“Anh độc thân, em độc thân, mình hẹn hò, mình quen nhau nhưng không phải yêu”

Meo Meo - Thiết kế: Vũ Cường, Theo Đời sống Pháp luật 11:22 30/03/2025
Chia sẻ

Không cần đến ChatGPT, một người bình thường cũng có thể trả lời câu hỏi: Hẹn hò và chính thức yêu khác nhau ở điểm nào?

Hẹn hò là hai người độc thân cùng gặp gỡ tìm hiểu, có thể đi chơi, nhắn tin chat chit, nắm tay nắm chân, thân mật tới cỡ nào thì tùy đối tượng. Đang hẹn hò thấy không hợp lắm thì chuyển sang hẹn hò người khác, cứ thế hẹn hò cho đến lúc trúng người phù hợp để yêu. 

Khúc yêu rồi lại khác. Ngoài tình cảm đôi lứa, người ta yêu nhau sẽ có những sự cam kết nhất định để bảo vệ mối quan hệ và thể hiện sự tôn trọng với đối phương. Khác với hẹn hò là hết vui thì tìm người khác, tình yêu được xây dựng trên sự nghiêm túc của hai phía để mối quan hệ có thể phát triển một cách tích cực. 

Sau buổi tối ngày hôm qua, câu hỏi đặt ra ở đây là: Tìm hiểu, hẹn hò nhiều người cùng một lúc (chưa phải yêu) có được coi là gian dối, ngoại tình không? 

Rõ ràng là… không. 

Trong lý thuyết lý tưởng thì: Hẹn hò cũng là chuyện cần sự nghiêm túc của cả hai phía. Làm sao một người khi hẹn hò với mình cũng đang hẹn hò với vài người nữa lại có thể đáng tin? Việc nhận ra mình chỉ là một trong nhiều lựa chọn của họ - cũng không phải một cảm giác dễ dàng. Người đàng hoàng và tôn trọng mình, ai làm thế!

Thực tế lại là câu chuyện khắc nghiệt hơn rất nhiều. Trong một đại dương của những cơ hội, trừ khi bạn chính thức yêu ai đó, còn lại, bạn vẫn là một chú cá tự do và có quyền gặp gỡ những chú cá khác. Vùng xám của chuyện hẹn hò là ở chỗ này: Bạn chưa yêu ai, chưa cam kết với ai, thế nên cũng chẳng ai có quyền nói bạn sai khi bạn hẹn hò với nhiều người cùng một lúc. Thời gian thì quá ít nhưng cơ hội lại quá nhiều, ai mà biết được những cơ hội này liệu có quay lại khi ta bỏ lỡ. Và có ai lại từ chối thử bản free-trial trước khi quyết định xuống tiền đăng ký chứ?

“Anh độc thân, em độc thân, mình hẹn hò, mình quen nhau nhưng không phải yêu”- Ảnh 1.

Nhưng vùng đất mập mờ của những mối quan hệ hẹn hò cũng không hoàn toàn bất quy tắc. Luôn có những luật lệ mà người trong cuộc tự hiểu ngầm với nhau. Nếu bạn muốn gặp gỡ và hẹn hò với nhiều người cùng một lúc, hãy chắc chắn rằng mình không khiến ai ngộ nhận hoặc hiểu lầm rằng hai bạn đang trong một mối quan hệ yêu đương chính thức. Điều đó thể hiện sự tôn trọng của bạn dành cho (các) đối phương, và cũng để khẳng định rằng: Bạn không phải một kẻ khốn bắt cá nhiều tay, tìm mọi cách gieo tương tư rồi bỏ chạy. Mập mờ mà lại đi gọi người kia là anh yêu, em yêu - cũng là cho người ta một tín hiệu rõ ràng rằng: Bạn đang cực kỳ nghiêm túc với họ. Giây phút bạn mở miệng nói từ “yêu” cũng là lúc bạn xác nhận tình cảm của mình dành cho họ, và cảm giác bị phản bội khi đối phương nhận ra họ không là duy nhất cũng là chuyện dễ hiểu. 

Nhưng chuyện hẹn hò hay yêu đương, một người hay nhiều người - ở đây chỉ là phụ. Cái chính, tôi muốn nói đến việc chúng ta hoàn toàn có thể nhìn nhận một người tử tế và đàng hoàng hay không - qua cách họ ứng xử với đối phương của mình trong chuyện tình cảm. 

“Anh độc thân, em độc thân, mình hẹn hò, mình quen nhau nhưng không phải yêu”- Ảnh 2.

Cách đây vài năm, tôi từng hẹn hò với một chàng trai khá thú vị. Ngay từ những lần chat chit đầu tiên, bạn đã nói rằng mình là một người polyamory - đa ái. Người theo chủ nghĩa đa ái có nghĩa là họ yêu nhiều hơn một người trong một mối quan hệ, và mỗi đối tác của họ đều biết về việc này cũng như chấp nhận sự có mặt của những người khác một cách cởi mở và thân thiện. Việc chàng trai này có nhiều người yêu cùng một lúc không khiến tôi bất ngờ bằng việc cậu ấy đã thẳng thắn chia sẻ với tôi điều này từ những ngày đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau, và cho tôi quyết định liệu tôi có muốn hẹn hò với cậu ấy hay không. Điều đấy khiến tôi cảm thấy cậu ấy là một người trung thực, đàng hoàng và rất tôn trọng cảm xúc của đối phương (dù niềm tin về tình yêu và mối quan hệ của cậu ấy và tôi có sự khác biệt rất lớn). Là một người chung thủy với chế độ 1v1, tôi không có nhu cầu khám phá biên độ cảm xúc của mình trong một mối quan hệ mở và chúng tôi đã dừng lại sau một vài lần đi chơi. Dù vậy, tôi luôn coi cậu ấy là một người bạn và không có một chút cảm xúc tiêu cực nào khi nghĩ về câu chuyện ngắn ngủi ấy. 

“Anh độc thân, em độc thân, mình hẹn hò, mình quen nhau nhưng không phải yêu”- Ảnh 3.

Kể lại một câu chuyện như vậy ở đây để nói rằng: Ngay cả trong một trường hợp rất khó để chấp nhận với một người có tính cách truyền thống như tôi, sự trung thực của đối phương khiến tôi cảm thấy được tôn trọng và cũng dành lại cho cậu ấy một sự tôn trọng tương tự. Chuyện tình cảm đôi lứa vốn dĩ là một phạm trù cực kỳ phức tạp, bởi nó có sự can dự của cảm xúc, của cái tôi, của cá tính riêng biệt từ mỗi con người. Trong tình yêu, thậm chí còn chẳng có lý lẽ đúng sai, mọi thứ hoàn toàn được phân định bằng việc mình đã cư xử đủ tốt, đủ tử tế và chân thành với đối phương hay chưa? Một chàng trai hẹn hò một lúc 8 cô gái đơn giản là câu chuyện về sự đào hoa, về cách quản lý thời gian và sắp xếp lịch trình, về chuyện tìm ra người phù hợp nhất trong những lựa chọn mình có trong tay - đó là điều không ai có thể phán xét. Nhưng một chàng trai có thể ôm từng người vào lòng, thì thầm những lời yêu thương và ngọt ngào, khiến mỗi cô gái tin mình là duy nhất - thì đó không còn là sự đào hoa, mà là định nghĩa của sự giả dối, thiếu tử tế và chơi đùa với cảm xúc của người khác. Chuyện tình cảm, dù ở bất cứ giai đoạn nào, cũng cần sự chân thành làm nền tảng. Chẳng ai bắt bạn phải cam kết chuyện nghiêm túc với ai đó khi mới bước chân vào hành trình tìm hiểu lẫn nhau, nhưng hãy sống tử tế bằng cách đừng gieo vào lòng họ những kỳ vọng mà chính bạn cũng chưa chắc chắn. 

“Anh độc thân, em độc thân, mình hẹn hò, mình quen nhau nhưng không phải yêu”- Ảnh 4.

Hẹn hò hay yêu, một người hay nhiều người - vốn dĩ, chẳng có một công thức nào chung cho tất cả. Giống như chàng trai đã từng hẹn hò với tôi, cậu ấy vẫn sống rất vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh các người yêu của mình, cũng không ai cảm thấy mình bị lừa dối - bởi họ đều chung một góc nhìn về tình yêu và có sự thẳng thắn tuyệt đối với nhau. Cách bạn đối xử với người khác trong chuyện tình cảm cũng chính là tấm gương phản chiếu rõ nhất con người bạn. Khi bạn khiến nhiều hơn một người cảm thấy tổn thương, thì đó không phải là tấm huy chương để tự hào, mà là một câu hỏi lớn về sự tử tế. Nhất là khi bạn lợi dụng ánh sáng mập mờ của chuyện hẹn hò để đặt đối phương vào tình thế được chọn hay không được chọn, trong khi họ vẫn đặt niềm tin vào sự chân thành của bạn từ những phút ban đầu.

Và đôi khi, hãy chấp nhận việc tự nhìn nhận bản thân bằng những lý lẽ của riêng mình cũng không đủ chính xác bằng việc người khác nói về bạn từ góc nhìn của chính họ. 

“Anh độc thân, em độc thân, mình hẹn hò, mình quen nhau nhưng không phải yêu”- Ảnh 5.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày