Ai bảo đảo Thạnh An chán òm, chẳng có gì chơi? Xem xong bài review cực xịn của cô gái này là muốn “khai chân đầu năm” ngay!

Thành Nhân, Theo Helino 16:15 02/01/2020

Nằm ngay tại Sài Gòn, đảo Thạnh An chắc chắn là cái tên bạn không nên bỏ qua nếu muốn có một chuyến đi đổi gió đầu năm mới thú vị đấy!

Cứ mỗi lần nhắc đến Vũng Tàu, Cần Giờ hay Thạnh An thì chắc hẳn ai cũng nghĩ trong đầu "có gì đâu mà chơi?". Nằm gần xịt Sài Gòn, không quá tốn thời gian di chuyển, trên thực tế những toạ độ này vẫn có hàng tá thứ "xịn sò" để khám phá.

Mới đây, trên Facebook xuất hiện một bài review chuyến đi đảo Thạnh An 2 ngày 1 đêm với chi phí chỉ khoảng 500k/người, nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Trong bài review chi tiết của mình, Phương Nhã – chủ nhân của bài đăng đã liệt kê ra hàng loạt những kinh nghiệm bản thân đúc kết được sau chuyến đi, nào là việc ăn uống, đi lại, chỗ ở, điểm check-in cùng một số lưu ý nhỏ.

Đảo Thạnh An (Cần Giờ) là cái tên bạn cần note lại ngay nếu muốn tìm kiếm một địa điểm vừa nằm gần xịt Sài Gòn, có thể đi về trong ngày lại ngập tràn các loại hải sản thơm ngon nhất.

Cho những ai chưa biết thì Thạnh An là một xã đảo thuộc huyện Cần Giờ, TP.HCM, nằm cách Sài Gòn khoảng 70km về phía đông. Vì nằm gần xịt như vậy nên nơi đây khá thích hợp cho những ai muốn có 1 ngày trốn khỏi khói bụi thành phố để trải nghiệm, khám phá cuộc sống của người dân địa phương. Đặc biệt, nơi đây không thích hợp với kiểu du lịch nghỉ dưỡng sang chảnh đâu nhé!

Ai bảo đảo Thạnh An chán òm, chẳng có gì chơi? Xem xong bài review cực xịn của cô gái này là muốn “khai chân đầu năm” ngay! - Ảnh 2.

1. Di chuyển

Mọi người đi xe máy từ trung tâm thành phố đến phà Bình Khánh (huyện Nhà Bè), sau đó mua vé qua phà với giá 5,5k/2 người/xe. Sau khi qua phà, bạn tiếp tục dò Google Maps di chuyển đến bến đò Thạnh An. Gần đây có cả chỗ gửi xe máy qua đêm với giá 10k/chiếc.

Từ bến đò, các bạn phải đi tàu để qua đảo với các khung giờ tàu chạy cố định là 6h30 - 9h - 10h30 - 12h - 14h - 17h. Giá vé là 10k/người, di chuyển khoảng 45 phút là tới đảo. Lưu ý rằng tàu chạy rất đúng giờ nên đừng la cà để trễ chuyến bạn nhé!

Về việc đi lại trên đảo, vì Thạnh An rất nhỏ nên các bạn có thể đi bộ hoặc chạy xe đạp mượn tại khách sạn. Chỉ đi khoảng 2km thôi là đã khám phá hết từ đầu đến cuối hòn đảo nhỏ này rồi.

2. Lịch trình & chỗ ở

Trên đảo Thạnh An cũng không có gì chơi nhiều ngoài việc đi dạo chụp hình, hít thở không khí trong lành ở biển. Đặc biệt, các bạn nên ở lại qua đêm để dễ dàng khám phá đời sống của người dân xứ biển, đồng thời cũng ăn được ti tỉ món ngon và có thể đón bình minh tuyệt đẹp trên đảo nhé!

Ai bảo đảo Thạnh An chán òm, chẳng có gì chơi? Xem xong bài review cực xịn của cô gái này là muốn “khai chân đầu năm” ngay! - Ảnh 5.

2 ngày 1 đêm ngắn ngủi ở Thạnh An, mình chỉ kịp trải nghiệm vài hoạt động như dậy sớm đón bình minh, ra dạo bờ kè ngắm cảnh người dân xứ biển lao động, ghé chợ Hàng Dương ăn hải sản rồi ra biển thuê ghế ngồi nhâm nhi. Đơn giản vậy thôi mà rất vui!

3. Ăn uống

Đi Thạnh An nếu thấy chơi chưa đã thì nhớ hãy ăn uống thật nhiều nhé, vì đồ ăn và hải sản trên đảo vừa rẻ lại ngon. Nếu muốn ăn hải sản, bạn có thể ghé quán Sáu Bo hoặc Kiều Hương. Buổi sáng trên đảo có bán một số món lót dạ như phở, bánh mì ở khu vực chợ và phía bến tàu. Buổi tối, bạn có thể thưởng thức các món ăn vặt như chân gà, cánh gà, ruột vịt nướng, xiên que, bánh tráng nướng, kem chuối,… vừa ngon mà giá "rẻ bèo" luôn!

Mình thì không ăn hải sản trên đảo mà sau khi về mới ghé qua chợ Hàng Dương ở Cần Giờ mua hải sản. Bạn có thể mua hải sản tươi sống sau đó nhờ chế biến với giá 10k/món, hoặc mua đồ nấu sẵn, sau đó ra thuê ghế tựa ngoài bãi biển để ngồi hóng mát và nhâm nhi ăn uống.

Ai bảo đảo Thạnh An chán òm, chẳng có gì chơi? Xem xong bài review cực xịn của cô gái này là muốn “khai chân đầu năm” ngay! - Ảnh 9.

4. Lưu ý

Mình chỉ có 2 lưu ý nho nhỏ cho các bạn đó là nhớ đừng để trễ chuyến tàu vì cách gần 2 tiếng mới có đúng 1 chuyến. Và nếu có gì không hiểu hãy cứ mạnh dạn bắt chuyện hỏi han những người dân địa phương trên đảo nhé vì họ rất thân thiện.

Đầu năm thử rủ hội bạn thân "khai chân" bằng một chuyến khám phá đảo Thạnh An đi bạn ơi!

Nguồn & ảnh: Phương Nhã