37 năm sống trong tăm tối, cuối cùng, phép màu cũng đến với cô gái mắc bệnh xương bẩm sinh

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 08:36 16/02/2017

Phép màu của tạo hóa đã mang một tình yêu ngọt ngào đến với Simanta, đồng thời hiện thực hóa giấc mơ được mặc váy cô dâu của cô gái nghèo mắc bệnh xương bẩm sinh này.

Cũng giống như những cô gái xinh đẹp khác, Jroonsi Simanta luôn ước ao được khoác lên mình bộ váy cưới bồng bềnh và trở thành cô dâu đáng yêu nhất trong lễ đường trang trọng.

Nhưng khi trở lại với hiện thực, Jroonsi bỗng thở dài buồn bã khi biết giấc mơ đó dường như quá xa vời - ít nhất là với bản thân mình. Và có lẽ, nếu cô ấy không mắc bệnh xương bẩm sinh, không thường xuyên bị những cơn đau buốt tới tận xương tuỷ hành hạ thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

Jroonsi chia sẻ: "Trong suốt 37 năm qua, tôi luôn bị mọi người coi thường. Họ còn nói tôi chỉ có thể trở nên xinh đẹp hơn khi nằm trong quan tài".

Do bị bệnh nên cơ thể của Jroonsi chẳng thể nào phát triển bình thường được. Tay chân cô bị biến dạng nặng nề, mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào người khác khiến cuộc đời nghèo đói và cô độc cứ đeo bám xung quanh nhân vật đáng thương này.

37 năm sống trong tăm tối, cuối cùng, phép màu cũng đến với cô gái mắc bệnh xương bẩm sinh - Ảnh 1.

Cô Jroonsi Simanta bị mắc bệnh xương bẩm sinh khiến tay chân bị biến dạng hoàn toàn.

Ngỡ tưởng sự tăm tối sẽ theo Jroonsi tới tận cuối cuộc đời, nào ngờ thần may mắn đã kịp thời gõ cửa và đem đến cho cô một tình yêu tuyệt vời với ông Bancha Sabuntham - nhân viên bảo vệ già 64 tuổi.

"Nhờ sự sắp đặt tài tình của số phận, chúng tôi đã gặp nhau và nảy sinh tình cảm rất chân thành. Tôi chuyển tới sống cùng anh ấy cũng lâu rồi nhưng chưa thể tổ chức được hôn lễ đàng hoàng vì nghèo quá", cô Jroonsi tâm sự.

37 năm sống trong tăm tối, cuối cùng, phép màu cũng đến với cô gái mắc bệnh xương bẩm sinh - Ảnh 2.

Cô gái trẻ tỏ ra rất hạnh phúc khi được chụp ảnh cưới bên cạnh người mình yêu thương nhất.

Mãi sau này, cô Jroonsi mới biết tới chuyên gia trang điểm và làm đẹp Ritchaveephat với nghệ danh "Salon Angel" - người thường xuyên giúp đỡ về mặt hình ảnh cho những cộng đồng dân cư nghèo thông qua vài người bạn thân thiết.

Cô Jroonsi đã lập tức gọi điện cho Ritchaveephat và chia sẻ rất thật: "Tôi chỉ muốn làm một cô dâu xinh đẹp trong hôn lễ của mình, nhưng chúng tôi thực sự không có tiền".

Khi hiểu rõ hơn về chuyện đời cũng như mối lương duyên bất ngờ giữa cô Jroonsi và ông Sabuntham, chuyên gia Ritchaveephat đã nhanh chóng liên hệ với công ty tổ chức sự kiện Anton Weddings để đem đến cho cô gái tật nguyền một bộ ảnh cưới không thể lung linh hơn.

Thậm chí, Ritchaveephat còn đích thân xuất hiện trong buổi chụp hình cưới của cô gái tội nghiệp với chiếc váy lộng lẫy do chính mình thiết kế.

37 năm sống trong tăm tối, cuối cùng, phép màu cũng đến với cô gái mắc bệnh xương bẩm sinh - Ảnh 3.

Chuyên gia trang điểm và làm đẹp Ritchaveephat đã tận tình giúp đỡ cô gái nhỏ hiện thực hoá ước mơ trở thành cô dâu đáng yêu nhất.

37 năm sống trong tăm tối, cuối cùng, phép màu cũng đến với cô gái mắc bệnh xương bẩm sinh - Ảnh 4.

Giây phút ngọt ngào giữa cô Jroonsi và ông Sabuntham.

37 năm sống trong tăm tối, cuối cùng, phép màu cũng đến với cô gái mắc bệnh xương bẩm sinh - Ảnh 5.

37 năm sống trong tăm tối, cuối cùng, phép màu cũng đến với cô gái mắc bệnh xương bẩm sinh - Ảnh 6.

Chuyên gia Ritchaveephat xuất hiện trong bộ váy do mình tự thiết kế.

37 năm sống trong tăm tối, cuối cùng, phép màu cũng đến với cô gái mắc bệnh xương bẩm sinh - Ảnh 7.

Cô Jroonsi chỉ có thể thốt lên rằng: "Giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực".