Chia tay trên Facebook, chấm dứt ngoài đời thực

, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 07/04/2015

Mới đây, một phụ nữ Mỹ gốc Ghana được tòa án Manhattan cấp phép ly dị chồng mình thông qua tin nhắn cùng trạng thái quan hệ trên Facebook.

Mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu của con người hiện đại, nó đi sâu vào từng hành động của chúng ta mỗi ngày. Tất nhiên, không thể quên là những trạng thái quan hệ (relationship) đang dần trở thành một món ăn "tinh thần" cho các cặp đôi. Thế nhưng, khi thay đổi trạng thái này có thể bạn sẽ phải suy nghĩ lại khi mà mới đây tòa án Manhattan đồng ý rằng chia tay trên Facebook cũng đồng nghĩa với... "dứt tình" ngoài đời thực.

Chia tay trên Facebook không còn là điều xa lạ thế nhưng sử dụng Facebook làm công cụ cho một cuộc ly thân thì đây mới là lần đầu.

Người phụ nữ trong câu chuyện này là Ellanora Baidoo và bà có một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc khi mà bà và chồng chẳng mấy khi gặp nhau. Bà và chồng là ông Blood-Dzraku kết hôn vào năm 2009 trong một bữa tiệc tại gia mặc dù vậy ông Blood-Dzraku vẫn hứa hẹn sẽ cung cấp cho mà một đám cưới đúng chuẩn Ghana mà bà đang chờ đợi.

Blood-Dzraku, người chồng hờ tìm mọi cách để trốn tránh vì không muốn ly hôn.

Tất nhiên, đám cưới mà ông hứa hẹn không bao giờ tới, mệt mỏi vì chợ đợi đồng thời mặc dù đã kết hôn nhưng cả hai không chung sống cùng nhau, bà Baidoo quyết định "giải thoát" cho mình cũng như chồng bằng cách ly dị. Về phía người chồng, ông Blood-Dzraku vẫn muốn níu kéo mối quan hệ nên cố giữ liên lạc với vợ mình thông qua điện thoại cùng Facebook. Thế nhưng, ông tránh gặp mặt trực tiếp với người vợ vì sợ thời khắc chia ly sẽ tới bất kì lúc nào.

Blood-Dzraku vẫn tìm cách liên lạc với vợ mình thông qua điện thoại và Facebook.

Để thực hiện được thủ tục ly dị theo luật định, bà Baidoo phải làm giấy tờ ly dị sau đó nhận được chữ kí xác nhận từ chồng bà, thế nhưng ông Blood-Dzraku lẩn trốn giỏi như một điệp viên thực thụ khiến cho việc tìm thấy ông này và yêu cầu ông kí vào giấy tờ ly hôn là điều không thể. Nhiều lần bà Baidoo đã nhờ tới nhà chức trách cùng thám tử để tìm ông Blood-Dzraku nhưng mọi nỗ lực đều thất bại.

Thể theo nguyện vọng của bà Baidoo về việc ly thân, tòa án Manhattan đã cho phép bà Baidoo thực hiện điều đó thông qua Facebook - kết nối duy nhất của hai người. Bà có thể gửi tin nhắn ly dị tới chồng cũng như thay đổi trạng thái quan hệ trên Facebook để chứng minh rằng mình đã độc thân. Bà được phép gửi tin nhắn một lần một tuần trong 3 tuần liên tiếp để chờ người chồng "hờ" của mình hồi đáp.

Những tin nhắn của bà Baidoo được tòa án chấp thuận là giấy tờ pháp lý và sẽ trở thành bằng chứng giúp cho việc ly hôn của bà đơn giản hơn.

Tin nhắn đầu tiên đã được bà Baidoo gửi cho chồng vào tuần trước, cho tới giờ người chồng vẫn chưa có bất kì phản hồi gì. Liệu biện pháp nào sẽ được đưa ra khi mà người chồng cố tình bỏ qua cả 3 tin nhắn như luật định?

(Tham khảo: Nydailynews)