40 tuổi đi học từ lớp 1, đây là minh chứng cho việc chưa bao giờ quá muộn để thực hiện ước mơ

Ngọc Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 11:02 23/06/2016
Chia sẻ

Jay Calivoso (40 tuổi, đến từ Philippines) đã chờ đợi rất lâu rồi để được thực hiện ước mơ đi học của mình.

Jay là một người đàn ông 40 tuổi mắc căn bệnh bại liệt bẩm sinh đã khiến anh không thể cử động được chân phải. E ngại và xấu hổ vì khiếm khuyết của bản thân, sợ những lời trêu chọc, bàn tán của mọi người xung quanh, Jay không dám đến trường, dù anh rất muốn được đi học.

40 tuổi đi học từ lớp 1, đây là minh chứng cho việc chưa bao giờ quá muộn để thực hiện ước mơ - Ảnh 1.

Jay Calivoso đã ấp ủ giấc mơ được đi học suốt nhiều năm trời và nay anh đã thực hiện được ước mơ đó của mình.

Sau này, để kiếm sống mưu sinh, Jay đã mở một sạp bán rau ở chợ. Tuy thế, người đàn ông này vẫn ấp ủ ước mơ được đi học, ước mơ được mở cánh cửa tri thức mà anh chưa một lần dám đụng vào suốt hàng thập kỷ qua.

Vì niềm mơ ước của Jay quá lớn, sau nửa đời người, anh cũng đủ dũng cảm để quyết định bước những bước đầu tiên trên con đường chinh phục khát khao của mình.

Gạt qua mọi nỗi mặc cảm về bản thân, cũng như việc một người đàn ông 40 tuổi lại đi học lớp 1 cùng các cháu nhỏ, Jay đã đăng ký vào học tại trường tiểu học địa phương và đạt được thành tích tốt. Đây là bước đi thành công đầu tiên của Jay Calivoso trên con đường chinh phục ước mơ lớn mình đã ấp ủ suốt nhiều năm trời. Đó là được đi học.

40 tuổi đi học từ lớp 1, đây là minh chứng cho việc chưa bao giờ quá muộn để thực hiện ước mơ - Ảnh 2.

Học tập thực sự rất quan trọng với mỗi người.

Ai cũng từng mơ ước, nhưng liệu có bao nhiêu người đủ kiên trì để theo đuổi nó đến cùng? Chúng ta có nhiều nỗi lo sợ, nghi ngại và xấu hổ khiến chúng ta dễ mỏi gối chùn chân. Với Jay, giáo dục thực sự rất quan trọng. Anh đã chờ đợi nửa đời người để thực hiện ước mơ này của mình. 

Jay đã quyết tâm bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực về cơ thể không lành lặn, không để chúng cản đường mình. Sự cố gắng của anh đã được đền đáp xứng đáng. Câu chuyện của Jay đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người đang trên đường tìm kiếm và chinh phục ước mơ của mình.

Trong cuộc sống, quan trọng là bạn phải có ước mơ và không ngừng cố gắng. Như với Jay, việc học chưa bao giờ là quá muộn. Chúng ta có cả đời để theo đuổi đam mê của mình. Thành công chỉ đến với những ai sẵn sàng trả giá, sẵn sàng gạt bỏ chướng ngại sang một bên để vững bước.

40 tuổi đi học từ lớp 1, đây là minh chứng cho việc chưa bao giờ quá muộn để thực hiện ước mơ - Ảnh 3.

Với bất cứ mục tiêu nào trong cuộc đời, hãy làm mọi cách để hoàn thành được nó.

Càng tỏ ra sợ hãi hay e ngại, bạn càng chẳng làm được việc gì. Những sợ sệt đó không đem lại cho bạn thành quả tốt đẹp nào. Đừng biến mình trở thành người cả đời không dám mơ ước, không dám theo đuổi đam mê. 

Dù bạn mới 20 hay đã nhiều tuổi hơn nữa, cũng đừng e ngại bất cứ điều gì. Hãy có mục tiêu khi còn có thể và ngay lập tức thực hiện nó. Từng bước từng bước một, giống như Jay Calivoso vừa hoàn thành chương trình tiểu học lớp 1, và đã sẵn sàng cho việc lên lớp 2.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày