9 hạt sạn đến fan cũng ngán ngẩm khi xem "Justice League"

Khắc Tâm, Theo Trí Thức Trẻ 13:09 26/11/2017

Những tưởng sẽ là bom tấn của DC Comics, "Justice League" lại chứa vô vàn "hạt sạn" ngớ ngẩn.

Sau thất bại của Batman v Superman: Dawn of Justice và Suicide Squad, DC dường như tìm được hướng đi với Wonder Woman. Justice League được fan kỳ vọng sẽ tạo nên đột biến và cân bằng với Marvel. Song, Warner Bros. lại mang đến cho họ một sản phẩm đầy sạn và nhạt nhẽo.

1. Steppenwolf ở đâu suốt mấy ngàn năm qua

9 hạt sạn khiến người hâm mộ cảm thấy ngán ngẩm sau khi xem Justice League - Ảnh 1.

Theo Justice League, Steppenwolf từng xâm chiếm trái đất trước đây nhưng bị liên minh người, Amazon, Atlantis hành sấp mặt phải bỏ trốn. Ảnh đã kiên nhẫn đợi cả ngàn năm cho tới khi Superman chết mới dám tấn công lần nữa. Xui thay, ảnh lại tiếp tục bị liên minh mới hành sấp mặt.

Câu hỏi đặt ra là sao Steppenwolf không xâm lăng trái đất sớm hơn? Người Atlantis, Amazon bị tách khỏi thế giới từ rất lâu rồi. Các vị thần Hy Lạp cũng tạch sau khi Ares nổi loạn. Trong mấy nghìn năm đó chắc chắn không có người Krypton nào xuống trái đất. Nếu ảnh xâm lăng thì dễ như trở bàn tay. Tại sao phải chờ tới lúc có cả Batman, cả Flash, cả Cyborg, Aquaman... mới tới? Thích chơi điện tử ở chế độ Super Very Hard à?

2. "Anh thơm lắm!"

9 hạt sạn khiến người hâm mộ cảm thấy ngán ngẩm sau khi xem Justice League - Ảnh 2.

Một câu khen bình thường của các em gái dành cho người yêu nhưng lại khá nhạy cảm. Đặc biệt là trong trường hợp anh bạn trai vừa mới... chui từ quan tài ra. Vâng! Superman vừa được hồi sinh thì đã được nàng Lois tặng cho câu khen này. Anh ngây thơ hỏi lại là:"Trước đây anh không thơm à?" nữa chứ. Chắc phải sâu sắc như Adele thì mới hiểu được ý đồ của đạo diễn. Phải chăng nàng phóng viên của tờ Daily Planet bị chứng "ái tử thi"? Nếu Batman không nảy ra ý tưởng hồi sinh Superman thì có khi Lois đã đào mộ ảnh lên trước rồi đấy.

3. Sai lệch về mặt thời gian

9 hạt sạn khiến người hâm mộ cảm thấy ngán ngẩm sau khi xem Justice League - Ảnh 3.

Lúc ở hang dơi, Cyborg tiết lộ rằng Mother Box ngủ yên tới cái đêm Superman chết thì sáng lên rồi nạp vào người và biến anh thành dạng nửa người nửa máy. Khá khó hiểu khi trong Batman v Superman: Dawn of Justice, Bruce Wayne xem được đoạn băng về Cyborg trước cả khi đi đánh nhau với Superman. Chưa kể, anh đã "chôm" lại từ Lex Luthor dẫn đến việc Cyborg phải ra đời cách cái đêm định mệnh đó rất lâu.

4. Mother Box bị cướp đi một cách dễ ẹc

9 hạt sạn khiến người hâm mộ cảm thấy ngán ngẩm sau khi xem Justice League - Ảnh 4.

Sau khi mất 2 Mother Box về tay Steppenwolf, Justice League quyết định dùng chiếc hộp cuối cùng để hồi sinh Superman. Ngay lúc người đàn ông thép tỉnh dậy và bay đi, cả bọn đi theo và... quên luôn Mother Box. Ngay cả khi Batman lon ton chạy tới sau cả mấy phút đồng hồ, anh cũng không thèm quan tâm cái hộp cuối cùng ở đâu. Lúc Steppenwolf lấy đi, cả đám mới ngớ người nhớ tới món đồ nay. Thiệt hết chỗ nói.

5. Đám Parademon làm gì trong lúc sếp đánh nhau?

9 hạt sạn khiến người hâm mộ cảm thấy ngán ngẩm sau khi xem Justice League - Ảnh 5.

Parademon là quân đội tay sai chủ lực của Apokolips trong trận xâm lăng trái đất. Chúng có sức chiến đấu rất cao và nguy hiểm không kém các New Gods. Ấy vậy mà khi Steppenwolf bị các siêu anh hùng hành "lên bờ xuống ruộng" thì mấy anh lính này chỉ... bay xung quanh xem phim. Có lẽ vì bị Darkseid đuổi đi nên kinh phí có hạn, Steppenwolf chỉ trả được tiền part-time cho mấy anh lính nên... hết tiền thì hết việc chăng?

6. Steppenwolf - Phản diện thương mẹ

9 hạt sạn khiến người hâm mộ cảm thấy ngán ngẩm sau khi xem Justice League - Ảnh 6.

Các trận chiến trong DCEU có xu hướng giải quyết bằng... các bà mẹ. Steppenwolf quả đúng là đứa con hiếu thảo và nếu mẹ ảnh có tên là Martha thì chắc chắn cái ghế thứ 7 trong Justice League là của ảnh. Đang thắng thế Batman, Wonder Woman, Flash và Cyborg nhưng mẹ gọi về thì ngay lập tức ảnh bảo:"Thôi má gọi rồi. Nghỉ chơi về ăn cơm nhé!". Chả hiểu sao chỉ có thế thôi mà anh phản diện tha mạng cho đám siêu anh hùng để rồi bị tụi nó quay lại hành sấp mặt. Xài từ khóa thần chú "Martha" đi anh.

7. Màn đánh trùm tệ hại

9 hạt sạn khiến người hâm mộ cảm thấy ngán ngẩm sau khi xem Justice League - Ảnh 7.

Màn đánh trùm của Justice League chắc chắn phải cần thêm rất nhiều muối mới tròn vị. Cả nhóm đúng nghĩa mạnh ai nấy làm chẳng có liên kết gì với nhau. Aquaman và Wonder Woman đánh Steppenwolf, Cyborg tách hộp gì đó, Flash và Superman chạy đi cứu người, còn Batman thì.... người viết cũng chả biết Batman làm gì suốt thời gian trận đánh.

May thay, nhờ sự "phế vật" của bọn Parademon mà Justice League cũng thắng. Steppenwolf, một chiến tướng sống cả ngàn năm, bắt đầu... sợ hãi và bị đám lính ăn hại quay ra cắn xé. Một kết thúc không thể vô lý hơn. Maledith có thể vui vì cuối cùng cũng có thằng trùm nhạt hơn mình.

8. Batman có thật sự hối hận?

9 hạt sạn khiến người hâm mộ cảm thấy ngán ngẩm sau khi xem Justice League - Ảnh 8.

Cả phim chúng ta thấy Bruce Wayne vô cùng hối hận vì cái chết của Superman. Ấy vậy mà phải chờ tới lúc ảnh sống lại, chàng tỷ phú mới mua lại căn nhà cho Martha. Trước đó, Batman chỉ nói bằng miệng nhưng để mặc ngân hàng siết nhà của Superman. Này ông ơi, phần phim trước chính nhờ Martha mà hai ông mới "yêu nhau" đấy nhé. Chăm sóc cho mẹ của "người yêu" sau khi chết là nghĩa vụ của ông kia mà?

9. Clark Kent hồi sinh ra sao?

9 hạt sạn khiến người hâm mộ cảm thấy ngán ngẩm sau khi xem Justice League - Ảnh 9.

Cuối phim, chúng ta thấy Clark Kent lại đi làm như chưa hề có cuộc chia ly. Chẳng phải ảnh chết rồi sao? Nay được hồi sinh một cách thần kỳ mà không ai thắc mắc gì sao? Cũng chẳng ai nghi ngờ Superman vừa sống lại thì Clark Kent cũng sống lại? Có ai thấy cả hai người đó ở chung một nơi bao giờ chưa? Cách giải quyết tình huống hời hợt đến khó tin.