8 năm sau bê bối chất cấm, Park Bom lần đầu lên tiếng: "Tôi đã không thể mua quần áo tử tế trong 5 năm qua"

ON, Theo Helino 22:30 26/04/2018

Park Bom lần đầu xuất hiện chính thức trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với báo Hàn, lên tiếng về vụ bê bối chất cấm khiến cả châu Á chấn động suốt 8 năm qua.

Ngày 24/4, phóng viên điều tra của chương trình "PD Notebook" về cải cách công tố của đài MBC đã gây chấn động showbiz Hàn khi quyết lật lại vụ án Park Bom bị bắt vì vận chuyển và sử dụng chất cấm amphetamine - loại chất được dùng thay thế ma túy đá, là chất cấm ở Hàn Quốc - vào năm 2010. 1 ngày sau đó, Park Bom trở thành cái tên hot nhất trên mọi trang báo, diễn đàn, len lên top đầu của Naver. Ngay cả Dara, người chị em cùng nhóm 2NE1 của Park Bom xưa kia, cũng bị báo chí lôi vào cuộc.

Vào 2 giờ chiều ngày 26/4, Park Bom cuối cùng đã lên tiếng về bê bối chất cấm gây chấn động châu Á này trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Sports Kyunghyang. Cuộc phỏng vấn của Park Bom thu hút toàn bộ sự chú ý của truyền thông. Mở đầu câu chuyện, Park Bom bộc bạch: "Một người quen đã liên lạc với tôi, vì vậy tôi đã mở TV lên và xem chương trình 'PD Notebook' với bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi có vẻ đã miễn nhiễm với từ 'chất gây nghiện' rồi nên họ chỉ thở dài. Cũng rất khó khăn đối với tôi khi phải nhìn thấy bố mẹ mình như thế. Khi tin tức về chất cấm lần đầu được tung ra, họ đã từng hỏi tôi rằng 'Có đúng là con đã làm điều đó không?', nhưng giờ họ chỉ thở dài...Nếu tôi đã dùng chất cấm dù chỉ một lần thôi, tôi sẽ không cảm thấy bất công khi nghe được những tin tức như vậy".

8 năm sau bê bối chất cấm, Park Bom lần đầu lên tiếng: Tôi đã không thể mua quần áo tử tế trong 5 năm qua - Ảnh 1.

Park Bom thầm lặng ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ. Cô trầm ngâm kể lại những ký ức xưa cũ, ký ức không hề đẹp đẽ về 4 năm trước

Cô tiếp tục: "Tôi thật sự chưa từng sử dụng chất gây nghiện. Tôi đã bị điều tra nhưng không hề bị kết án".

"Tôi có một căn bệnh, đó là ADD (Attention Deficit Disorder - Rối loạn thiếu chú ý). Tôi đã phải dùng thuốc điều trị từ thời học trung học và cấp 3. Đây là căn bệnh không phổ biến tại Hàn Quốc, có tính chất tương tự nhưng không có các triệu chứng tăng động như ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder - rối loạn tăng động giảm chú ý). Edison, ông hoàng của những phát minh, cũng đã mắc phải căn bệnh này. Tên của chứng rối loạn này gần đây mới được biết tới. Nhưng vì không có bất cứ loại thuốc cụ thể nào cho ADD nên tôi đã phải dùng thuốc điều trị bệnh ADHD thay thế. Vì đây không phải là loại thuốc cho đúng căn bệnh của tôi nên người bệnh như tôi rất khó chịu đựng.

Tôi bắt đầu được biết đến như là một kẻ buôn lậu ma túy khi mang theo thuốc Adderall (loại chất kích thích hệ thần kinh trung ương). Tại Mỹ, Adderall là loại thuốc thông thường, được sử dụng để điều trị các bệnh giống như bệnh của tôi. Và chuyện đã xảy ra, một phần vì sự ngu dốt của tôi, nhưng tôi thật sự buồn khi nghe thấy mọi người nói rằng loại thuốc này 100% là amphetamine. Không lẽ vì bị gọi là ma túy, nên nó không thể dùng để chữa bệnh hay sao?", Park Bom giải thích.

8 năm sau bê bối chất cấm, Park Bom lần đầu lên tiếng: Tôi đã không thể mua quần áo tử tế trong 5 năm qua - Ảnh 2.

Park Bom cũng trả lời về tin đồn khẳng định cô khai gian tuổi và hiện đã bước sang tuổi 40 (theo cách tính của người Hàn): "Hỏi bạn bè tôi đi. Sinh năm 1984, tôi giờ đã 34 tuổi (theo cách tính bình thường). Nếu tôi 40 tuổi, vậy tôi còn nhiều tuổi hơn cả chị gái mình, điều này liệu có lý hay không?".

"5 năm rồi kể từ ngày tôi từ bỏ con đường ca hát của mình. Tôi đã bị ghét nhiều đến mức bản thân không muốn làm ca sĩ nữa. Tuy nhiên, sau khi chương trình 'PD Notebook' được phát sóng, tôi nghĩ rằng, mình phải trở lại con đường ca hát. Tôi không thể từ bỏ những thứ tôi muốn làm nhất, thứ tôi giỏi nhất chỉ vì bản thân sợ hãi trước những hiểu lầm.

Tôi rất biết ơn đại gia đình YG vì đã nuôi nấng tôi, và tôi cũng rất biết ơn nhà sản xuất Yang Hyun Suk (chủ tịch YG). Những người khác hỏi rằng liệu tôi có hận họ không, nhưng không, điều đó không phải là sự thật. Còn nữa, tôi thật sự muốn thành công với tư cách ca sĩ để có thể mua một căn nhà lớn hơn cho bố mẹ tôi, những người đã phải trăn trở rất nhiều vì tôi", Park Bom giãi bày.

8 năm sau bê bối chất cấm, Park Bom lần đầu lên tiếng: Tôi đã không thể mua quần áo tử tế trong 5 năm qua - Ảnh 3.

Park Bom xuất hiện tại buổi phỏng vấn với một chiếc váy màu mận cùng áo khoác bò. "Tôi đã mua bộ quần áo này vào 5 năm trước. Tôi còn không thể mua quần áo đàng hoàng cho mình trong suốt 5 năm qua. Thậm chí khi đi bộ ngoài đường, tôi cũng lo lắng rằng mọi người sẽ nói điều gì đó về mình. Vì không có xe, nên tôi đành phải ra ngoài chạm mặt mọi người như thế đấy. Tôi không thể uống rượu, nhưng có khoảng thời gian tôi đã uống. Dù trái tim đau nhói, tôi vẫn ép buộc bản thân mình phải chịu đựng. Nếu mọi người có thể hiểu cho tình cảnh của tôi, có thể không nhiều, song dù chỉ là một chút thôi, tôi cũng sẽ trở lại con đường ca hát. Các bạn có thể... làm ơn bảo vệ tôi được không?", nữ ca sĩ trải lòng về quãng thời gian khó khăn.

Sau chương trình "PD Notebook", Park Bom đã viết một lá thư dài để chia sẻ với fan câu chuyện của mình trên mạng xã hội, nhưng cuối cùng cô đã không đăng mà quyết định gửi lá thư đến phóng viên. Bức thư bao gồm những lời giải thích về bệnh tình của cô (bệnh ADD). Bên cạnh đó, Park Bom còn tâm sự với người hâm mộ rằng: "Trái tim tôi đang rất đau vì tôi không thể kể với các bạn bất cứ điều gì... Bạn không biết tôi cảm thấy biết ơn như thế nào, và đau lòng đến mức nào khi phải chứng kiến fan của tôi, fan của 2NE1 chờ đợi chúng tôi mặc dù các thành viên đều hoạt động riêng lẻ. Xin lỗi vì đã không đủ dũng cảm để viết lên những lời này sớm hơn, vì tôi đã tốn quá nhiều thời gian để đau khổ. Tôi cũng xin lỗi vì đã đem tới rắc rối cho quá nhiều người".

8 năm sau bê bối chất cấm, Park Bom lần đầu lên tiếng: Tôi đã không thể mua quần áo tử tế trong 5 năm qua - Ảnh 4.
8 năm sau bê bối chất cấm, Park Bom lần đầu lên tiếng: Tôi đã không thể mua quần áo tử tế trong 5 năm qua - Ảnh 5.

Tóm tắt vụ bê bối của Park Bom:

Năm 2010, Park Bom đã bị giữ lại tại bộ phận hải quan của sân bay quốc tế Incheon khi đi từ Mỹ về Hàn Quốc vì mang theo 82 viên amphetamine. Tại Mỹ, đây là chất hợp pháp nhưng lại bị cấm ở Hàn. Vào ngày 19/10/2010, vụ việc này được trình lên cơ quan công tố. Tuy nhiên sau đó vì đã chứng minh được hồ sơ bệnh lý, nên Park Bom không bị xử phạt, và vụ án đã bị cơ quan công tố đình chỉ. Được biết trước đó vào ngày 18/10/2010, Park Bom đã gửi một chiếc hộp đến nhà bà của cô, trong đó amphetamine được trộn với gói đồ ăn vặt dạng dẻo. Sau đó, chiếc hộp đã được chuyển lại về tay Park Bom.

Tuy nhiên đến tháng 6/2014, vụ án này mới được truyền thông và công chúng biết đến. Chính chủ tịch YG Entertainment đã phải lên tiếng thay Park Bom giữa tâm bão, giải thích rằng nữ ca sĩ đã sử dụng loại thuốc này theo toa bác sĩ để điều trị trầm cảm trong thời gian sống tại Mỹ: "Vì lịch trình bận rộn, Park Bom không thể tới Mỹ, chính vì vậy mẹ và bà của cô ấy đã mua thuốc điều trị từ bệnh viện này nhờ gửi qua đường chuyển phát. Tại Hàn Quốc, đây lại là loại thuốc bị cấm nên đã xảy ra vấn đề khi đi qua thuế quan".

Nguồn: Soompi, Sports Kyunghyang