24 cặp đôi nghỉ hưu góp 540 tỷ đồng mua 8.000m2 đất hoang để xây ngôi làng toàn biệt thự, 10 năm không khoá cửa cũng không có trộm

Kim Linh, Theo Đời sống pháp luật 19:00 14/05/2025
Chia sẻ

24 cặp vợ chồng Đài Loan (Trung Quốc) đã cùng nhau tạo nên ngôi làng nghỉ hưu lý tưởng, sống gần gũi với thiên nhiên.

Mô hình nghỉ hưu chung đang trở thành lựa chọn của nhiều người cao tuổi khi không muốn phụ thuộc con cháu hoặc sống trong viện dưỡng lão. 24 cặp vợ chồng tại Đài Loan (Trung Quốc) đã cùng nhau xây dựng cộng đồng nghỉ hưu chung tại một ngôi làng đặc biệt, được ví như “thiên đường hiện đại” với lối sống lý tưởng.

24 cặp đôi nghỉ hưu góp 540 tỷ đồng mua 8.000m2 đất hoang để xây ngôi làng toàn biệt thự, 10 năm không khoá cửa cũng không có trộm- Ảnh 1.

24 cặp đôi nghỉ hưu góp 540 tỷ đồng mua 8.000m2 đất hoang để xây ngôi làng toàn biệt thự, 10 năm không khoá cửa cũng không có trộm- Ảnh 2.

Kiến trúc sư Hà Truyền Tâm là người khởi xướng ý tưởng này với mong muốn không để bản thân và bạn bè sống trong cảnh cô đơn vào những năm tháng cuối đời. Ông tạo ra một ngôi làng nơi những người bạn già có thể sống bên nhau, cùng chăm sóc, trò chuyện và tận hưởng tuổi già theo cách hạnh phúc nhất.

Ý tưởng nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của 24 cặp vợ chồng, gồm nhiều doanh nhân, kiến trúc sư, bác sĩ, giáo viên… đã nghỉ hưu. Họ đã cùng góp tổng cộng 150 triệu NDT (khoảng 540 tỷ đồng) để mua lại 8.000 m2 đất hoang ở vùng núi phía Bắc Đài Loan (Trung Quốc) và tạo nên làng Oa. 

Cả ngôi làng mất 4 năm để hoàn thiện, được xây trên sườn dốc với độ cao chênh lệch 7m, gồm 24 biệt thự được phân bố thành 4 hàng trên sườn núi. Mỗi căn nhà đều có tầm nhìn có thể ngắm toàn cảnh núi non, cánh đồng xanh mướt và dòng suối nhỏ chảy qua làng. Tầng cao nhất của mỗi biệt thự có tầm nhìn rộng mở, trong khi đó tầng giữa tạo cảm giác yên tĩnh và an toàn, tầng dưới gần thiên nhiên nhất. 

24 cặp đôi nghỉ hưu góp 540 tỷ đồng mua 8.000m2 đất hoang để xây ngôi làng toàn biệt thự, 10 năm không khoá cửa cũng không có trộm- Ảnh 3.

24 cặp đôi nghỉ hưu góp 540 tỷ đồng mua 8.000m2 đất hoang để xây ngôi làng toàn biệt thự, 10 năm không khoá cửa cũng không có trộm- Ảnh 4.

24 cặp đôi nghỉ hưu góp 540 tỷ đồng mua 8.000m2 đất hoang để xây ngôi làng toàn biệt thự, 10 năm không khoá cửa cũng không có trộm- Ảnh 5.

Hơn 50% diện tích của làng được dành cho cây xanh và canh tác nông nghiệp. Ngay cả vật liệu xây dựng cũng hướng đến sự bền vững. Hệ thống thông gió tự nhiên và thu gom nước mưa được thiết kế khéo léo, giúp tiết kiệm tài nguyên và điều hòa nhiệt độ để ngôi làng mát mẻ hơn bên ngoài 2-3 độ C vào mùa hè. Những con kênh, cầu gỗ và vườn rau xen kẽ trong khuôn viên làng tạo cảm giác như đang sống giữa một vùng quê thơ mộng, đầy ký ức tuổi thơ.

Theo KTS Hà Truyền Tâm, ở ngôi làng này tuổi già không phải là sự kết thúc mà là một khởi đầu mới. Các cư dân nơi đây không ngồi chờ thời gian trôi qua mà sống mỗi ngày đầy năng lượng. Họ cùng nhau trồng cây, nấu ăn, trò chuyện, đi dạo, tổ chức tiệc ngoài trời, nướng khoai, uống trà và ngắm trăng.

24 cặp đôi nghỉ hưu góp 540 tỷ đồng mua 8.000m2 đất hoang để xây ngôi làng toàn biệt thự, 10 năm không khoá cửa cũng không có trộm- Ảnh 6.

24 cặp đôi nghỉ hưu góp 540 tỷ đồng mua 8.000m2 đất hoang để xây ngôi làng toàn biệt thự, 10 năm không khoá cửa cũng không có trộm- Ảnh 7.

24 cặp đôi nghỉ hưu góp 540 tỷ đồng mua 8.000m2 đất hoang để xây ngôi làng toàn biệt thự, 10 năm không khoá cửa cũng không có trộm- Ảnh 8.

Điều đặc biệt là cửa nhà không cần khóa nhưng trong suốt 10 năm, ngôi làng chưa từng xảy ra trộm cắp. Con cháu của các cặp đôi cuối tuần ghé thăm làng cũng nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau như một đại gia đình, tự do chạy nhảy, vui chơi. Người lớn tuổi luôn cảm thấy vui vẻ, không còn cô đơn, bởi mỗi ngày trôi qua đều có bạn bè, tiếng cười và sự sẻ chia.

Với cư dân làng Oa, cuộc sống tại đây giúp họ có thể rũ bỏ những áp lực, bệnh tật và lo âu để tâm trí thật nhẹ nhàng, thanh thản. “Tôi coi nơi này là nhà, không còn điều gì khiến tôi áp lực nữa. Mỗi sáng thức dậy, tôi được nghe tiếng chim, nhìn thấy ánh mặt trời và trò chuyện với bạn bè, thế là đủ đầy”, một cư dân chia sẻ.  

24 cặp đôi nghỉ hưu góp 540 tỷ đồng mua 8.000m2 đất hoang để xây ngôi làng toàn biệt thự, 10 năm không khoá cửa cũng không có trộm- Ảnh 9.

24 cặp đôi nghỉ hưu góp 540 tỷ đồng mua 8.000m2 đất hoang để xây ngôi làng toàn biệt thự, 10 năm không khoá cửa cũng không có trộm- Ảnh 10.

KTS Hà Truyền Tâm không chỉ thiết kế làng Oa như một nơi ở, mà còn như một di sản cho thế hệ sau. Ông trồng nhiều cây cổ thụ tạo môi trường sống cho chim chóc và côn trùng. Những con đường làng xanh mát và không gian công cộng khuyến khích sự giao lưu tự nhiên giữa cư dân.

Với ông, làng Oa là hiện thân của lối sống “nghỉ hưu theo nhóm” – một xu hướng mà ông tin sẽ phổ biến trong tương lai. “Sau khi nghỉ hưu, người cao tuổi sẽ không chỉ ở nhà chờ đợi mỗi ngày vô nghĩa trôi qua. Đó là lúc bắt đầu một chương mới khi có thể sống cùng những người bạn để trò chuyện, cùng nấu ăn, chơi nhạc và tận hưởng cuộc sống” ông chia sẻ.

24 cặp đôi nghỉ hưu góp 540 tỷ đồng mua 8.000m2 đất hoang để xây ngôi làng toàn biệt thự, 10 năm không khoá cửa cũng không có trộm- Ảnh 11.

Sau 10 năm, giá trị mỗi ngôi nhà tăng lên thành 10 triệu NDT (36 tỷ đồng) nhưng cư dân tại đây khẳng định họ không có ý định bán đi. Với họ, giá trị thực sự không nằm ở tiền bạc mà ở chất lượng cuộc sống, sự kết nối với các mối quan hệ chất lượng mỗi ngày.

Theo The Paper

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày