Án phạt "sét đánh" từ vụ "42 nghìn tỷ" cho thấy bóng đá Trung Quốc mục ruỗng đến tận cùng

NGÔ TRÀ, Theo PL&BĐ 16:54 20/08/2021

Những lời "chém gió" của Tạ Huy, suy cho cùng cũng chỉ là lời nói lúc trà dư tửu hậu. Nhưng cái cách CLB mà anh đang sắm vai thuyền trưởng xử lý mới đáng phải suy nghĩ.

Vài giờ trước, tờ Sina của Trung Quốc đã cho đăng tải bài viết mang tựa đề: "Tiết lộ của Tạ Huy là hình ảnh thu nhỏ của bóng đá Trung Quốc. Thành thật mà nói, anh ta đáng bị xử lý", hé lộ góc khuất sâu thẳm nhất của bóng đá Trung Quốc.

Bài báo nhận xét rằng, nếu như Tạ Huy phát ngôn điều gì đó không tốt về Liên đoàn bóng đá Trung Quốc hoặc xúc phạm các CLB khác, thì việc CLB Nantong Zhiyun - đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất mà huyền thoại bóng đá này đang là HLV trưởng, ra án phạt đình chỉ với anh cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Tạ Huy lại không làm điều đó.

Tất cả những gì cựu danh thủ này nói chỉ là câu chuyện "trà dư tửu hậu" trên bàn rượu, với những người bạn, như rất nhiều những người bình thường khác, và quan trọng nhất nó chỉ là câu chuyện về số tiền mà CLB Thượng Hải SIPG bỏ ra để đoạt chức vô địch Super League 2018, cũng như khoe khoang về thành tích của mình, thậm chí nhà cầm quân này còn không chửi thề, dù khá say.

Án phạt sét đánh từ vụ 42 nghìn tỷ cho thấy bóng đá Trung Quốc mục ruỗng đến tận cùng - Ảnh 1.

Nếu CLB Nantong Zhiyun phạt tiền Tạ Huy vì HLV này để lộ ra hình ảnh "không phù hợp với cương vị của mình", hoặc thậm chí trừ lương để nhà cầm quân này "nhớ cho lâu" - điều này hoàn toàn bình thường và chấp nhận được. Đằng này chỉ ít giờ sau khi video clip được tung lên mạng xã hội, án phạt đình chỉ đã được đưa ra, điều này thực sự đáng sợ.

Đáng sợ là bởi sau khi dùng phương pháp loại trừ để bỏ đi khả năng Tạ Huy bị chính người của CLB Nantong Zhiyun "chơi xấu" gài bẫy để khiến HLV này mất việc, thì việc anh bị xử lý một cách "sét đánh" cực kỳ thần tốc và nặng tay đặt ra câu hỏi lớn, rằng tại sao Nantong Zhiyun lại buộc phải xử lý hỏa tốc và quyết liệt đến thế?

Án phạt sét đánh từ vụ 42 nghìn tỷ cho thấy bóng đá Trung Quốc mục ruỗng đến tận cùng - Ảnh 2.

Thông báo đình chỉ Tạ Huy của CLB Nantong Zhiyun

Là bởi - theo Sina, Tạ Huy đang nói ra sự thật, và cái sự thật đáng sợ ấy khiến cho đội ngũ thượng tầng của bóng đá Trung Quốc phải lo sợ. Nó tiết lộ một sự thật xấu xí rằng dưới "lớp áo" mang danh bóng đá, là những thứ ngoài chuyên môn sặc sụa mùi tiền.

Vì những tiết lộ của Tạ Huy trực tiếp động chạm đến "điểm nhạy cảm" nhất của bóng đá Trung Quốc, nên thay vì để đội ngũ quan hệ công chúng nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định chính thức đầy đủ, rõ ràng và đẹp đẽ, cân nhắc quyền lợi của CLB trước khi ra quyết định, thì đội bóng chủ quản của anh đã quyết định hành động cực kỳ chớp nhoáng và nặng tay.

Là bởi tiết lộ của Tạ Huy mang lại hiệu ứng xã hội cực kỳ đáng sợ, khi thu hút rất nhiều sự chú ý và đồng tình của người hâm mộ bóng đá Trung Quốc. Không chỉ thế, đại đa phần những bình luận trên mạng xã hội về sự việc này đều hướng đến việc chỉ trích bóng đá Trung Quốc chỉ quan tâm đến mỗi tiền, và đang biến thành một cuộc sát phạt mà ở đó ai nhiều tiền hơn, người ấy là kẻ thắng.

Án phạt sét đánh từ vụ 42 nghìn tỷ cho thấy bóng đá Trung Quốc mục ruỗng đến tận cùng - Ảnh 3.

Chức vô địch Super League của Shanghai SIPG được "mua" bằng hơn 42 nghìn tỷ đồng

Sự mục ruỗng của bóng đá Trung Quốc nằm ở chỗ ngay cả đến chức vô địch Super League còn có thể mua bằng tiền - số tiền cực kỳ lớn, thì nó không còn là bóng đá nữa, và sự phát triển của bóng đá Trung Quốc bị đẩy vào con đường thương mại hóa cực kỳ mạnh mẽ và tiêu cực, khiến những yếu tố chuyên môn không những bị đẩy xuống thứ yếu, mà còn bị triệt tiêu.

Tiết lộ của Tạ Huy cũng phần nào chỉ ra được nguyên nhân từ khá lâu trở lại đây, bóng đá thượng tầng Trung Quốc rơi vào khủng hoảng, với việc đội tuyển quốc gia thi đấu bết bát, và bóng đá trẻ thì "thất bại toàn tập".

Thay vì đặt một phép tính đường dài để nâng tầm nền bóng đá, cũng như đầu tư căn cơ để đội tuyển quốc gia Trung Quốc lấy lại vị thế từng có của mình, họ chọn "con đường tắt" khi sử dụng rất nhiều cầu thủ nhập tịch để "ăn non", và mới đây nhất là tin đồn Liên đoàn bóng đá Trung Quốc sẵn sàng bỏ ra số tiền khủng lên đến 500 tỷ đồng để mời lại HLV Lippi ngay trước khi HLV Lý Thiết dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc tham dự vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.