Rưng rưng nhớ lại những cảm xúc chỉ có ở Yahoo Messenger

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 07/12/2015

Yahoo! Messenger của ngày xưa đã chính thức đóng cửa, tuy sẽ có những thay đổi lớn để Yahoo Messenger trở nên mới mẻ hơn, nhưng cảm xúc về một phần mềm chat huyền thoại sẽ vẫn còn mãi trong tâm hồn những 8x, 9x đời đầu.

Yahoo mới đây đã công bố một thay đổi lớn đối với Yahoo Messenger. Theo đó, ứng dụng chat huyền thoại một thời này sẽ chính thức trở thành một ứng dụng nhắn tin theo phong cách OTT (người dùng có thể sử dụng cả số điện thoại hoặc "nick" Yahoo Messenger cũ để đăng nhập). Theo lý thuyết, Yahoo vẫn ở lại với người dùng. Bạn vẫn có thể giữ lại nguyên danh sách nick chat cũ và vẫn có thể đăng nhập như bình thường. Nhưng một Yahoo Messenger của ngày ấy đã... mãi mãi "ra đi", mang theo cả những cảm xúc khó quên về những ngày đầu tiếp xúc với Internet, về những cảm xúc đầu tiên trong trẻo, hồn nhiên.

1. Tên nick phong cách "trẻ trâu"

Khi mới xuất hiện ở Việt Nam cùng sự nổi lên của các quán Internet, Yahoo Messenger có đối tượng người dùng chính là những cô cậu mới chỉ đang học cấp II, cấp III. Thời ấy, thay vì những cái tên kiểu "thanh niên nghiêm túc" như hiện nay trên Facebook, mỗi người dùng Yahoo Messenger đều cố gắng kiếm cho mình những nickname thật "kêu", thật "độc" để sau đó trao đổi một cách đầy tự hào với bạn bè. Từ những ký tự đặc biệt chỉ nhìn thôi đã rối mắt cho đến những tên nick kiểu như "conangngongao" (cô nàng ngổ ngáo), "hotboydeptrai" (hot boy đẹp trai)... đã dần trở thành những kỉ niệm đẹp, chỉ nghĩ đến thôi đã bất giác mỉm cười về một ngày xưa đã xa của các cô cậu 8x, đầu 9x ngày ấy.

2. Bộ emotion không thể quên

Không ai khác, chính Yahoo Messenger là phần mềm, ứng dụng đầu tiên mang đến và phổ biến với người sử dụng Việt Nam khái niệm về những biểu tượng cảm xúc (emotion). Kể cả tới nay, khi rất nhiều người không còn sử dụng Yahoo Messenger nữa, họ vẫn mang theo những biểu tượng cảm xúc của ngày ấy lên phong cách trò chuyện trên Internet hàng ngày. Bộ biểu tượng cảm xúc của Yahoo Messenger đối với nhiều người đã trở thành một điều gì đó... như một thói quen.

3. Những âm thanh quen thuộc

Nếu có một thời gắn bó với Yahoo Messenger, chắc bạn cũng hiểu cảm giác đang đeo tai nghe hoặc đang mở loa âm lượng lớn và một đứa bạn nào đó nhảy vào tặng cho một tiếng BUZZ! rồi giật bắn mình rồi phải không? Yahoo Messenger còn có rất nhiều biểu tượng kèm âm thanh thú vị khác như kiểu nụ hôn chình ình trên màn hình hay tiếng Cô Tấm - Ông Bụt gọi nhau, rồi tiếng ai đó online, offline, tiếng đóng cười khi "sign out" (đăng xuất)... Tất cả đều trở thành một điều gì đó chỉ nghe thôi đã thấy nhớ. 

4. Cảm xúc

Có lẽ thứ quan trọng nhất và khó quên nhất đối với Yahoo Messenger ở người dùng là những cảm xúc mà nó mang lại. Bạn đã bao giờ có cảm giác sung sướng khi được cô bạn lớp bên "ép" (add) nick? Bạn đã bao giờ cảm thấy sướng rơn khi được cô bạn mình thích nhắn tin trước hay cảm giác hồi hộp đợi nick ai đó sáng để nhảy vào trò chuyện? Bạn đã bao giờ có cảm giác thích thú khi cả hai đứa cùng "invisible" để trò chuyện riêng với nhau, "trốn" cả thế giới nhộn nhịp nick "sáng available" ngoài kia để rồi chờ hoài một tin nhắn trả lời vẫn không thấy chỉ vì cô ấy bị mẹ bắt tắt máy tính  mà chưa kịp chào tạm biệt? Nếu có, chúc mừng bạn! Bạn đã có những cảm xúc tuyệt vời nhất bên Yahoo Messenger, cái thời mà không phải ai cũng có máy tính kết nối Internet ở nhà, smartphone kè kè bên cạnh rồi đấy!

Tạm biệt Yahoo Messenger của ngày ấy, tạm biệt cả những cảm xúc khó quên và xin chào một Yahoo Messenger rất mới! 

(Tổng hợp)