"Ăn Facebook, ngủ Facebook" với chiếc smartphone Facebook này. Bạn đã nghe đến bao giờ chưa?

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 19:59 27/10/2017

Các "con nghiện" Facebook chắc chắn không thể bỏ qua thông tin này, nhưng đáng tiếc ở chỗ...

Mark Zuckerberg nổi tiếng là "ông trùm" thế giới về mạng xã hội và các dịch vụ tương tác đi kèm, đặc biệt là 2 cái tên Facebook và Instagram đang nằm trong tay của công ty dẫn dắt bởi vị CEO tài ba này. 

Thế nhưng, bạn có biết rằng Facebook cũng từng là thương hiệu góp mặt vào làng smartphone của thế giới? Hay nói cách khác, có một chiếc "smartphone Facebook" mà có lẽ bạn chưa từng biết đến - chỉ đáng tiếc là số phận của nó đã không được khởi sắc và ngừng tiếp tục phát triển.

Thực chất, đó chính là chiếc HTC First - "Facebook Home" ra đời cách đây 4 năm. 

Ăn Facebook, ngủ Facebook với chiếc smartphone Facebook này. Bạn đã nghe đến bao giờ chưa? - Ảnh 1.

HTC First.

- Thiết kế: Được đánh giá khá đẹp và giống với iPhone - dễ hiểu khi mà cả thế giới đang bị cuốn theo trào lưu thiết kế đỉnh cao mà Apple dẫn đầu thời đó.

- Dáng máy thon gọn, viền màn hình mảnh dẻ.

- Bao gồm khá nhiều lựa chọn màu sành điệu: Đen, Trắng, Đỏ, Xanh biếc.

- Thao tác với máy khá mượt mà và nhạy với cử chỉ tương tác của tay.

- Mức giá: 100 USD, hoàn toàn là một sản phẩm xứng đáng thời bấy giờ.

maxresdefault

Dáng vẻ thanh thoát, mềm mại và không hề tệ so với gu thẩm mỹ của 4 năm trước.

Ban đầu, mọi người đều nghĩ rằng Facebook Home là tên gọi riêng biệt của một chiếc smartphone. Nhiều ý kiến cho rằng các chức năng chính và giao diện chủ yếu của nó sẽ được tích hợp sâu với Facebook, và tất nhiên là để hỗ trợ cho những hoạt động tương tác trực tiếp trên mạng xã hội này vào mọi lúc mọi nơi chúng ta sử dụng máy rồi.

Nhưng thực tế hơi phũ phàng một chút, khi Facebook hoàn toàn không có ý định tự mình xây dựng nên một chiếc smartphone "từ đầu chí cuối" về cả mặt cấu hình và hệ điều hành như những gì Apple, Samsung đang làm. 

Ăn Facebook, ngủ Facebook với chiếc smartphone Facebook này. Bạn đã nghe đến bao giờ chưa? - Ảnh 4.

Trái lại, Facebook Home lại là một nền tảng chung cho ứng dụng. Nó không phải là một phiên bản Facebook riêng đâu, mà nó là giao diện dành cho duy nhất HTC First, với phương châm "đặt Facebook vào mọi thứ bạn làm và nhìn thấy". 

- Giao diện chính ngay khi bật máy lên sẽ là News Feed của chính bạn, nhưng được thiết kế theo xu hướng "nhồi nhét" hơn - thay thế cho toàn bộ diện tích của màn hình khóa và màn hình chính.

- Các ứng dụng không-liên-quan-đến-Facebook sẽ được truy cập và hiện lên qua nút Home là ảnh đại diện của chính bạn.

- Mọi thứ về Facebook có thể được thao tác ngay trên nền màn hình chính: Ảnh và trạng thái chia sẻ cập nhật liên tục, gạt qua lại để xem các câu chuyện, chạm 2 lần để Like,... - tất cả đều không cần phải mở một app Facebook "chính chủ" lên.

Ăn Facebook, ngủ Facebook với chiếc smartphone Facebook này. Bạn đã nghe đến bao giờ chưa? - Ảnh 6.

Facebook ở mọi lúc mọi nơi.

Ăn Facebook, ngủ Facebook với chiếc smartphone Facebook này. Bạn đã nghe đến bao giờ chưa? - Ảnh 7.

Status và ảnh của bạn bè tự động hiện ngay lên màn hình để like và bình luận, không cần mở ứng dụng Facebook chuyên biệt nào.

Ăn Facebook, ngủ Facebook với chiếc smartphone Facebook này. Bạn đã nghe đến bao giờ chưa? - Ảnh 8.

Giao diện danh sách thông báo mới (notifications).

Ăn Facebook, ngủ Facebook với chiếc smartphone Facebook này. Bạn đã nghe đến bao giờ chưa? - Ảnh 9.

Thì ra "Chathead" cho Messenger trên các máy Android đã xuất hiện ngay từ đây rồi.

Ăn Facebook, ngủ Facebook với chiếc smartphone Facebook này. Bạn đã nghe đến bao giờ chưa? - Ảnh 10.

Các ứng dụng bên ngoài sẽ được truy cập từ... nút Home ảo có ảnh đại diện của bạn.

(Tổng hợp)