Ác quỷ đội lốt thiên thần: Tên tử tội khiến cả Hàn Quốc phải ngỡ ngàng và kinh hãi, mang danh "kẻ sát nhân tâm thần"

Vũ Huế, Theo Trí Thức Trẻ 00:15 11/12/2020

Năm 2009, Hàn Quốc bắt giữ một kẻ giết người hàng loạt. Tên y là Kang Ho Sun (1969), phạm tội giết 10 người. Chỉ đến lúc này, các hàng xóm của Ho Sun mới ngớ người. Trong mắt họ, y đơn giản là một chuyên gia massage trị liệu dễ mến.

Kang Ho Sun khai sinh ngày 10/10/1969, nguyên quán Seocheon, Hàn Quốc. Y bị kết án tử hình vì tội sát hại 10 phụ nữ, trong đó có cả vợ và mẹ vợ.

Kang Ho Sun (10/10/1969)

Kẻ sát nhân hàng loạt không ngờ nhất

Đầu tháng 1/2009, cảnh sát Gyeonggi, Hàn Quốc nhận được báo án một nữ sinh viên, 21 tuổi mất tích. Họ kiểm tra camera, phát hiện điểm cuối cùng mà cô xuất hiện là trên đường phố Ansan. Nữ sinh này đã lên một chiếc ô tô, sau đó không còn dấu vết gì nữa.

Điều tra chiếc xe hơi cho thấy nó thuộc quyền sở hữu của Kang Ho Sun, một người đàn ông trung niên sống ở vùng ngoại ô Ansan. Ho Sun góa vợ từ 4 năm trước, đang sống một mình cùng với 3 đứa con trai.

Sau khi khám xét nhà Ho Sun, các thanh tra phát hiện 70 chiếc quần bó của phụ nữ và trang phục nam giới dính máu. Họ nghi ngờ đó chính là máu của nữ sinh viên bị mất tích. Tuy nhiên, xét nghiệm ADN lại chỉ ra là máu của một người khác. Người này là cô Kim, 48 tuổi, gốc Trung Quốc, mất tích vào tháng 11/2008.

Kim là bà mẹ nghèo, có con gái đang tuổi ăn học. Cô làm nghề giúp việc, chỉ dám ước ao dành dụm đủ tiền cho con gái vào đại học.

Ngày 27/1/2009, cảnh sát Gyeonggi bắt giữ Ho Sun. Chỉ trong 2 ngày kế tiếp, y thừa nhận đã sát hại cô Kim, nữ sinh viên đang mất tích nọ và 6 phụ nữ nữa.

Thủ đoạn đơn giản nhưng tàn độc

Trong phòng giam, Ho Sun thoải mái nằm ngủ ngon lành, ngáy to như sấm. Trước mặt các thanh tra, y nhăn nhở cười cợt. Gã sát nhân thậm chí bình thản kể lại các vụ ra tay. Y cho biết ngoài cô Kim gốc Trung Quốc, y còn đoạt mạng một cô Kim khác là nhân viên quán karaoke.

Vào một đêm của tháng 1/2007, Ho Sun thấy Kim đang trên đường đi làm về. Lợi dụng đường phố vắng vẻ, y tấn công, cưỡng hiếp, cuối cùng sát hại cô bằng cách dùng quần tất siết cổ. Sau đó, gã chở xác nạn nhân đến một cánh đồng ở ngoại ô, đào hố phi tang.

Tin tức về Ho Sun nhanh chóng lan rộng trên các đài truyền hình và mạng xã hội Hàn Quốc. Vài ngày sau, cảnh sát Gyeonggi tiếp đón một nhân chứng là nữ. Cô khai báo từng gặp Ho Sun vào tháng 12/2008. Tên này tán tỉnh cô trong một quán bar, mời lên xe tới nơi khác uống tiếp.

Cô gái đồng ý đi chơi với Ho Sun, nhưng khi hắn đòi quan hệ tình dục thì đã từ chối. Ho Sun nổi giận, nhốt cô suốt 6h trong xe, cho đến tận khi Mặt trời lên mới chịu thả ra.

Cảnh sát Hàn Quốc tìm kiếm thi thể các nạn nhân

Lời kể của cô gái khá trùng khớp với lời khai của Ho Sun về cách thức "săn mồi". Y thường để mắt tới những phụ nữ đang một mình ở trạm chờ xe buýt, hoặc mới bước ra từ quán karaoke, quầy bar... trong đêm khuya, bắt chuyện và mời mọc lên xe trước khi ra tay. Nữ nhân chứng trên chỉ may mắn thoát chết vì đối mặt với y bên trong quán rượu, có nhiều người nhìn thấy.

Vô tâm đến rợn người

Ngoài 3 nạn nhân nêu trên, Ho Sun còn sát hại 5 phụ nữ khác. Y cho cảnh sát vị trí phi tang từng nạn nhân. Các thanh tra tìm thấy tổng cộng 7 thi thể. Họ không thể tìm thấy thi thể còn lại - một nữ nạn nhân bị Ho Sun sát hại vào năm 2007, vì nơi y chỉ điểm đã biến thành sân gôn.

Hay tin Ho Sun là tên giết người hàng loạt, bà con lối xóm nơi y định cư mới sững sờ. Trong mắt họ, y chỉ đơn giản là ông bố 3 con tội nghiệp. Ho Sun làm nghề massage trị liệu, chuyên xoa bóp chữa chấn thương thể thao. Y luôn xuất hiện với bộ dạng hiền hậu, chăm chỉ, nổi tiếng vì cảnh "gà trống nuôi con".

"Sau cái chết của vợ mình, tôi luôn cảm thấy trống rỗng và muốn làm cái gì đó khỏa lấp đi," - Ho Sun trần tình. Tuy nhiên, tái điều tra cái chết của vợ y vào 4 năm trước lại cho thấy, tên này có khả năng đã giết vợ, sau đó ngụy tạo vụ cháy nhà xóa dấu vết. Trước vụ việc chỉ 1 tuần, Ho Sun đã mua bảo hiểm nhân thọ cho vợ. Ngay sau khi cô qua đời, y có 200.000 bảng Anh do công ty bảo hiểm chi trả. Mẹ vợ của y cũng thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn này.

Thêm vào đó, Ho Sun còn có tất cả 4 đời vợ. Cả 3 người vợ trước đều bỏ y vì cùng một lý do: bị bạo hành.

Ho Sun tái hiện thủ đoạn phi tang xác nạn nhân

Ngoại trừ người vợ và mẹ vợ thứ 4, các nạn nhân của Ho Sun đều là người xa lạ, chỉ có chung duy nhất đặc điểm là giới tính nữ. "Sau khi nếm mùi vị của cảm giác giết đàn bà, tôi không thể nào dừng lại được," - Ho Sun tường trình. "Bất kể nhìn thấy người phụ nữ nào, trong tôi cũng dâng trào sự khát máu, muốn giết và tiếp tục giết."

Một nhà tâm lý học đã hỏi Ho Sun liệu có điều gì muốn nói với người nhà của các nạn nhân không. Y nhếch mép cười và hỏi lại: "Tôi nên tỏ ra như thế nào đây? Đau buồn à?".

Ngày 22/4/2009, Hàn Quốc tuyên án Ho Sun phạm tội hiếp dâm, giết người, đốt nhà và đưa ra mức trừng phạt cao nhất: tử hình. Tuy nhiên kể từ năm 2007, quốc gia này đã tạm hoãn thi hành các án tử hình. Vì vậy mà cho đến nay, Ho Sun vẫn đang bị giam giữ trong nhà tù ở Uiwang, Gyeonggi.

Tham khảo Lifedeathprizes

Ác quỷ đội lốt thiên thần: Tên tử tội khiến cả Hàn Quốc phải ngỡ ngàng và kinh hãi, mang danh kẻ sát nhân tâm thần - Ảnh 4.