Hàng xóm nghe thấy cặp vợ chồng cãi nhau, 5 ngày sau thì chứng kiến cảnh tượng ám ảnh

Nga My, Theo Thanh niên Việt 11:25 10/09/2024
Chia sẻ

Một vụ việc vừa xảy ra tại Thái Lan khiến những người chứng kiến không khỏi kinh hãi.

Dư luận Thái Lan đang rúng động trước một vụ án xảy ra ở ngay thủ đô Bangkok, trong đó cảnh sát đang truy lùng người đàn ông bị tình nghi đã dùng búa sát hại vợ dã man, bỏ xác cô trong căn hộ của họ suốt 5 ngày trước khi được hàng xóm phát hiện.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, vụ việc xảy ra tại một khu chung cư ở quận Bang Bon, thủ đô Bangkok. Cảnh sát nhận được trình báo vào lúc 7 giờ tối thứ Bảy, ngày 7/9. Phó thanh tra Sarayut Santat của Sở cảnh sát Bang Khun Thian đã có mặt tại hiện trường cùng với các chuyên gia pháp y của Bệnh viện Siriraj và các tình nguyện viên từ Quỹ Poh Teck Tung.

Hàng xóm nghe thấy cặp vợ chồng cãi nhau, 5 ngày sau thì chứng kiến cảnh tượng ám ảnh- Ảnh 1.

Nạn nhân được phát hiện đã qua đời được 5 ngày. (Ảnh minh họa)

Nạn nhân được xác định là Su Tang Dang Nguy, 39 tuổi, người Myanmar, bán tôm tươi ở chợ Mahachai, được phát hiện tại căn hộ 91/177 trên tầng 3. Nạn nhân nằm úp mặt trên vũng máu với vết thương nặng ở đầu, cho thấy có thể cô đã bị đánh bằng một chiếc búa được tìm thấy gần đó. Thi thể của cô, một phần được mặc một chiếc sarong che nửa dưới, dường như đã phân hủy trong khoảng năm ngày.

Bun Chu, 33 tuổi, quốc tịch Myanmar, thuê căn hộ đối diện, chính là hàng xóm của nạn nhân cho biết có mùi hôi bốc ra từ căn hộ nên họ phải báo cho chủ tòa nhà. Con của nạn nhân mở khóa phòng từ bên ngoài và sau đó đã chứng kiến cảnh tượng nghiệt ngã. Bun Chu kể lại mình đã nghe thấy hai vợ chồng nạn nhân cãi nhau vào khoảng 9 giờ tối cách đây 4, 5 ngày.

Hàng xóm nghe thấy cặp vợ chồng cãi nhau, 5 ngày sau thì chứng kiến cảnh tượng ám ảnh- Ảnh 2.

Cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Sau đêm đó, không ai nhìn thấy Su Tang hay chồng cô, Tun Tun Myint, cũng là người Myanmar, làm việc cùng Su Tang ở chợ nữa. Tuy nhiên, hàng xóm không bao giờ ngờ tới cái kết ám ảnh đến vậy. Theo một nguồn tin từ báo KhaoSod, nghi phạm Tun Tun Myint đã bỏ trốn cùng chú chó cưng của họ sau vụ việc.

Các nhân viên pháp y đã thu thập bằng chứng, bao gồm dấu vân tay và dấu chân dính máu từ hiện trường vụ án. Họ cũng xem lại đoạn phim CCTV từ tòa nhà để xác định nghi phạm. Cảnh sát đang phối hợp với Đồn Cảnh sát Bang Khun Thian để nhanh chóng truy bắt nghi phạm. Thi thể nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Siriraj để phục vụ cho việc khám nghiệm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày