5 câu nói hài hước của BLV Tạ Biên Cương khiến khán giả tỉnh ngủ khi xem EURO

VTC News, Theo VTC News 21:34 21/06/2024

Đến hẹn lại lên, bình luận viên (BLV) Tạ Biên Cương lại ghi dấu ấn đối với khán giả truyền hình bằng những câu nhận xét dí dỏm khiến trận đấu thêm phần thú vị.

Ngay khi VTV thông báo có bản quyền phát sóng vòng chung kết EURO 2024, người hâm mộ lập tức nhắc đến cái tên Tạ Biên Cương. Giọng đọc của bình luận viên này trở nên quen thuộc với người hâm mộ ở các giải đấu lớn.

Trong trận cầu đinh đầu tiên của EURO 2024 giữa Tây Ban Nha và Italy, chính bình luận viên nổi tiếng này góp phần không nhỏ giúp các khán giả tỉnh ngủ khi theo dõi trận đấu muộn khung 2h sáng.

" Nico Williams thì như một chiếc Ferrari còn các hậu vệ Italy cứ như những chiếc Piaggio vậy ", BLV Tạ Biên Cương nói sau khi bóng lăn hơn 10 phút. Đây là thời điểm mà Nico Williams vừa có một cú sút và một đường chuyền suýt mang về bàn thắng cho đội tuyển Tây Ban Nha.

5 câu nói hài hước của BLV Tạ Biên Cương khiến khán giả tỉnh ngủ khi xem EURO - Ảnh 1.

Nico Williams được ví như một chiếc Ferrari.

Ở cánh đối diện, Lamine Yamal thi đấu quá hay và anh Cương không quên dành cho ngôi sao của Barca những nhận xét đầy "chất thơ": " Lamine Yamal đang là sĩ tử nhưng thi đấu như một thi sĩ. Một cầu thủ vẫn phải giải bài tập toán nhưng đang làm thơ trên sân cỏ ".

Ngay trong hiệp 1, nước Ý với ngành công nghiệp xe hơi tiếp tục được BLV Tạ Biên Cương nhắc đến với sự liên tưởng dí dỏm: " Những pha bóng vừa qua khiến chúng ta cảm thấy Di Lorenzo đáng thương như thế nào. Nico Williams như nguồn năng lượng bất tận còn Di Lorenzo như một chiếc xe cần nạp năng lượng ".

Sang đến hiệp 2, vị trí của Yamal, Nico Williams và Di Lorenzo tiếp tục được "người truyền lửa" này nhắc đến: " Vâng, Yamal đang tìm năng lượng từ khán đài. Nhưng chưa cần thì anh đã thăng hoa và táo bạo ". Câu nói đến khi Yamal liên tục đi bóng tốc độ và đột biến ở phút 60.

Kể cả khi Tây Ban Nha thay người, BLV Biên Cương vẫn xem Di Lorenzo là người "tội nghiệp" nhất trên sân: " Williams rời sân rồi nhưng Lorenzo vẫn chưa được nghỉ ngơi, anh liên tục phải đối mặt với các tiền đạo tốc độ của Tây Ban Nha ".

Phút 90, BLV Biên Cương phải thốt lên: “ Đêm nay Di Lorenzo sẽ gặp ác mộng mất ". Hậu vệ phải của Napoli tiếp tục đối diện với Ferran Torres hay Cucurella.

Từng một thời bị chế giễu là "thảm họa", những câu nhận định theo phong cách dân dã, gần gũi và có chút hài hước ở những phép so sánh phóng đại của BLV Tạ Biên Cương dần trở thành điểm nhấn mang màu sắc riêng, được khán giả ghi nhận.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày