mưa nhỏ, những con đường ngày thường đông đúc tấp nập nay lại vắng hoe, ít người qua lại.
Tuyến phố được trang hoàng cờ hoa, chỉ còn vài người dân đang hối hả chạy xe hoàn thành nốt những công việc dang dở
Hà Nội ngày cuối năm vắng vẻ và bình yên đến lạ.
Chẳng còn tiếng còi xe ồn ào, chằng còn cảnh ùn tắc xe cộ tấp nập...
Bởi phần lớn người dân đã lên xe về quê ăn Tết...
Những người Hà Nội tranh thủ tận hưởng sự bình yên đúng nghĩa, không xô bồ, không bon chen trong ngày cuối cùng của năm cũ.
Bờ hồ Hoàn Kiếm cũng chỉ còn lác đác vài người dân đi bộ, tận hưởng không khí ngày cuối năm
Hà Nội trong năm có những giây phút tĩnh lặng hiếm hoi như thế.
Nhiều khu dân cư cũng đã treo cờ Tổ Quốc đỏ rực một góc phố để chào đón năm mới Canh Tý
Một người đàn ông đang tỉ mỉ chỉnh lại lá cờ Tổ quốc treo trước cửa nhà
Hà Nội ngày cuối năm... bình yên đến lạ