Liên quan đến vụ việc 3 cháu nhỏ lén đi xe đạp gần 50km để tìm cha, ngày 5-3, ông Trần Thế Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Cư Êwi (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), cho biết địa phương đã đến động viên gia đình các cháu. Đồng thời, UBND xã giao công an xã xác minh để nắm bắt thêm thông tin về mẹ các cháu.
3 cháu nhỏ được người dân tìm thấy khi đạp xe được gần 50km
Trước đó, ngày 1-3, 3 cháu nhỏ gồm: H.V.K. (10 tuổi), H.V.B. (8 tuổi) và H.T.T. (5 tuổi) chở nhau trên 2 xe đạp từ nhà tại thôn 2 (xã Cư Êwi) đi tỉnh Đắk Nông tìm cha vì nhớ. Thông tin tìm 3 cháu được đăng tải trên mạng xã hội lập tức thu hút sự quan tâm, nhiều người đã trích xuất camera an ninh để hỗ trợ tìm kiếm.
Khuya cùng ngày, 3 cháu đã được tìm thấy ở khu vực Trường Đại học Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk – cách nhà gần 50km) trong tình trạng đói lả, kiệt sức.
2 chiếc xe đạp mà 3 cháu chở nhau đi tìm cha
Nói về hoàn cảnh gia đình, bà Tô Thị Lực (58 tuổi, bà nội các cháu) cho biết năm 2013, con trai của bà là anh H.V.T. kết hôn với chị N.T.H. (quê ở Lạng Sơn) và sinh sống tại xã Đắk R'tih (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông).
Năm 2021, sau khi sinh con thứ 3 được khoảng 1 năm, chị H. xin xuống tỉnh Bình Phước làm thuê nhưng không liên lạc về gia đình. Bà Lực mấy lần gọi điện hỏi lý do vì sao bỏ đi thì được con dâu trả lời là đi làm công ty để kiếm tiền.
Tuy nhiên, đến năm 2022, bà Lực gọi điện theo số cũ của con dâu thì không liên lạc được. Đến nay, gia đình bà Lực không có tin tức gì về con dâu.
3 cháu nhỏ thiếu thốn tình cảm của cha mẹ
Theo bà Lực, do ở xa nên không rõ 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn gì. Nhiều lần bà đã gọi điện nắm thông tin con dâu từ thông gia ở tỉnh Lạng Sơn nhưng cũng được trả lời không liên lạc được với chị H.
"Con dâu bỏ đi biệt tích, chưa làm thủ tục ly hôn. Tôi chỉ mong mẹ các cháu có trách nhiệm, lâu lâu gọi về động viên, thăm hỏi con. Giờ các cháu thiếu thốn tình cảm cả cha lẫn mẹ nên rất thiệt thòi" - bà Lực chia sẻ.
Mẹ biệt tích, các cháu được ông bà nội nuôi dưỡng
Vợ chồng bà Lực đã thống nhất có cực khổ đến mấy cũng không cho các cháu về Đắk Nông vì cha phải lo nương rẫy, 1 mình nuôi 3 con nên không thể chăm sóc tốt cho các con.
"Dù vợ chồng tôi đã lớn tuổi nhưng vẫn còn lo cho các cháu ăn học được. Tôi sẽ cố gắng cho các cháu lên thăm cha thường xuyên hơn để bù đắp phần nào thiếu thốn tình cả cha mẹ" - bà Lực nói.
Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, vì nhớ cha, ngày 1-3, khi ông bà không có ở nhà, 3 cháu nhỏ đã rủ nhau đi trên 2 xe đạp để tìm cha.
Được sự hỗ trợ của cộng đồng mạng, đến khuya cùng ngày, người dân đã phát hiện 3 cháu đang di chuyển qua Trường Đại học Tây Nguyên nên giữ lại, báo với gia đình.
Khi được hỏi lý do đạp xe đi xa vậy, cháu B. chực trào nước mắt nói: "Cháu nhớ cha lắm nên rủ em đi tìm"!.