"Chat" với cô bạn nhắn tin nhanh nhất Hà Nội
Phạm Thị Thùy Linh - Cô bạn đã vượt qua rất nhiều đối thủ để "chinh phục" mẩu tin nhắn "khó nuốt" gồm 146 ký tự để trở thành người nhắn tin nhanh nhất trong cuộc thi "Ngón tay thần tốc" được tổ chức vào hôm 6/3 vừa qua.

|
Profile
Họ và tên: Phạm Thị Thùy Linh
DOB: 5/11/1989
Hiện là sinh viên Học viện Ngoại Giao
Nội dung đoạn tin nhắn mà Linh đã vượt qua trong thời gian: 2 phút 40 giây 636 miligiay với nhiều tác động xung quanh (đứng trên bục cao, nhạc phân tán tập trung, vũ công nhảy bên cạnh) là:
"Eh, song bien dang vay goi cau day ;P. Binh tinh, tu t1n, gianh chien thang ca0 nhat de bien uoc mo du lich 4 phuong thanh hien thuc nhe! >:D<" |
Thực sự đến lúc này mình vẫn chưa hết bất ngờ, rất vui và cảm thấy hãnh diện vì đã giành được giải nhất cuộc thi "Ngón tay thần tốc" khu vực Hà Nội.
Trước khi đến với cuộc thi, bạn có tự tin vào khả năng nhắn tin nhanh của mình không?

Phạm Thị Thùy Linh nhận giải thưởng cho người có "ngón tay thần tốc" khu vực Hà Nội
Một ngày thông thường bạn có hay nhắn tin không? Và nhắn khoảng bao nhiêu tin trong một ngày?
Tin nhắn chứa đựng nhiều cảm xúc và dễ thể hiện hơn nhiều khi nói trực tiếp. Khi có việc gì thực sự cần và gấp thì mình mới alo thôi, còn không thì đều bằng sms hết. Trung bình 1 ngày, mình nhắn khoảng 30 tin nhắn, còn hôm nào "8" với bạn bè thì có thể lên gấp đôi.
Bạn có bí quyết gì mà có thể nhắn tin nhanh vậy?
Cũng không có bí quyết gì đâu, nhắn tin nhiều thành ra quen tay thôi ạ, đôi khi nhắm mắt lại mình cũng có thể nhắn tin bình thường, hihi...
Cảm giác của bạn như thế nào khi nhìn thấy đoạn tin nhắn rất "khoai" mà bạn sẽ phải chinh phục trong vòng chung kết?

Lúc đó bạn nghĩ gì, và có e ngại các đối thủ thi cùng mình không?

Bạn bè và gia đình có bất ngờ trước danh hiệu này của bạn không?

Và giây phút biết tin chiến thắng
Từ giờ đến khi thi chung kết toàn quốc còn hơn 1 tuần, bạn có chế độ luyện tập nào không?
Hì, mình đang tập luyện rất hăng say. Trước đây, khi có tin nhắn thì mình mới nhắn tin lại, còn bây giờ thì khi nào rảnh, cứ thấy ở đâu có chữ là lại lôi điện thoại ra bấm bấm. Mình tin là "có công mài sắt sẽ có ngày nên kim".
Cám ơn Linh, chúc bạn sẽ giành được chiến thắng trong cuộc thi "Ngón tay thần tốc" toàn quốc vào thời gian tới.