Trong phim tình cảm Hàn, không thể thiếu sự xuất hiện của những mỹ nhân giàu có, xinh đẹp bên cạnh nam chính. Những cô gái này đều có một điểm chung đó là nhìn vẻ ngoài gần như hoàn hảo nhưng sâu bên trong nội tâm lại có nhiều suy tư. Biên kịch thường xây dựng họ với hình ảnh tiểu tam dễ ghét, chảnh chọe, luôn gây khó cho nữ chính.
1. Ha Eun Jo (Ji Yeon) trong Let Me Hear Your Song
Trong Let Me Hear Your Song (Để Âm Nhạc Cất Lời), Ji Yeon vào vai "nữ thần violin" Ha Eun Jo. Trong những thước phim đầu tiên, Ha Eun Jo đã thể hiện khí chất sang trọng, chảnh chọe với ánh mắt sắc bén và lời nói có tính sát thương cao.
Cô nàng không ngại gọi người yêu của nhân tình đến "dằn mặt" rồi tuyên bố đã chơi chán nên mong hai người có thể hàn gắn với thái độ dửng dưng. Không chỉ liên tục bày ra gương mặt thâm hiểm, Ha Eun Jo còn dùng lời nói lạnh lùng, thản nhiên thừa nhận mình là "tiểu tam".
Bên cạnh tài năng violin thuộc hàng thượng thừa, Ha Eun Jo thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện nhờ ngoại hình quyến rũ. Đúng với tính khí "cao cao tại thượng", mỹ nhân này không chịu khuất phục trước bất kỳ ai.
Nếu có ai đó dám động đến danh dự của Ha Eun Jo người đó sẽ phải chịu hậu quả khôn lường. Cô nàng không ngại công khai hạ nhục một người cùng dàn nhạc vì dám tung tin đồn nhảm về cô.
Không chỉ cho một cái tát, Ha Eun Jo còn mỉa mai bằng cách tiết lộ bố của cô gái kia từng tặng mình quà.
Tuy cướp người yêu của Hong Yi Young (Kim Se Jeong) song Ha Eun Jo luôn tỏ ra quan tâm nữ chính. Khi Yi Young bị mất việc, Eun Jo chính là người giới thiệu thêm việc làm cho cô.
Có vẻ ngoài khó gần là vậy nhưng Eun Jo cũng có nỗi khổ của riêng mình: cô thường bị đau ở tay – việc có thể ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp của một nghệ sĩ violin.
2. Hyun Soo Ah (Jo Woo Ri) trong My ID Is Gangnam Beauty
Trong phim truyền hình My ID Is Gangnam Beauty (Người Đẹp Gang Nam), nhờ có nhan sắc ngọt ngào, dễ thương, Hyun Soo Ah được miêu tả là "nữ thần trường đại học". Ngay từ những ngày đầu đến trường, Soo Ah đã có nhiều bạn, trở thành mỹ nhân được "cưng chiều" nhất khoa.
Ngoài mặt, Soo Ah luôn tỏ ra ngây thơ, vô tội và đặc biệt đối xử rất tử tế với nữ chính Mi Rae (Lim Soo Hyang). Thế nhưng sau lưng, cô nàng lại ngấm ngầm bày mưu làm hại, muốn vạch trần quá khứ không vui trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của Mi Rae.
Không chỉ thế, Soo Ah lúc nào cũng ra sức "thả thính" mỹ nam đẹp trai nhất khoa Do Kyung Seok (Cha Eun Woo) nhưng chẳng thành.
Khi biết Kyung Seok có tình cảm đặc biệt dành cho Mi Rae, Soo Ah lại càng trở nên xấu tính hơn vì bị lòng ghen tị lấn át. Cô liên tục đeo bám cặp nam nữ chính.
Xinh đẹp và được yêu mến song Hyun Soo Ah vẫn không thấy hạnh phúc vì luôn phải sống giả tạo.
3. Sharon (Seo Ji Hye) trong Black Knight
Ngoài chuyện tình phi thời gian của cặp nam nữ chính, Black Knight (Hắc Kỵ Sĩ) còn khiến khán giả nhớ mãi hình bóng cô đơn của nữ phụ Sharon. Sharon vốn là cô chủ xinh đẹp của một tiệm may. Tuy vậy, thực chất Sharon lại là một "âm hồn bất tán" đã sống 200 năm trong cô đơn vì một tội lỗi gây ra trong quá khứ. Cũng chính vì thế, tính cách của Sharon khá cứng nhắc, ích kỷ.
Cô nàng tin rằng nam chính Moon Soo Ho (Kim Rae Won) chính là định mệnh của đời mình và dành cho anh tình yêu mãnh liệt. Cô thậm chí còn tấn công nữ chính Jung Hae Ra (Shin Se Kyung) bằng kéo khi Hae Ra bày tỏ mong muốn được kết hôn với Soo Ho.
Hae Ra còn yêu Soo Ho đến mức từng biến hình thành nữ chính để mong nhận được tình cảm từ anh, dù chỉ là giả dối.
4. Rachel Yoo (Kim Ji Won) trong The Heirs
Đường đường chính chính là vị hôn thê của Kim Tan (Lee Min Ho) song Rachel Yoo lại không có được tình cảm từ anh. Dù đã bị từ chối nhưng do sở hữu tính cách tự cao của một vị tiểu thư, Rachel vẫn quyết không từ bỏ, chịu thua trước người có xuất thân thấp hèn hơn mình là Cha Eun Sang (Park Shin Hye).
Phong thái cao ngạo, sang chảnh của Rachel khiến cô được ví như Paris Hilton của trường trung học Jeguk. Tuy là người đến trước, Rachel vẫn bị cho là "người thứ ba" vì năm lần bảy lượt chia rẽ tình yêu của cặp nam nữ chính.
5. Baek In Ha (Lee Sung Kyung) trong Cheese In The Trap
Không thể quên kể đến vai diễn đáng nhớ của Lee Sung Kyung trong Cheese In The Trap (Bẫy Tình Yêu). Với dự án này, nữ diễn viên vào vai người con gái ích kỷ, có tính tình đanh đá, lập dị Baek In Ha. Vào vai ác nữ, Sung Kyung bị khán giả ghét, nhận không ít bình luận tiêu cực.
Baek In Ha đặc biệt yêu tiền, thích sống sang chảnh chính vì thế cô luôn mơ một ngày được sánh đôi với thiếu gia con nhà giàu hoàn hảo Yoo Jung (Park Hae Jin). Khi biết Yoo Jung đang yêu Hong Seol (Kim Go Eun), In Ha trở nên càng điên cuồng hơn, bày đủ trò để hãm hại nữ chính.
Dĩ nhiên, dù có xinh đẹp, thông minh hay mưu mẹo đến đâu, nữ phụ vẫn là nữ phụ, không bao giờ có được trái tim nam chính. Đành chúc các cô nàng may mắn với người khác thôi!
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.