Nếu như trong truyện của Kim Dung có nhân việt "cô gái áo vàng" thì tại sự kiện Olympic London năm 2012, một cô gái áo đỏ đã bất ngờ trở thành hiện tượng khi xuất hiện bên cạnh Sushil Kumar (người rước cờ của đòan thể thao Ấn Độ). Các quan chức trong ngành thể thao Ấn Độ và nhiều phương tiện truyền thông đã coi cô như một sự "xúc phạm" khi chen ngang vào nghi thức cao quý này, trong khi trên thực tế cô gái này - sau đó được xác định danh tính là Madhura K. Nagendra - cũng là một trong số những diễn viên múa cho lễ khai mạc.
Cô gái áo đỏ bất ngờ xuất hiện trong đoán thể thao Ấn Độ.
Cô gái này sau đó, như thường lệ, đã trở thành một trong những nguyên liệu của hội liên hiệp chế ảnh toàn cầu:
Cùng tuyên thệ với tổng thống Obama...
...rồi xâm chiếm Gotham cùng Bane chút nhỉ?
Nói tên thì còn ít nhiều ngờ ngợ chứ nhìn ảnh là nhận ra ngay; cậu bé này chính là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của làng meme thế giới. Không để các bạn phải tò mò nhiều, danh tính của cậu nhỏ này là Sammy Griner và tấm ảnh được chụp khi cậu mới 11 tháng tuổi - vào năm 2007. Mẹ cậu bé sau đó đã đăng tải hình ảnh này lên Flickr, và bức ảnh sau đó trở nên nổi tiếng bất ngờ. Bức ảnh vốn có tên "Tôi ghét lâu đài cát" này sau đó đã trở thành hình ảnh có bản quyền và được nhiều thương hiệu lớn, trong đó có Virgin Mobile mua quyền sử dụng.
Đừng nói là bạn không biết hình ảnh này nhé...
Người phụ nữ trong bài báo phía dưới không hiểu vì lý do gì lại được các đạo diễn rất ưu ái khi cho xuất hiện ké trên khá nhiều bộ phim nổi tiếng...
Bài báo huyền thoại...
Được góp mặt trong bộ phim "No country for old men"...
... và bộ phim Angel...
Và cả The Scrubs nữa...
...và cả Desperate Housewives luôn... Hình như kho đạo cụ của các đạo diễn Hollywood rất thiếu thốn thì phải.
Không biết anh bạn này có "đểu cáng" thật không, chỉ biết là anh chàng đã cực kỳ nổi tiếng với gương mặt bơ phờ được chụp bởi chính mẹ của mình. "Steve đểu cáng" thực ra cũng không tên là Stevem tên thật của anh là Blake Boston, và ăn mặc hip-hop như thế kia nên anh cũng có nghệ danh là Weezy B luôn.
Chân dung chàng "Steve đểu cáng" nhưng lại không tên là Steve...
Không giống như "Steve đểu cáng", "Greg tốt bụng" (dĩ nhiên rồi, đểu cáng và tốt bụng kia mà) là một sản phẩm của diễn đàn 4chan, thường được sử dụng để làm meme cho các trường hợp tốt bụng éo le như "Làm rơi gạt tàn ra sàn phòng bạn, lặng lẽ lấy hút bụi dọn dẹp luôn" dưới đây.
Sau vài năm, anh Greg tốt bụng tóc tai đã xum xuê rồi.
Ngoài đời, "anh Greg tốt bụng" là một ngư dân bình thường (gương mặt hào sảng này làm ngư dân thì cũng hợp lý lắm này); tuy nhiên trên mạng, "anh Greg tốt bụng" sẽ luôn là "anh Greg tốt bụng" trong lòng mọi người!
Là một meme thường xuyên được sử dụng để trêu... các ông chồng không quá xuất sắc chuyện giường chiếu, sau đó được mở rộng ra thành ảnh chế về các vấn đề tuyệt vọng trong cuộc sống, cô gái "tuyệt vọng" cũng là một trong những meme lâu đời và được xuất hiện nhiều nhất trên mạng Internet. Nhân vật đứng sau bức ảnh này được xác định là Silvia Bottin, một nữ diễn viên, người mẫu đến từ Varese, Italy; và ở ngoài đời thì cô không hề "tuyệt vọng" một chút nào; trái lại, sự nghiệp của cô còn ở mức khá ổn định với các hợp đồng người mẫu đều đặn cùng một số vai nhỏ trong "Romeo & Juliette" hay "Alice in Wonderland".
Gương mặt buồn khổ tuyệt vọng hay bị đem ra chế làm meme này...
... thực tế lại là một người mẫu xinh đẹp và gợi cảm tên Silvia Bottin.
"Bad luck Brian" chắc chắn là một trong những meme nổi tiếng nhất trong cộng đồng mạng thế giới cũng như đã nhẵn mặt tại Việt Nam. Gương mặt éo le trớ trêu cùng nụ cười gượng méo mó của anh chàng này cực hợp với những câu chuyện chế của những bàn tay rảnh rỗi xứ Internet, và cũng như "Steve đểu cáng", "Brian xui xẻo" tên thật lại là Kyle. Bức ảnh này chụp vào năm anh học lớp 7
Bức ảnh huyền thoại của Kyle đã khiến anh có một nhân dạng khác trên mạng.
Kyle ở ngoài đời. Cũng không khác với "Brian xui xẻo" là bao...