Bộ ảnh là một lời tự sự nhẹ nhàng, khi mỗi khung hình không chỉ ghi lại vẻ đẹp cổ kính của Huế, mà còn lưu giữ những rung cảm tinh tế của người trẻ trong hành trình khám phá di sản. Huế hiện lên vừa quen thuộc vừa mới lạ, từ lăng tẩm rêu phong, chùa tháp cổ kính đến dòng Hương lặng lờ trôi, tất cả được khơi dậy bằng cảm xúc, ánh nhìn và công nghệ.
Chính trong không gian ấy, nhiếp ảnh gia Cao Kỳ Nhân cùng người đồng hành – một cô gái trẻ đại diện cho thế hệ mới đã chọn cách lắng nghe cảm xúc để kết nối với Huế theo cách riêng. Thông qua hệ thống camera AI 200MP sắc nét của HONOR 400 Pro, hình ảnh người phụ nữ hiện lên đầy dịu dàng trong tà áo dài trắng, khi lại thướt tha trong bộ Việt phục thanh thoát, như chính linh hồn của vùng đất cố đô, mộng mơ, nền nã và đậm đà bản sắc.
Sớm tinh khôi giữa lòng lăng Tự Đức
Lăng Tự Đức dưới nắng sớm tinh mơ là điểm dừng chân đầu tiên của nhiếp ảnh gia cùng cô gái trong bộ áo dài trắng thướt tha. Giữa không gian tĩnh lặng, nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc người đồng hành vươn mình, khẽ chạm lấy từng vạt nắng đầy duyên dáng và tự do.
Khoảnh khắc sống động ấy được tái hiện với chiều sâu và độ chuyển màu mượt mà nhờ HONOR 400 Pro với camera AI 200MP. Bức ảnh có với độ sắc nét ấn tượng, thể hiện rõ từng vạt nắng lướt tán cây chạm nhẹ lên làn da cô gái trẻ. Các chi tiết trên mái hiên cổ kính hay từng viên đá nơi bậc thềm loang màu thời gian cũng hiện lên rõ ràng.
"Hơn cả bức ảnh, đó là cách cảm nhận nghệ thuật thông qua lăng kính của thời đại mới, khi AI hỗ trợ biến lưu giữ cảm xúc tại xứ kinh kỳ ở trạng thái nguyên vẹn và toàn diện nhất", nhiếp ảnh gia Cao Kỳ Nhân chia sẻ.
Dạo bước tại lăng Tự Đức, người đồng hành trong tà áo trắng nhẹ nhàng ghé ngang hồ Lưu Khiêm. Cô chậm rãi ngước nhìn bầu trời, lắng nghe tiếng chim hót và cảm nhận làn gió lay nhẹ tán cây.
Nhờ khả năng Siêu Zoom AI trên HONOR 400 Pro, nhiếp ảnh gia dễ dàng bắt trọn khoảnh khắc trữ tình hiếm có. Từng chi tiết nhỏ như hoa văn trên lan can, vân gỗ bạc màu hay nét mộc mạc trên gương mặt thiếu nữ đều được tái hiện sắc nét đến bất ngờ.
Không chỉ thu gần khoảnh khắc, từng chi tiết phản chiếu trên mặt nước cũng được xử lý gọn gàng, tự nhiên. Tổng thể tạo thành bức tranh với bố cục độc đáo nhưng vẫn thể hiện đúng chất thanh tịnh của Cố đô trong buổi sớm mai.
Điện Kiến Trung rực rỡ dưới nắng ban trưa
Đến với Đại nội Huế giữa ban trưa, nhiếp ảnh gia Cao Kỳ Nhân đã chọn góc chụp xuyên qua quai vạc cổ để ghi lại trọn vẹn Điện Kiến Trung. Bức ảnh thể hiện tầm vóc rộng lớn, sự nguy nga giản đơn, toàn bộ khung cảnh hiện lên sạch sẽ, gọn gàng. Tòa nhà cổ hiện lên đầy nguy nga, tráng lệ. Tuy nhiên, vì là địa điểm tham quan nổi tiếng nên đôi lúc không tránh khỏi bóng dáng du khách lọt vào khung hình.
Lúc này, tính năng Xóa Vật Thể Thừa AI trên HONOR 400 Pro phát huy tác dụng. Không cần hậu kỳ quá lâu, chỉ với vài thao tác giản đơn, toàn bộ khung cảnh hiện lên sạch sẽ, gọn gàng. Bức hình chỉ còn hình bóng người phụ nữ trong bộ Việt phục dịu dàng tạo dáng giữa không gian cổ kính.
Tiếp nối mạch cảm hứng ấy, trên hành trình tản bộ khám phá xứ Huế và HONOR 400 Pro, nhiếp ảnh gia còn bất ngờ với tính năng Chuyển Ảnh Thành Video AI. Anh nhận xét rằng đây là "trợ thủ đắc lực" giúp người dùng biến khung hình tĩnh trở nên sống động, kể chuyện theo cách đầy cảm xúc và cuốn hút.
Lời tự sự nhẹ nhàng qua từng khung hình
Dạo chơi cả ngày ở xứ kinh kỳ, nhiếp ảnh gia chọn dừng chân tại cầu Trường Tiền khi hoàng hôn buông xuống. Khung cảnh trải rộng cùng bóng dáng dịu dàng trong tà áo dài trắng được tính năng Mở rộng hình ảnh bằng AI trên HONOR 400 Pro tái hiện tinh tế, mở ra không gian đầy thi vị và sâu lắng.
Sau một ngày rong ruổi khắp xứ Huế, HONOR 400 Pro vẫn duy trì hiệu năng ổn định nhờ viên pin 6.000 mAh. Không chỉ bền bỉ, thiết bị còn xử lý mượt mà suốt hành trình nhờ vi xử lý Snapdragon 8 Gen 3 và RAM 12GB. Chính nền tảng phần cứng mạnh mẽ này giúp các tính năng AI vận hành gần như tức thì, không gặp độ trễ.
Bên cạnh đó, màn hình AMOLED độ phân giải 1,5K cũng góp phần nâng cao trải nghiệm thị giác. Các thao tác lướt, xem lại ảnh hay căn bố cục đều nhanh chóng và trực quan. Màu sắc hiển thị sống động, độ chi tiết cao, cho phép đánh giá chất lượng ảnh ngay trên thiết bị mà không cần can thiệp hậu kỳ nhiều.
Khi thế hệ trẻ kể chuyện bằng hình ảnh
"AI ra xứ Huế" không chỉ đơn thuần là một bộ ảnh đẹp, mà còn là lời khẳng định: Di sản không phải là ký ức ngủ yên. Đó là một phần sinh động của đời sống hôm nay, luôn có thể được cảm nhận và sẻ chia theo cách riêng của mỗi người. Và với sự hỗ trợ của công nghệ – cụ thể là HONOR 400 Pro – thế hệ trẻ ngày nay hoàn toàn có thể trở thành người kể chuyện mới cho những giá trị văn hóa lâu đời.