0h cuối tuần ở Đại học Phúc Đán, cuộc sống thật của các học bá hàng đầu bị "bóc trần"

Thiên An, Theo Đời sống pháp luật 23:47 16/08/2024
Chia sẻ

Đó là một khung cảnh mà người bình thường chắc chẳng mấy khi trải nghiệm.

Cuộc sống của các "học bá" luôn nhận được nhiều sự chú ý. Lý do là bởi ai ai cũng tò mò không biết một ngày của họ diễn ra như thế nào, họ làm gì ăn gì mà lại học giỏi đến thế. Trên thực tế, các học sinh giỏi đỉnh cấp thực ra cũng chỉ như người bình thường, có khác chăng ở họ có thêm yếu tố thiên phú và nhiều hơn thế nữa chính là sự chăm chỉ, tự giác.

Để hiểu thêm về điều này, bạn có thể xem loạt ảnh mà netizen Trung Quốc từng truyền tay nhau rất rầm rộ dưới đây. Loạt ảnh được chụp tại Đại học Phúc Đán - ngôi trường danh tiếng số 1 Thượng Hải, đồng thời nằm trong top 3 đại học tốt nhất Trung Quốc, chỉ sau Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh.

0h cuối tuần ở Đại học Phúc Đán, cuộc sống thật của các học bá hàng đầu bị "bóc trần"- Ảnh 1.

Đại học Phúc Đán là ngôi trường nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc, chỉ sau Thanh Hoa - Bắc Đại

Theo những gì loạt ảnh ghi lại, có thể thấy dù đã nửa đêm nhưng các phòng tự học ở đây vẫn rất đông đúc. Không chỉ vậy, đây không phải là ngày đi học trong tuần mà là cuối tuần. Cuối tuần là thời điểm phần lớn mọi người đều chọn nghỉ ngơi, đi chơi hoặc đơn giản là làm ổ ở nhà để giải trí xả hơi, thế nhưng với các "học bá" của Phúc Đán, khái niệm nghỉ ngơi này dường như không hề tồn tại.

0h cuối tuần ở Đại học Phúc Đán, cuộc sống thật của các học bá hàng đầu bị "bóc trần"- Ảnh 2.

0h sáng cuối tuần, phòng tự học của Phúc Đán vẫn rất đông đúc

Nguyên 3 phòng tự học lớn của trường lúc 0 giờ sáng vẫn "tấp nập" như thể ban ngày. Các sinh viên chia nhau ngồi kín mọi nơi, người cắm cúi làm bài tập, người tranh thủ giải quyết deadline trên máy tính. Không ai bảo ai, họ chỉ im lặng học bất chấp thời gian. Đến 3 giờ sáng, các phòng học mới vãn dần bóng người. Tuy vậy, cũng có không ít chàng trai cô gái kiên trì ở lại tự học đến gần 5 giờ sáng. Nếu mệt mỏi, họ sẽ tranh thủ đi ra cửa hàng tiện lợi trong khuôn viên để mua một ly café vực lại tinh thần rồi tiếp tục vùi mình vào sự học.

0h cuối tuần ở Đại học Phúc Đán, cuộc sống thật của các học bá hàng đầu bị "bóc trần"- Ảnh 3.

Đến 3 giờ sáng, nhiều sinh viên mới chịu ra về...

0h cuối tuần ở Đại học Phúc Đán, cuộc sống thật của các học bá hàng đầu bị "bóc trần"- Ảnh 4.

Song cũng có những người "bám trụ" đến tảng sáng

0h cuối tuần ở Đại học Phúc Đán, cuộc sống thật của các học bá hàng đầu bị "bóc trần"- Ảnh 5.

Nếu mệt mỏi, họ sẽ đi mua café ở cửa hàng tiện lợi trong khuôn viên rồi quay về học tiếp

Loạt ảnh sau khi được đăng tải đã thu hút không ít lượng like và bình luận. Phần lớn mọi người đều tỏ ra ngưỡng mộ trước bầu không khí học tập tuyệt vời tại Phúc Đán. Ở trong một tập thể toàn người giỏi, nếu bạn không cố gắng, bạn chắc chắn sẽ bị bỏ lại phía sau. Đó là lý do sinh viên ở đây ai cũng tự giác học tập, không lơ là hay để tình trạng "nước đến chân mới nhảy" trước mỗi kỳ thi.

Ở một diễn biến khác, cũng có không ít ý kiến cho rằng việc thức đêm học bài thực ra không hề tốt. Nếu có thể, tốt nhất nên sắp xếp thời gian học tập hợp lý, hạn chế thức khuya. Bởi lẽ, về lâu về dài, việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Ngưỡng mộ ghê, trường tôi muốn học cũng chỉ có thể ngồi ở hành lang mà học thôi, vì làm gì có cái gọi là phòng tự học đâu", "Không hiểu lắm, vì sao cứ phải thức đêm học bài vậy, học ban ngày không được à? Tự làm mình mệt mỏi như thế liệu hiệu suất học tập có cao hơn thật không?", "Có người giỏi hơn bạn không đáng sợ, đáng sợ là họ đã giỏi mà còn nỗ lực hơn bạn", "Hóa ra đây chính là… cuộc sống về đêm của các học bá, haha"…, netizen bình luận.

Nguồn: Xiaohongshu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày