4 năm mới về thăm cha, vừa mở cửa con trai đã sốc với cảnh tượng trước mắt, khóc không thành tiếng

Gia Linh, Theo Đời sống pháp luật 13:03 12/09/2024
Chia sẻ

Những người vẫn đang còn cha mẹ, xin hãy năng về thăm cha mẹ, đừng để đến lúc hối tiếc thì đã muộn, giống như người đàn ông này.

Mới đây, câu chuyện bi kịch của một người đàn ông ở Malaysia đã khiến dư luận nước này dậy sóng. Bên cạnh những ý kiến phê phán sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của người đàn ông, nhiều người bày tỏ sự cảm thông đối với gia đình anh vì mất mát quá lớn này. 

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, sự việc xảy ra vào ngày thứ Năm, 5/9 vừa qua tại Kepong, thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Một người đàn ông cho biết, sau 4 năm không gặp cha, hôm đó anh cùng vợ đã về căn nhà cũ để thăm nom ông. Được biết, cha anh năm nay đã 72 tuổi, đang ở một mình trong căn hộ sau khi ly hôn với vợ. Người đàn ông cho biết, kể từ lần nói chuyện cuối cùng với bố năm 2020, anh chưa từng gặp hay nghe tin gì về ông. 

4 năm mới về thăm cha, vừa mở cửa con trai đã sốc với cảnh tượng trước mắt, khóc không thành tiếng- Ảnh 1.

Bộ hài cốt của người cha khiến con trai vô cùng đau đớn và hối hận.

Khi gõ cửa, người đàn ông không thấy có ai mở cửa. Thấy cửa bị khóa, anh đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của người khác thì mới có thể vào được trong nhà. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt khiến người đàn ông như muốn sụp xuống vì đau khổ và hối hận. Ngôi nhà thân thương đã không còn bóng dáng người cha già, mà thay vào đó, tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là bộ hài cốt của cha anh nằm trên tấm nệm.

4 năm mới về thăm cha, vừa mở cửa con trai đã sốc với cảnh tượng trước mắt, khóc không thành tiếng- Ảnh 2.

Ông Ahmad Sukarno Mohd Zahari, Đại diện Cảnh sát địa phương.

Ông Ahmad Sukarno Mohd Zahari, Đại diện Cảnh sát địa phương cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi không thể xác định được người đàn ông đã qua đời bao lâu. Người chết có tiền sử cao huyết áp và đột quỵ. Việc khám nghiệm tử thi đã hoàn tất và hài cốt đã được chuyển cho các thành viên trong gia đình để làm tang lễ". 

Trong một báo cáo khác, hàng xóm của cụ ông qua đời tiết lộ rằng, trong 4 năm qua, cô vẫn đi ngang qua khu chung cư này hàng ngày nhưng điều đáng ngạc nhiên là cô chưa hề ngửi thấy mùi hôi nào từ khu chung cư.

“Tôi chưa bao giờ nghi ngờ bất cứ điều gì, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng hài cốt được tìm thấy trong căn hộ ở đây”, người phụ nữ cho biết.

Khi câu chuyện được chia sẻ, nó đã làm dấy lên một cuộc tranh luận dữ dội trên mạng. Một số người lên tiếng chê trách sự thiếu quan tâm của người đàn ông dành cho đấng sinh thành. 

"Không hiểu anh ta bận rộn công việc đến thế nào mà 4 năm không tới thăm cha một lần? Nếu thấy không liên lạc được thì phải tìm đến hoặc nhờ địa phương hỗ trợ tìm kiếm chứ?", một ý kiến cho biết. 

"Người đàn ông cao tuổi hẳn đã vô cùng cô đơn và sợ hãi trong những giây phút cuối cùng, khi ông không thể tìm được sự trợ giúp của bất kỳ ai", một người khác lên tiếng. 

"Những người hàng xóm sống gần ông cụ cũng quá thờ ơ rồi, đột nhiên không thấy ông ấy mở cửa ra ngoài thì cũng phải báo chính quyền chứ, thật tội nghiệp cho ông cụ", một netizen viết. 

Nguồn: World Of Buzz

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày