Mua nhà là chuyện lớn, chọn sai là “ôm hận” cả đời – tôi chính là minh chứng sống! 6 năm trước, mê mẩn tầm nhìn thoáng đãng, tôi hí hửng mua căn hộ tầng 18. Mới đầu vui lắm, tưởng mình chọn đúng rồi, nhưng sống lâu mới thấm: cao không hẳn đã sướng!
Sau bao phen đau đầu, tôi quyết định bán đi, đổi sang tầng 1 của khu nhà cũ. Kết quả? Thật sự là "chân ái".
Dưới đây là những chia sẻ thật lòng của tôi về cuộc sống ở trên cao và dưới mặt đất!
Sống 6 năm trên tầng 18, tôi nắm rõ ưu – nhược của nhà cao tầng như lòng bàn tay.
Ưu điểm:
- Tầm nhìn đẹp mê hồn: Đứng trên cao, ngắm thành phố trải dài, sáng sớm thấy bình minh, tối ngắm hoàng hôn – cảm giác như “ôm cả thế giới”. Những ngày căng thẳng, nhìn xa xỉ một chút là lòng nhẹ hẳn.
- Sáng sủa, thoáng mát: Nắng tràn vào phòng, không góc nào tối tăm – nhà lúc nào cũng sáng bừng, khô ráo, chẳng lo ẩm mốc. Gió lùa mát rượi, không khí trong lành hơn hẳn dưới thấp.
- Không lo muỗi: Hè đến, chẳng còn cảnh muỗi vo ve, cắn ngứa – ngủ ngon, chẳng cần màn hay thuốc xịt. Cảm giác “sạch sẽ” này đúng là điểm cộng to!
- Riêng tư tuyệt đối: Chẳng ai dòm ngó, chẳng lo trộm cắp – đóng cửa là cả thế giới bên ngoài không liên quan, yên tâm tận hưởng không gian riêng.
Nhưng nhược điểm thì “đè bẹp” hết:
- Ồn ào kinh khủng: Tôi bị mất ngủ kinh niên, lúc trang trí nhà còn lắp cửa kính cách âm xịn, tưởng yên – ai ngờ đâu! Tiếng xe cộ, còi inh ỏi, nhất là đêm khuya xe tải chạy rung nhà – cửa xịn mấy cũng bó tay. Sống 6 năm mà thần kinh tôi căng như dây đàn!
- Chờ thang máy phát điên: Sáng đi làm, tối về nhà – lần nào cũng chen chúc đợi thang máy. Có hôm mất điện, leo bộ 18 tầng – tới nơi chân run, mồ hôi nhễ nhại, chỉ muốn khóc!
- Hè nóng như lò: Nhà hướng Tây, sáng đẹp thật, nhưng chiều hè thì thành “lò nung”. Kéo rèm kín mà nhiệt vẫn hầm hập – bật điều hòa cả ngày cũng không xi nhê, nóng đến phát cáu!
- Gió mưa đáng sợ: Gió mạnh thì cửa sổ rung bần bật, tiếng rít như ma kêu – nửa đêm giật mình tỉnh giấc. Mưa lớn thì nước tạt vào, sàn ướt nhẹp – sống cao mà cứ lo nhà “lung lay”!
- Diện tích thực ít: Nhà 110m² mà dùng được có 80m² – công trình chung như thang máy, hành lang “nuốt” hết. Tiền mua nhà đắt mà chỗ ở thì teo tóp, tiếc đứt ruột!
- Áp lực nước thất thường: Tắm rửa mà nước lúc mạnh lúc yếu – có hôm nhỏ giọt, có hôm xối như bão. Lắp máy bơm tăng áp mà vẫn “hên xui”, nước mới lên còn đục nửa ngày, bực không chịu nổi!
- An toàn lo sốt vó: Cháy nổ, thang máy hỏng, cửa sổ rơi – nghĩ thôi đã sợ. Nhà có trẻ nhỏ thì càng căng, tôi mua dây thoát hiểm mà đêm nào cũng thấp thỏm!
Chán cảnh tầng cao, tôi bán nhà, đổi sang tầng 1 khu cũ – giờ mới thấy quyết định này “cao tay” cỡ nào! Họ hàng đến chơi khen nức nở, bảo tôi khéo chọn – đúng là sống tầng 1 sướng hơn tưởng tượng:
- Yên tĩnh, thoải mái: Không còn tiếng xe hay gió rít – nhà êm ru, ngủ ngon như chưa từng được ngủ. Sáng nắng dịu, chiều mát mẻ – chẳng lo Tây nóng nữa, sống mà nhẹ cả người!
- Có sân nhỏ “vàng”: Tầng 1 nhà cũ thường có khoảng sân – tôi trồng hoa, kê ghế ngồi chill, sáng nhâm nhi cà phê, tối ngắm trăng với gia đình. Cảm giác gần thiên nhiên mà tầng 18 mơ cũng không có!
- Ra vào tiện lợi: Không thang máy, không chờ đợi – đi bộ vài bước là ra ngoài. Chở đồ to về cũng nhẹ nhàng – lần trước mua tủ, kéo thẳng vào nhà, chẳng cần thuê người khiêng!
- An toàn tuyệt đối: Không lo rơi đồ, không sợ cháy – có việc gấp thì nhảy cửa sổ là thoát, nhà có trẻ con cũng yên tâm hơn hẳn.
- Nhiệt độ ổn định: Tầng 1 mát mùa hè, ấm mùa đông – điều hòa ít dùng, điện nước giảm hẳn. Tôi tính sơ, mỗi tháng tiết kiệm cả trăm nghìn tiền điện!
Sống 6 năm tầng 18 rồi đổi sang tầng 1, tôi thấm thía: nhà đẹp chưa đủ, phải hợp với mình mới sướng! Mua nhà không phải chuyện chơi – bạn cần cân nhắc kỹ để tránh “ôm hận” như tôi ngày trước.
Nếu thích yên tĩnh, tiện lợi, an toàn – tầng 1 là lựa chọn khó chê, nhất là nhà cũ có sân nhỏ, vừa rẻ vừa chill. Nhưng nếu mê tầm nhìn, thoáng khí, không ngại ồn – tầng cao vẫn đáng thử, miễn là chọn hướng Đông tránh nóng, và nhà có thang máy xịn.
Nhà có trẻ nhỏ hay người già? Tầng 1 an toàn hơn hẳn – tôi từng thấy bạn mình ở tầng 10, con nhỏ nghịch ban công mà suýt ngã, giờ nghĩ lại còn run!
Còn vấn đề tài chính? Tầng cao thường đắt hơn, trong khi tầng 1 giá mềm, diện tích thực dùng cao hơn – tôi đổi nhà tiết kiệm được cả trăm triệu!
Quan trọng nhất, hãy xem thói quen sống: bạn chịu được chờ thang máy, tiếng ồn không? Hay thích ra vào nhanh, có góc sân thư giãn? Tôi chọn tầng 1 vì muốn “sống chậm”, còn bạn thì sao?
Nghĩ kỹ, hỏi ý gia đình, đi xem nhà thật nhiều – chọn đúng là sướng cả đời, chọn sai là “khóc không ra nước mắt” đấy!