Ảnh: Hàng vạn du khách chen chân lên đền Hùng dâng hương mặc trời mưa tầm tã, nhiều người chờ xuyên đêm để dự lễ

Lữ Phụng Tiên, Theo Phụ nữ số 13:02 18/04/2024

Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo và đông đảo người dân về dâng lễ, dâng hương tưởng niệm các vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Ảnh: Hàng vạn du khách chen chân lên đền Hùng dâng hương mặc trời mưa tầm tã, nhiều người chờ xuyên đêm để dự lễ - Ảnh 1.

Khoảng 6h sáng, hơn 1.000 người gồm lực lượng công an, quân đội và đoàn viên thanh niên được huy động để bảo vệ an ninh trật tự cho lễ dâng hương. Hàng nghìn người dân có mặt từ sớm để chờ dâng hương tưởng nhớ đến các Vua Hùng.

Ảnh: Hàng vạn du khách chen chân lên đền Hùng dâng hương mặc trời mưa tầm tã, nhiều người chờ xuyên đêm để dự lễ - Ảnh 2.

100 nam thanh niên tượng trưng cho 100 người con của truyền thuyết Mẹ Âu Cơ trong trang phục cổ, tay giương cao cờ hội thể hiện sức sống mãnh liệt của con cháu Vua Hùng. Đi sau là đội nhạc lễ, đoàn rước kiệu, rước lễ và đoàn dâng hương cùng hàng vạn con dân đất Việt và kiều bào ở nước ngoài về dự giỗ Tổ Hùng Vương.

Ảnh: Hàng vạn du khách chen chân lên đền Hùng dâng hương mặc trời mưa tầm tã, nhiều người chờ xuyên đêm để dự lễ - Ảnh 3.

Trong tiếng nhạc lễ linh thiêng, đoàn đại biểu đã khởi hành từ sân hành lễ, qua Nghi môn, Ðền Hạ, Ðền Trung, rồi lên tiến lên Ðền Thượng.

Ảnh: Hàng vạn du khách chen chân lên đền Hùng dâng hương mặc trời mưa tầm tã, nhiều người chờ xuyên đêm để dự lễ - Ảnh 4.

Tại khu vực đền Thượng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ… thay mặt nhân dân cả nước thành kính dâng hương, tri ân công đức của các vua Hùng, cầu cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn, đất nước ngày càng vững mạnh, hùng cường.

Tưởng nhớ về Tổ tông, các Vua Hùng đã khơi mạch nguồn dân tộc, lập nên Nhà nước Văn Lang; khai sơn, phá thạch, dựng cơ nghiệp qua mười tám vương triều; đặt nền móng để quốc gia, dân tộc được muôn đời thịnh trị. Đời nối đời trải mấy nghìn năm, Vua thương yêu dân, chung sống hòa thuận; cả nước một lòng, toàn dân đoàn kết, trọn nghĩa đồng bào.

Khoảng 7h sáng, trời bắt đầu đổ mưa lớn, theo quan niệm của những người con nơi đất Tổ, đây là "cơn mưa rửa đền" được coi như cơn mưa mang lại may mắn, điềm lành qua bao đời nay.

Ảnh: Hàng vạn du khách chen chân lên đền Hùng dâng hương mặc trời mưa tầm tã, nhiều người chờ xuyên đêm để dự lễ - Ảnh 6.
Ảnh: Hàng vạn du khách chen chân lên đền Hùng dâng hương mặc trời mưa tầm tã, nhiều người chờ xuyên đêm để dự lễ - Ảnh 7.

Trong phần cuối lịch trình của chuyến viếng thăm, thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, nhà nước, tỉnh Phú Thọ,… dâng hương, hoa tại đền Giếng và Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn 308 trong Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng

Ảnh: Hàng vạn du khách chen chân lên đền Hùng dâng hương mặc trời mưa tầm tã, nhiều người chờ xuyên đêm để dự lễ - Ảnh 8.

Hàng nghìn người đổ về đền Hùng dâng hương trong ngày 10/3 âm lịch. Để đảm bảo an ninh, Ban quản lý Khu di tích lịch sử đền Hùng đã phối hợp với Tỉnh đoàn Phú Thọ huy động thêm lực lượng thanh niên tình nguyện phối hợp cùng các lực lượng chức năng để tạo ra những hàng rào mềm giải tỏa tình trạng ùn tắc, xô đẩy trong khi người dân lên đền Hùng dâng hương.

Dù thời tiết tại khu vực đền Hùng có mưa lớn từ sáng sớm nên lượng người đổ về đền Hùng năm nay vẫn khá đông.

Ảnh: Hàng vạn du khách chen chân lên đền Hùng dâng hương mặc trời mưa tầm tã, nhiều người chờ xuyên đêm để dự lễ - Ảnh 10.

Trước đó, từ chiều ngày 17/4 (tức 9/3 Âm lịch) đã có rất nhiều du khách thập phương tới trước, mang theo chiếu và các vật dụng thiết yếu chờ tới giây phút dâng hương.

Ảnh: Hàng vạn du khách chen chân lên đền Hùng dâng hương mặc trời mưa tầm tã, nhiều người chờ xuyên đêm để dự lễ - Ảnh 11.
Ảnh: Hàng vạn du khách chen chân lên đền Hùng dâng hương mặc trời mưa tầm tã, nhiều người chờ xuyên đêm để dự lễ - Ảnh 12.

Những du khách thức đêm ở lại chờ tới thời điểm được vào dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Ảnh: Hàng vạn du khách chen chân lên đền Hùng dâng hương mặc trời mưa tầm tã, nhiều người chờ xuyên đêm để dự lễ - Ảnh 13.

Ông Đỗ Thế Kiên (45 tuổi, đến từ Huyện Phúc Thọ, Hà Nội) có nhiều năm đi lễ đền Hùng dịp Giỗ Tổ và tự mang chiếu đi để nghỉ chân trên thảm cỏ. "Cả nhà tôi đến chân núi tầm trưa nay, tiện trải chiếu nghỉ ngơi và ăn uống lấy sức để chiều lên núi dâng hương", ông Kiên chia sẻ.