4 điểm trừ to đùng của All Of Us Are Dead: Loạt nhân vật thừa thãi khó hiểu, tức điên nhất là hai màn "bay màu" lãng xẹt!

Jin, Theo Trí Thức Trẻ 09:20 10/02/2022

Bom tấn zombie All Of Us Are Dead làm mưa làm gió khắp nơi là thế, nhưng vẫn để lại nơi khán giả nhiều điểm tiếc nuối.

Là một trong những bom tấn zombie đầu tư nhất làng phim Hàn trong những năm gần đây, All Of Us Are Dead liên tục phá đảo hàng loạt kỷ lục xuất sắc. Dẫu vậy, All Of Us Are Dead vẫn không thể lách mình khỏi những điểm trừ đáng tiếc, khiến chuyện phim trở nên lan man, rối rắm và giảm đi tính hấp dẫn.

1. Cái chết lãng xẹt của ác nữ Na Yeon

Một trong những tình tiết khiến người xem điên tiết nhất chắc hẳn là màn bay màu lãng xẹt của ác nữ Na Yeon (Lee Yoo Mi). Bởi lẽ, ngay từ trước khi lên sóng, ê-kíp All Of Us Are Dead đã từng khẳng định Na Yeon sẽ đóng vai trò "cộm cán" - át chủ bài của phim. Ấy vậy mà, chỉ vừa mới "sám hối" vì tội lỗi của mình chưa bao lâu, Na Yeon lại đột nhiên chết thảm vì bị tên trùm Gwi Nam "xử đẹp".

4 điểm trừ to đùng của All Of Us Are Dead: Loạt nhân vật thừa thãi khó hiểu, tức điên nhất là hai màn bay màu lãng xẹt! - Ảnh 1.

Ở đầu phim, Na Yeon liên tục khiến khán giả tức điên vì tính ích kỷ, xấu tính của cô đã đẩy bạn mình vào chỗ chết

4 điểm trừ to đùng của All Of Us Are Dead: Loạt nhân vật thừa thãi khó hiểu, tức điên nhất là hai màn bay màu lãng xẹt! - Ảnh 2.

Khán giả còn kỳ vọng Na Yeon sẽ hóa thành nửa người nửa zombie như Nam Ra, nào ngờ cô hoàn toàn biến thành xác sống và bỏ mạng

2. Màn chiến nhau giữa hai trùm bất tử Eun Ji - Gwi Nam

Những tưởng cô học sinh Eun Ji sau khi hóa nửa người, nửa yêu thì sẽ "bật mode" trả thù Gwi Nam (Yoo In Soo), nào ngờ sau khi được "bất tử", cô nàng này lại chỉ toàn làm chuyện sáo rỗng. Màn đấu sức giữa người từng bị bắt nạt thậm tệ và kẻ mạnh chắc hẳn sẽ là một phân cảnh cực kỳ hấp dẫn và cuộc chạm trán này thực sự cần thiết.

4 điểm trừ to đùng của All Of Us Are Dead: Loạt nhân vật thừa thãi khó hiểu, tức điên nhất là hai màn bay màu lãng xẹt! - Ảnh 3.
4 điểm trừ to đùng của All Of Us Are Dead: Loạt nhân vật thừa thãi khó hiểu, tức điên nhất là hai màn bay màu lãng xẹt! - Ảnh 4.

3. Nam chính gánh còng lưng cả bộ phim để "bay màu" tiếc nuối

Tương tự cô nàng Na Yeon, nam chính Cheong San (Yoon Chan Young) cũng buộc phải hy sinh để bảo vệ người yêu. Trước đó, xuyên suốt 11 tập phim, Cheong San đã liên tục tự đẩy bản thân vào chỗ hiểm vì hội bạn. Vì thế, cái chết của anh chàng đã khiến không ít người phải ngậm ngùi tiếc nuối.

4 điểm trừ to đùng của All Of Us Are Dead: Loạt nhân vật thừa thãi khó hiểu, tức điên nhất là hai màn bay màu lãng xẹt! - Ảnh 5.
4 điểm trừ to đùng của All Of Us Are Dead: Loạt nhân vật thừa thãi khó hiểu, tức điên nhất là hai màn bay màu lãng xẹt! - Ảnh 6.

4. Một loạt nhân vật thừa thãi đến khó hiểu

Tuyến kịch bản cồng kềnh, lan man, ôm đồm nhiều nhân vật chắc chắn là điểm đáng tiếc nhất của All Of Us Are Dead. Trong sáu tập đầu, biên kịch khiến khán giả xoay như chong chóng vì ôm đồm quá nhiều tuyến nhân vật. Từ trọng tâm là nhóm bạn của On Jo (Park Ji Hoo) đến đội bắn cung, chuyện phim dần mở rộng tuyến nhân vật sang anh thanh tra, nữ sinh mang bầu, thầy giáo Lee Byung Chan, mẹ của Cheong San,... Tuy nhiên, sẽ không có gì đáng chỉ trích nếu như họ được xây dựng với vai trò rõ ràng hơn là những phân cảnh nhạt nhoà, thậm chí là bỏ mạng vô cùng lãng xẹt.

4 điểm trừ to đùng của All Of Us Are Dead: Loạt nhân vật thừa thãi khó hiểu, tức điên nhất là hai màn bay màu lãng xẹt! - Ảnh 7.
4 điểm trừ to đùng của All Of Us Are Dead: Loạt nhân vật thừa thãi khó hiểu, tức điên nhất là hai màn bay màu lãng xẹt! - Ảnh 8.

Nguồn ảnh: Tổng hợp

https://kenh14.vn/4-diem-tru-to-dung-cua-all-of-us-are-dead-loat-nhan-vat-thua-thai-kho-hieu-tuc-dien-nhat-la-hai-man-bay-mau-lang-xet-20220209164433388.chn