
Trong trận giao hữu quốc tế diễn ra tối nay (26/3) trên sân vận động Hàng Đẫy, đội tuyển Việt Nam đã 3 bàn thắng trước đối thủ Bangladesh chỉ trong hiệp 1

Sức ép liên tục đã sớm mang lại thành quả ở phút thứ 8. Từ tình huống đá phạt góc khó chịu của Tiến Anh, thủ môn đội khách mắc sai lầm trong pha băng cắt, tạo điều kiện để Tuấn Hải chạm bóng mở tỉ số trận đấu

Tuấn Hải chớp cơ hội trước khung thành

Tuấn Hải ăn mừng bàn thắng. Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Việt Nam thi đấu thanh thoát hơn

Phút 18, cách biệt được nhân đôi sau một kịch bản dàn xếp đá phạt góc bài bản. Quang Hải treo bóng chính xác để hậu vệ Phạm Xuân Mạnh băng vào đánh đầu dũng mãnh, không cho thủ thành Bangladesh bất kỳ cơ hội cản phá nào

Xuân Mạnh nhanh như điện đánh đầu

Niềm vui vỡ oà với tuyển Việt Nam


Trước khi hiệp một khép lại, Nguyễn Hai Long đã cụ thể hóa sự áp đảo bằng một pha solo kỹ thuật qua hai hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 38

Cả 3 cầu thủ Hà Nội FC là Tuấn Hải, Xuân Mạnh, Hai Long đều lập công

Hai Long ăn mừng


Đội tuyển Bangladesh gặp khó trước Việt Nam, ngay cả ngôi sao Hamza Choudhury số 8 từng thi đấu ở Ngoại hạng Anh cũng không thể giúp đội khách tạo ra sự khác biệt
