6 tụ điểm ăn vặt quen mặt ngày xưa của thế hệ 8x, 9x đời đầu ở Hà Nội

Anh Ninh, Theo Trí Thức Trẻ 23:23 26/07/2018

Có bao giờ bạn tự hỏi, ngày trước khi không có trà sữa hay đủ món ăn vặt đặc sắc như bây giờ, thế hệ 8x, 9x đã từng gắn bó với những hàng quán nào không?

Với các em học sinh cấp 2, cấp 3 bây giờ, cứ nhắc đến lê la quán xá thì đủ loại quán trà sữa, cà phê lung linh xinh đẹp lại hiện lên, "xếp hàng" ngay ngắn với bao lựa chọn đủ để đau đầu. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, ngày trước khi không có trà sữa hay đủ món ăn vặt đặc sắc như bây giờ, thời học sinh của anh chị chúng ta đã gắn bó với hàng quán nào không? Có lẽ là rất nhiều quán ăn vặt xung quanh các cổng trường.

Nhưng nếu nói về độ "hot" thời ấy, và vẫn tồn tại cho đến tận bây giờ thì 6 quán ăn vặt tuổi thơ ở Hà Nội dưới đây đều là những cái tên không thể bỏ qua.

Bobochacha ở trường Phan Đình Phùng

Với các bạn học sinh và cả các anh chị cựu học sinh trường Phan Đình Phùng, quán chè trong ngõ này không đơn thuần chỉ là quán ăn vặt mà đã trở thành kí ức, kỉ niệm gắn bó với thời học sinh. Cái tên Bobochacha thì dài quá, nên thường được gọi ngắn lại thành Bocha thôi. Chè được làm từ các hạt thạch nhỏ li ti, kết hợp cùng nước cốt dừa và các nguyên liệu khác tạo thành bốn loại là Bocha đen, Bocha trắng, Bocha mix và Bocha hoa quả.

Nếu là người mới lần đầu tìm đến, bạn có lẽ không thể hiểu được tại sao món chè này lại nổi tiếng đến thế. Không bàn đến chất lượng chè, phục vụ hay không gian bởi bây giờ đã có quá nhiều các món chè hấp dẫn hơn, phục vụ nhiệt tình với không gian lung linh và rực rỡ hơn. Nhưng chắc chắn hương vị của tuổi thơ thì sẽ mãi không quên được và đây sẽ vẫn là nơi học sinh Phan Đình Phùng tìm về mỗi khi nhớ trường, nhớ bạn.

Địa chỉ: Ngõ 92 Cửa Bắc

Giờ mở cửa: 14h – 18h

Giá cả: 10k – 30k

Chè tự múc Hàm Long

Nhớ ngày ấy, chỉ với khoảng 2 nghìn rưỡi là 8x, 9x đời đầu đã có thể thưởng thức cả một "đại tiệc buffet" với đủ các thứ chè đa dạng. Mỗi loại chè được đặt trong âu riêng, nào trân châu, nào thạch, nào sợi chè thái, rồi các kiểu chè bưởi, chè đậu xanh, đậu đỏ, chè chuối. Ai nấy đều thỏa sức sáng tạo với những cốc chè đủ màu sắc và "nỗ lực" múc cho đầy ngập miệng mới thôi.

Đến bây giờ, chè tự múc Hàm Long vẫn rất nổi tiếng, không chỉ với các bạn trẻ ở khu Hàm Long, mà còn trên khắp Hà Nội. Cứ nhắc đến chè tự múc là người ta nhớ đến Hàm Long. Dù giá đã tăng rất nhiều lần so với trước, nhưng tự múc và mix chè vẫn luôn là "thú vui" khó bỏ với nhiều người.

Địa chỉ: Ngõ 18 Hàm Long

Giờ mở cửa: 7h – 22h

Giá cả: 10k – 17k

Chè xoài, sữa chua nếp cẩm Hàng Than

Sữa chua nếp cẩm bây giờ thì hàng chè nào cũng bán, nhưng vào những năm trước, đây đích thị là món ăn từng tạo nên cơn sốt giống như trà sữa bây giờ. Bên cạnh đó là chè xoài thơm lừng ngọt mát. Đi đến đâu cũng thấy người ta thêm vào menu hai món này. Nói về độ nổi tiếng ở hai cái tên này, chẳng thể quên được địa chỉ Hàng Than.

Quán vỉa hè, bàn ghế cũng chỉ là vài chiếc ghế nhựa bé con con. Nhưng có lẽ thời anh chị chúng ta ngày ấy, đó cũng đã là một không gian quá đủ để thưởng thức hai món ngon nổi tiếng. Bây giờ nhắc đến Hàng Than, người ta nhớ đến nhiều nhất là kem dừa và caramen. Nếp cẩm ở đây đôi lúc bị cứng còn chè xoài thì không còn mấy đặc sắc. Đặc biệt, giá cho một phần kem dừa ở đây cũng tương đối cao. Nhưng hãy thử một lần order lại sữa chua nếp cẩm và chè xoài để tự có những cảm nhận hương vị thuở xưa bằng vị cảm của riêng mình bạn nhé!

Địa chỉ: Số 29 Hàng Than

Giờ mở cửa: 9h – 22h

Giá cả: 15k/cốc

Mì tôm chanh, trà đào, sữa dừa ở trường Việt Đức

Quán ăn này thực sự là một "huyền thoại của các huyền thoại". Bởi cho đến tận bây giờ, dù bao thế hệ học sinh đã đến và đi ở ngôi trường Việt Đức thì nơi đây vẫn luôn đông khách và là nơi có món mì tôm chanh được đánh giá là đúng điệu nhất ở Hà Nội.

6 tụ điểm ăn vặt quen mặt ngày xưa của thế hệ 8x, 9x đời đầu ở Hà Nội - Ảnh 11.

Thật ra nói là chuẩn vị thì hơi cường điệu, bởi đây là mì tôm chanh ăn liền, cũng chỉ thêm nước sôi hoặc sang lắm là bò khô hay xúc xích mà thôi. Có lẽ chính cái cảm giác xì xụp hít hà bát mì nóng hổi, nhanh nhanh chóng chóng cho kịp giờ học mới chính là thứ níu chân người ta nhất. Dù khi đã ra trường và trưởng thành thì mì tôm vẫn là món ngon có thể ăn hoài mà không chán.

Địa chỉ: Cổng trường Việt Đức

Giờ mở cửa: 7h - 11h

Giá cả: 15k/hộp

Kem xôi, hồng trà ở trường Trần Phú

Cũng là một "huyền thoại" không thua kém mì tôm chanh Việt Đức, kem xôi và hồng trà trường Trần Phú chính là món ăn từng khiến đám "xì tin" Hà Nội một thời "phát sốt". Ngày ấy chẳng có nhiều món ngon khắp đông tây như bây giờ nên kem xôi nghiễm nhiên trở thành một trào lưu bởi sự kết hợp độc đáo đầy thú vị. Hồng trà thì khỏi nói, bao la đủ loại từ hồng trà bí đao, hồng trà ô mai, chocolate,… Cứ tưởng tượng chúng ta "cuồng" trà xanh kem cheese hay black macchiato thế nào thì 8x, 9x cũng "yêu" hồng trà y như thế.

Kem xôi Trần Phú giờ chẳng còn ngon và đầy đặn như trước, hồng trà cũng đã không còn được ưa chuộng nên quán ăn vặt nổi tiếng một thời giờ đây cũng bớt nhộn nhịp đi nhiều. Nhưng đối với các cựu học sinh Trần Phú và cả Việt Đức gần đó, một bát kem xôi cũng đủ gợi lại bao kỉ niệm về thời "nhất quỷ nhì ma".

Địa chỉ: Số 8 Hai Bà Trưng

Giờ mở cửa: 7h – 22h

Giá cả: 10k – 22k

Trà bát bảo, nem khoai rán sân vận động Hàng Đẫy

Nhớ những tối mùa hè nóng nực, mấy đám bạn rủ nhau ra sân vận động ngồi chém gió, nhâm nhi chút nem khoai rán, rồi trà bát bảo. Ai mà ăn nem ở đây thì sẽ cực thích vì miếng nem béo ngậy, cắn rất sướng miệng. Khoai chiên kiểu giòn giòn chứ không phải thái sợi như vài nơi khác.

Ngày xưa thì chỉ có vài món đơn giản, nhưng giờ thì còn bán thêm cả bánh bao chiên, nem nhân phô mai, chim quay... Nếu có lỡ ăn nhiều đồ quá mà hơi ngán thì uống ngay một ngụm trà bát bảo là thấy bừng tỉnh cả con người. Điểm cộng ở khu này là có chỗ ngồi và chỗ để xe thoải mái nên giới trẻ thường ghé qua đây ăn vặt vào buổi tối rất đông.

Địa chỉ: Ngõ Hàng Cháo - sân vận động Hàng Đẫy

Giờ mở cửa: 17h - 23h

Giá cả: 30k - 60k