Anh: Bí ẩn hàng trăm nghìn xác cá thu trôi dạt vào bờ biển lần thứ hai trong tháng

June Kim, Theo Trí Thức Trẻ 17:10 19/12/2016

Theo lời kể của các nhân chứng, số xác cá trôi dạt vào bờ biển Marazion ở Cornwall, Anh dài hút tầm mắt và sau mỗi con sóng, số xác cá lại tăng lên gấp bội.

Cô Katrina Slack, người đã chụp những tấm hình dưới đây cho biết tối hôm thứ 7 vừa rồi, cô bay đến Marazion xem triển lãm, sau đó ra bờ biển đi dạo.

Anh: Bí ẩn hàng trăm nghìn xác cá thu trôi dạt vào bờ biển lần thứ hai trong tháng - Ảnh 1.

Những tấm ảnh này được cô Katrina Slack ghi lại khi tình cờ đi dạo bãi biển vào đêm thứ 7 vừa qua.

Katrina cho biết: "Đầu tiên, tôi nhìn thấy xác một con cá heo đang phân hủy và sau đó, khi đến gần phía bờ biển hơn thì tôi hoàn toàn sửng sốt. Các con sóng như được tạo thành từ hàng nghìn con cá lấp lánh."

Katrina chợt nhận ra rằng bãi biển được phủ kín xác cá chết và sau mỗi đợt sóng, lại càng có thêm nhiều xác cá dạt vào bờ. Cảnh tượng tuy hơi đáng sợ nhưng cũng đẹp tuyệt.

Anh: Bí ẩn hàng trăm nghìn xác cá thu trôi dạt vào bờ biển lần thứ hai trong tháng - Ảnh 2.

Những con cá trôi dạt vào bờ biển được cho là cá thu.

Vì lúc đó đang mang máy ảnh nên Katrina đã chụp lại cảnh tượng này. Lúc đó, ở bãi biển còn có vài người nữa và trông mặt ai cũng lộ rõ vẻ bối rối. Họ nói chuyện với một tàu cá gần đó và những người trên thuyền nói rằng số cá này là của các tàu đánh bắt.

Sáng hôm sau, Katrina quay lại bờ biển, cảnh tượng vẫn như cũ. Trong ánh sáng ban ngày có thể thấy rõ là có xác của rất nhiều loài cá nhưng điểm chung là chúng đều còn nhỏ.

Anh: Bí ẩn hàng trăm nghìn xác cá thu trôi dạt vào bờ biển lần thứ hai trong tháng - Ảnh 3.

Có hàng trăm loài chim xung quanh, nhưng chúng không động vào lũ cá.

Trông lũ cá khá tươi vì chúng không bốc mùi hôi thối, tuy nhiên điều đáng ngạc nhiên là lũ chim hải âu không buồn động đến lũ cá, và con chó của cô Katrina cũng không có vẻ gì là muốn tiến đến ăn lũ cá cả.

Chồng cô Katrina, anh Shaun Plumb, tin rằng lũ cá này đã chết trước khi bị sóng đánh dạt vào bờ. Có lẽ chúng bị đánh bắt bởi các tàu cá không không đạt quy chuẩn nên không được phép mang về bờ và bán.

Đây là lần thứ hai trong tháng có hiện tượng hàng ngàn con cá chết bị sóng đánh trôi vào bờ biển. Lần trước câu chuyện xảy ra ở bãi biển Pentewan tại St Austell, Anh và số cá chết cũng được cho là cá thu.

Anh: Bí ẩn hàng trăm nghìn xác cá thu trôi dạt vào bờ biển lần thứ hai trong tháng - Ảnh 4.

Xác cá được miêu tả là phủ kín bờ biển và kéo dài hút tầm mắt.