Tìm được quê hương sau hơn 20 năm nhờ... Google Maps

XIII, Theo Mask Online 00:01 18/05/2013

Huang Yun, 28 tuổi và đã bị bắt cóc 23 năm về trước cuối cùng cũng tìm lại được cha mẹ đẻ của mình nhờ sự giúp đỡ của Google Maps.

Ngày hôm nay, truyền thông Trung Quốc đã đưa tin về một câu chuyện vô cùng đặc biệt. Nhân vật trong câu chuyện này là một chàng trai 28 tuổi tìm lại được đường trở về quê hương của mình sau hơn 20 năm lưu lạc do bị bắt cóc.

Câu chuyện bắt đầu từ khi anh ta mới chỉ 5 tuổi, và đang sinh hoạt tại một trường mẫu giáo ở thành phố Quảng Nam, Trung Quốc. Sau một buổi đi học ở trường, anh bị bắt cóc và lưu lạc hơn 1.500km so với nơi ở hiện tại. Tại nơi ở mới, kẻ bắt cóc đã bán anh cho một cặp vợ chồng không thể có con sau đó hai vợ chồng này đã chăm sóc cho anh học hành tử tế, hoàn thành nghĩa vũ quân sự và chu cấp cho anh một cuộc sống không thiếu thốn. Tất nhiên, mỗi người đều luôn có ý thức về nơi sinh ra cũng như cha mẹ đẻ của mình, anh chàng trong câu chuyện cũng không phải là ngoại lệ.

Tìm được quê hương sau hơn 20 năm nhờ... Google Maps 1
Kết thúc có hậu đã diễn ra khi anh tìm được cha mẹ đẻ của mình.

Éo le thay, qua 20 năm thì những hình ảnh về quê hương thời xa xưa chắc hẳn đã không còn như trước. Tuy nhiên, thứ mà anh nhớ nhất vẫn là hai cây cầu bắc qua một con sông ở quê hương. Và với sự giúp đỡ của mạng Internet, anh tìm đến một cộng đồng tình nguyện chuyên giúp đỡ những người từng bị bắt cóc tìm về quê hương, anh đã miêu tả lại quê hương mình bằng một bức tranh vẽ đơn giản. Thật may mắn cho anh khi cộng đồng đã phát hiện ra quê hương, tìm được tên bố mẹ đẻ anh đồng thời thông tin mất con 23 năm về trước trùng khớp với thông tin của anh.

Với thông tin này, anh chàng bắt đầu sử dụng Google Maps sau đó bật chế độ định vị vệ tinh để tìm những điểm quen thuộc và bắt gặp ngay hai cây cầu trong kí ức của mình. Đây cũng là lúc anh tìm lại được tên thật của mình là Huang Yun đồng thời bắt đầu hành trình quay trở về quê hương ở một ngôi làng hẻo lánh gần Quảng Nam.

Tìm được quê hương sau hơn 20 năm nhờ... Google Maps 2
Vị trí ngôi làng của anh khi tìm trên Google Maps.

Không lâu sau, Yun gặp lại cha mẹ đẻ mình cũng như 3 người em gái anh đã không gặp từ rất lâu. Vẫn chưa rõ liệu anh có ở lại với cha mẹ đẻ hay sẽ quay về với người đã nuôi dưỡng mình hơn 20 năm trời nhưng đây thật sự là một câu chuyện kì lạ và hiếm xảy ra. Trước đây, một trường hợp tương tự từng xảy ra với một người gốc Ấn Độ nhưng bị lưu lạc sang tận Úc, với sự giúp đỡ của mạng Internet cùng Google Maps, anh cũng đã tìm được về quê hương Ấn Độ cũng như gia đình của mình.